Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 7 months ago #55610



Cháu ngoại vừa đãi một bàn.
Mâm trên mâm dưới ăn toàn gà xôi!
Bi giờ còn cả một nồi.
Gà xôi mới nấu mợ tôi đem mời.
Già rồi răng cỏ giời ơi.
Ăn xôi bỏ cháy, gà thời bỏ xương.
Có thương cho tí nước tương.
Tớ đây ăn mặn như phường bình dân.


:smile
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 7 months ago #55609

Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:


Trang này trang cuối chưa anh?
Hay là hai đứa đang tranh nhất nhì.
Nhất thì chén tống li bì.
Nhì thì cũng phải tì tì chén quân!


:drink

Chén quân phải quất tới cùng
Quất sao ra dáng anh hùng mới thôi
Còn nồi gà xé với xôi
Hai ta cùng quất hết nồi mới thôi
Còn trời, còn đất còn tôi
Còn anh bên nớ, còn tôi bên này
Còn tình còn nghĩa mới hay
Văn chương một bụng vút bay ngút ngàn.
KHA! KHA! KHA!
Last Edit: 9 years 7 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 7 months ago #55608



Trang này trang cuối chưa anh?
Hay là hai đứa đang tranh nhất nhì.
Nhất thì chén tống li bì.
Nhì thì cũng phải tì tì chén quân!


:drink
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 7 months ago #55603

Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:


Nhât ký hôm nay gần hết trang.
Bảo sao quạnh quẽ như bãi hoang.
Ghềnh khô chó ỉ... sao cơ khổ.
Đất lạnh gà ăn muối hóc khô.
Người già thích đọc hơn thích viết.
Lọ mọ vào ra nhích chuột thôi.
Nghĩ mình lại gớm cho mình thật.
Gõ mãi ki-bô (*) đết thấy cùn.


Huynh ơi! Huynh nói đúng đấy,

Già rồi, bút hết cha mực rồi lấy gì mà viết với lách.
Lò mò vào, nhúc nhích cái con chuột nhắt được mấy cái là tốt phước bảy mươi đời nhà cụ nó rồi.
Xin cầu cho kẻ bại liệt ạ....



(*) keyboard.
Last Edit: 9 years 7 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 7 months ago #55594

Nhật ký hôm qua còn nhốn nhang
Hôm nay vắng lạnh như "bà Đanh"
xa vắng bao hôm hồn vất vưởng
Hai kẻ gọi hồn dọt về nhanh
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 7 months ago #55591



Nhât ký hôm nay gần hết trang.
Bảo sao quạnh quẽ như bãi hoang.
Ghềnh khô chó ỉ... sao cơ khổ.
Đất lạnh gà ăn muối hóc khô.
Người già thích đọc hơn thích viết.
Lọ mọ vào ra nhích chuột thôi.
Nghĩ mình lại gớm cho mình thật.
Gõ mãi ki-bô (*) đết thấy cùn.



(*) keyboard.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 7 months ago #55569

Nhật ký hôm nay sao lạnh ngắt
Nhìn lại ngao ngán thời gian trôi
Tôi ngắm nhìn tôi bỗng giật thắt
Muốn ói nhưng thôi sợ vợ "thòi" (Wánh)


Ói ra bắt nó dọn, nó wuốn chết mẹ luôn
Hihihihi!!!
.
Last Edit: 9 years 7 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 9 months ago #55211

Toronto chiều nay bị một trận mưa đá(hail). Từng trận đá bằng river stone đổ xuống rầm rầm.Vườn rau nhà cháu lãnh no.Cây cối,rau quả tan nát với những cục nước đá bằng nắm tay.
Buồn nhất là giàn bầu và những trái bầu non tan nát.Năm nay lấy bầu đâu mà phát cho mấy bà mấy cô hở trời!
:cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 9 months ago #55152



Việc bác Văn thụ phấn hoa làm nhà em nhớ lại lúc còn nhỏ ở bên nhà. Trước nhà em có giàn dưa tây vừa cho bóng mát, vừa cho trái ăn. Mỗi sáng ông cụ cứ hái những hoa đực và cho hoa cái thụ phấn. Nhà em lấy làm lạ và hỏi thì ông cụ nhà em giả nhời là - Nếu chỗ nào it ong bướm lui tới thì phải làm như thế trái mới đậu.

Dưa tây trồng trên giàn là loại dưa người bắc hay trồng. Trong ruột dưa có hột ăn dòn dòn và có vị chua ngọt. Dưa này dằm đường cho đá bào vào ăn hạ hỏa những tháng hè! Thèm ơi là... thèm!!!
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 9 months ago #55149



Nhiều khi cha đời hơn cha đạo.
Muốn bầu thụ phấn, phải cao tay!


:tongue
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 9 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012