Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 9 months ago #55084

Giờ thì tớ nhớ ra từ 'phân bắc' rồi.
Bên này thì chơi ngon thì mua "triple mix" là lọai đất trộn sẳn gồm top soil,manure và beatmoss.
Nhà cháu trồng chỉ để xả stress .Đi làm về,có tí vườn ra chăm sóc cho nó bớt căng thẳng.Hái rau quả mình trồng ăn nó ngon và bảo đảm "Organic",thiên nhiên.Trồng chỉ lỗ vốn chứ không có lời vì tốn tiền đất,tiền nước tưới và tốn luôn cả tiền xăng chở đi cho các bà các cô đó là chưa kể công mình.
Bên này mà chơi phân bắc chắc thiên hạ giao cho cảnh sát.
:tongue :tongue :tongue :tongue
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 9 months ago #55083

.
Phân chuồng là phân heo, phân gà...Phân bắc phát xuất từ miền Bắc vì hồi xưa nhà nào cũng có nhà xí nổi để lấy phân mà bón rau bón ruộng.Bọn mình sau 1975 còn cạy nắp hầm phân chủng viện lên, múc phân tưới rau.Kinh hãi! nhưng khi hoai rồi thì không hôi nữa. Ngày ấy nghèo đói làm gì có phân hóa học như bây giờ. Còn nhớ lần đi khui hầm phân heo nhà ông bà Tuyển ở Thánh Mẫu. ÔB nuôi heo, giết mổ heo, kính bếu gúy thài hầm phân heo. Phân còn tươi nhức cả mũi. Tắm rửa mấy ngày chưa hết mùi.
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 9 months ago #55082

Anh Lợi ơi,mình dùng từ phân chuồng có dễ nghe hơn từ phân" bắc" không?
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 9 months ago #55081

.
Phân bắc là phân tự mình sản xuất ra đó. Để hoai bón cây tốt vô cùng.
Trạng Quỳnh hay lỡm vua nên vua ghét tìm dịp trả thù.Đêm ấy vua cho một tiểu đội lính đến ị vào vườn nhà Trạng. Trạng thấy liền ra lệnh: "Ị nhưng cấm đái. Đứa nào đái tao xẻo vì vua chỉ ra lệnh ị chứ không đái". Chẳng thằng nào ị được. Cuối cùng có một tên nặn được một cục. Trạng lấy bón dưa.Dưa chín, Trạng hái một trái vào biếu vua. Vua ăn khen ngon và hỏi:
- Khanh bón dưa bằng cái gì mà ngon thế?
- Bẩm mới có một cục đấy.Nếu cả tiểu đội thì còn ngon cực.
Last Edit: 9 years 9 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 9 months ago #55080

Mình quên cái từ "phân bắc" rồi.
Qua đây ,tiếng Việt thì quên,tiếng Anh thì lú.Cần thì dùng English by hand.
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 9 months ago #55079

.
HV quên rồi à? Ở VN làm rau phải có phân bắc, phân chuồng và nước tiểu. Không có thì chỉ cạp đất mà ăn.
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 9 months ago #55078

Hoa màu ruộng đất và lao công của con người
Cụ Đội thêm phần phân bón và hố xí vào nghe mất vệ sinh quá.
:frown :frown
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 9 months ago #55073

.
Một góc vườn Việt Nam giữa lòng phố Tây. Rau cỏ VN nhưng hàng rào, lối đi Tây. Chứ đúng kiểu phải làm hàng rào bằng cành chà tre nhưng khổ nỗi bên í kiếm đâu ra tre. Mùa hè, mùa xuân thì OK, sang mùa đông thì cây cỏ tiêu hết còn gì.Phân bón không thiếu vì cụ chuyên làm hố xí mà. Qủa bầu kia cụ tặng MBT đấy.CỤ VĂN sướng thật!
Last Edit: 9 years 9 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 9 months ago #55072

3051.JPG


3055.JPG


3056.JPG

Hôm nay cô em nuôi đem từ Hà nội về Toronto một mớ rễ rau má.Nhà cháu phải trồng gấp nên đành nhổ tỏi non để có đất trồng.Nhớ anh chị em nên xin gởi một mớ rau,bầu và nhất là tỏi để ăn cho bổ nách.
Last Edit: 9 years 9 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 9 months ago #55062




Lâu lâu hồn mới đi hoang.
Ai dè bác núp tương ngang vào nhà.
Vài chai hồn đã ngà ngà.
Lăn quay ra ghế thật thà ngủ quên.
Anh em, cháu đến liền liên.
Thức khua vui thật nhưng ghiền ngủ trưa.
Những hôm trời nắng lưa thưa.
Mẹ bề trên cũng 'mút mùa' ngủ theo.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012