Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 9 months ago #55058

Hồn rằng hồn sợ bác Zăng,
Bác viết lằng nhằng dính chuyện đời tư

Hồn rằng có vợ làm nail
Nó giận nó bỏ hồn nằm chèo weo một mình.

Lâu nay hồn siêu phách lạc vì bị MBT đì "sáng chói".Hồn đi vòng vòng trong nhà,ngòai tiệm kiếm cái gì để làm cho hài lòng MBT chứ làm gì mà có tiền mua vé lên tới thượng giới.Đừng nổ :explode :explode :explode :explode :explode
:tongue :tongue :tongue :tongue
Last Edit: 9 years 9 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 9 months ago #55048

Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
Sorry huynh nhé, Tướng mạo của huynh chỉ giống chim là tốt rồi. Bướm là dung nhan yêu kiều của vợ huynh mới đúng chứ lị...
Còn cái dụ "chụt chụt", trong truyện hổng có, đành chịu thua huynh ạ..hahaha!!!

Khổ chủ không thành khẩn khai báo thì tớ đi tham vấn với chính chủ vậy !!!
Đường nào tớ cũng có chìa khóa vào thành Rome.


:grin
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 9 months ago #55044

Sorry huynh nhé, Tướng mạo của huynh chỉ giống chim là tốt rồi. Bướm là dung nhan yêu kiều của vợ huynh mới đúng chứ lị...
Còn cái dụ "chụt chụt", trong truyện hổng có, đành chịu thua huynh ạ..hahaha!!!
Last Edit: 9 years 9 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 9 months ago #55040




Con bướm to như con bò hay to bằng tớ thì tớ tin là có, đó là bướm Phi Châu !!!
Riêng cái vụ bốp, bốp, bốp thì tớ không tin!
Chẳng thà cậu cứ thành khẩn khai báo là 'chụt... chụt... chụt' thì họa may tớ mới tin.
Bác Zăng lập đàn cầu cho cậu Thể dzìa Dziễn đờn xong quay ra khò rồi quá!


:computer
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 9 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 9 months ago #55039

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Nguyên cả tuần nay mình "bán mặt cho nóc bán lưng cho trời".Về đến nhà là không còn manh giáp.Leo lên diễn đàn kiếm không ra Mai Hữu Thể.Hữu Thể là vật thể có thật mà sao lâu nay cứ mờ mờ ảo ảo.Đang chờ anh bạn Obama đem chiếc phi cơ riêng qua cho mượn đi thăm MHT bên Saskatoon.
Hu ba hồn chín vía- hồn khôn vía dại -hồn dài vía ngắn MHT về lại diễn đàn mau.Umbala umbala tamaha.

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THIỆT.

Chẳng là tối qua, hồn tôi đang bay lơ lửng dạo quanh vườn hồng với nhiều Thiên nữ đẹp tuyệt trần hộ tống chung quanh. Kìa, những vườn bông đủ loại, sặc sỡ mầu sắc. Mà lạ, có nhiều mầu mình chưa nhìn thấy dưới dương gian, nên chẳng biết gọi là gì. Có những đàn bướm đủ loại, đủ hình thù kỳ dị, líu lo ca hát: "Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh...." Mà cũng lạ thay, cánh nó to như cánh buồm xa xưa vậy đó. Muôn loài chim, Lớn bé....Mà cũng lạ lắm, con chim nhỏ nhất cũng phải to như Châu huynh nhà mình dưới thế chứ chẳng chơi đâu...Bỗng nhiên, mình ngửi thấy mùi nhang đâu đó. Vạch mây, ngó xuống dưới...Kìa, có đứa nào nhìn quen quen đang cầm cây nhang "dái, dái" Nhào xuống chút xíu để ngó cho rõ nào, mẹ kiếp thì ra bác Zăng nhà ta đang lập đàn gọi hồn...Lắng nghe kỹ, bác đang rống cái cổ cò gào to: MAI HỮU THỂ về gấp, về gấp...Mà nè, em nó đang vui vẻ nơi thượng giới, bác có muốn thì lên đây chơi cho có bạn, chứ ai mà cứ đứng dưới gào như thằng điên thật dễ ghét quá đi....Hây zdà !!! Nhưng mình biết, bác còn nặng nợ dưới dương thế lắm. Nào là phải phục vụ MBT nè, Làm cái gọi là thầy Lô-tô nè, Lại còn bao nhiêu cái hố xí đang chờ hắn nữa chứ...Rảnh rỗi, hắn còn phải viết lách lung tung trên cái diễn đàn nữa chứ bộ. Thôi cố gắng phục vụ dưới thế nghe bạn hiền, rảnh tớ về thăm... trên này tớ đang thì vui thấy mẹ luôn....hahahahh!!!!
- Bốp! bốp ! Bốp...Anh nói mớ gì vậy. Dậy, dậy đi làm nè.....
- Nhỏm dậy, dụi mắt: Mấy giờ rồi bà xã?
- Gần 10:00 sáng rồi mà còn nằm ì đó mà nói nhảm.
- Chết mẹ, thì ra mình đang nằm mơ có kẻ đang gọi hồn.
- Pó tay bác Zăng luôn....
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 9 months ago #55035

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Nguyên cả tuần nay mình "bán mặt cho nóc bán lưng cho trời".Về đến nhà là không còn manh giáp.Leo lên diễn đàn kiếm không ra Mai Hữu Thể.Hữu Thể là vật thể có thật mà sao lâu nay cứ mờ mờ ảo ảo.Đang chờ anh bạn Obama đem chiếc phi cơ riêng qua cho mượn đi thăm MHT bên Saskatoon.
Hu ba hồn chín vía- hồn khôn vía dại -hồn dài vía ngắn MHT về lại diễn đàn mau.Umbala umbala tamaha.

Cùng xứ Cà nên bác Zăng cứ lấy mấy cục đá đứng bên này ném qua mái nhà của MHT vài tua là cả nhà chạy ra ngay thôi đó mà!!!

:tongue
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 9 months ago #55034

Nguyên cả tuần nay mình "bán mặt cho nóc bán lưng cho trời".Về đến nhà là không còn manh giáp.Leo lên diễn đàn kiếm không ra Mai Hữu Thể.Hữu Thể là vật thể có thật mà sao lâu nay cứ mờ mờ ảo ảo.Đang chờ anh bạn Obama đem chiếc phi cơ riêng qua cho mượn đi thăm MHT bên Saskatoon.
Hu ba hồn chín vía- hồn khôn vía dại -hồn dài vía ngắn MHT về lại diễn đàn mau.Umbala umbala tamaha.
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 10 months ago #54959

Úi giời. Chuyện ấy mà sang ngang làm gì cho nó chật sông.
Sống thì phải Cao thượng,từ bi....san xẻ cho "Anh em" khi mình vắng nhà chứ.
Hãy luôn quan niệm:
Ở đời muôn sự của chung
Hơn thua gì với thằng dùng của ta. Là thế giới bình yên
:tongue :tongue :tongue :tongue :tongue :tongue :tongue :tongue :tongue
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Giuse Huỳnh Ngọc Xinh (Lớp Tôma)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 10 months ago #54956



Nghe anh hai Xinh phang câu 'hư bột hư đường' là biết ngay lý lịch trích ngang của anh nằm ở ĐBSCL rồi ! Người bắc chúng em thường nói 'xôi hỏng bỏng không' anh ạ!

Ui chao ơi, nhớ lại những ngày còn ăn học tu tập hồn nhiên, chả phải lo sự gì xất. Có sự gì khó khăn, lòng thòng không giải quyết được thì cứ vào trình với cha Linh hướng và bàn chuyện linh hồn với ngài thế nào cũng có câu trả lời thỏa đáng.
Còn bây giờ thì đúng là 'bụng làm dạ chịu' và 'thân làm tội đời' nhiều khi chỉ biết ngửa mặt lên kêu xin cùng với Đấng Tối Cao trong 1 đêm tối trời không trăng sao! Nghe mà nao cả người...
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 10 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Giuse Huỳnh Ngọc Xinh (Lớp Tôma)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 10 months ago #54932

Chú Châu này,

Bên miền đông Hoa Kỳ, có một số đông gia đình người Việt mình sang đây tiếp tục nghề ra khơi đánh cá. Tàu lớn đi đánh cá xa bờ, có khi đi cả tháng mới vào bờ. Nghề này cực nhưng kiếm ăn cũng rất khá. Nhiều tiền lại rảnh rỗi, chồng đi vắng xa nhà lâu, có những trường hợp “linh tinh” xảy ra, vợ chồng bất hòa dắt nhau vào cha xứ nhờ phân xử. Cha xứ chẳng biết phân xử làm sao cho ra nhẽ. Ngài chỉ khuyên được một câu: một là anh đổi nghề khác (không vắng nhà lâu), hai là mỗi lần ra khơi anh dắt chị theo (chủ tàu nào mà cho). Trước giờ chỉ biết nghề đi biển, giờ cha bảo đổi nghề, làm gì cho được nhiều tiền và ai chịu mướn! Cả hai điều kiện đều bất khả thi.

Hỏi chú Châu Kangaroo trong trường hợp đấy, anh em mình không ca bài “Sang Ngang” của “Đổ Lễ” thì làm được gì? Chú Zăng mà vào vấn kế Cha Linh Hướng thì ngài chỉ khuyên được câu này “Con về năn nỉ MBT, chuyện đâu còn có đó, từ từ rồi tính, đừng có nóng. Hư bột hư đường hết!”.

Có phải không nào?
The topic has been locked.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012