Nói ra phải tội với giời, Bác Mai Viết Châu ạ! Bác hỏi em mới thưa, chứ chẳng nhẽ việc nhà cứ vạch áo cho người xem lưng! Vào hè rồi, chàng Tuyết vẫn than lạnh, cho nên trước khi đi ngủ chàng chuẩn bị kỹ lưỡng như sắp sửa đi thám hiểm bang Alaska.
Trong nhà mở máy lạnh hơn tháng nay, nhiệt độ phòng ngủ 76 độ F = 24 độ C + thêm chiếc quạt đứng lúc nào cũng quay vù vù.
Từ hôm đi VN về chàng dời cư hạ thổ bảo nằm giường nệm không thoải mái cái lưng! Chung quanh chàng chất mền Đại Hàn hai lớp vững chắc hơn hàng rào ấp chiến lược! Hoặc nói cách khác vững chãi như thành đồng đất thép Củ Chi.
Chàng bận pajama áo bỏ trong thùng gọn gẽ như khi đi lễ (mấy tháng trước còn lạnh chơi model áo cổ lọ!) Lúc nào cũng đắp hai cái mền. Riết rồi mình cũng chẳng biết khi nào lão nóng hay lạnh!(Còn cái mền 37 độ phủ trên giường cho ... bụi bám!)
Nhìn lão ấy chẳng hở ra một tí da ... mình có nóng mấy ... cũng ... nguội [mother] nó người!