Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 10 months ago #54747

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Anh em như thể tay chân: Tay đấm,chân đá.
Thím Năm ơi ời, anh Tư Ếch mới đi được 2/3 chặng đường: Lễ Hôn Phối và Vu quy bên Winnipeg hôm 21/6.Còn 1/3 đọan đường nữa là Lễ Thành Hôn tại Tổ rốn to ngày 28/6 sắp đến.
Bên Phe địch xong rồi giờ đến Phe ta.

Phe địch chết ba, phe ta chết ... hết hả bác Văn? :grin


@ Chị năm Xuân Dung - chị ngã thì em nâng; chị gọi thì nhà em xin ứng tiếp để lấy hơi u... mọi cứu bồ chị đây.

Đã mang lấy phận thuyền quyên.
Bếp núc đã giỏi lại chuyên việc ngoài.
Đi làm gặp 'boss' một hai.
Tính cộng làm trật mắc quai khó trình.
Vô đây 'Tư Ếch' đang rình.
Thật tình mà nói anh mình ga lăng. ... con số lăng nhăng.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 10 months ago #54746

Anh em như thể tay chân: Tay đấm,chân đá.
Thím Năm ơi ời, anh Tư Ếch mới đi được 2/3 chặng đường: Lễ Hôn Phối và Vu quy bên Winnipeg hôm 21/6.Còn 1/3 đọan đường nữa là Lễ Thành Hôn tại Tổ rốn to ngày 28/6 sắp đến.
Bên Phe địch xong rồi giờ đến Phe ta.
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 10 months ago #54745


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Đã nói là có anh thì .....sướng thật đó nghen!
Anh Tư Ếch mới đi đám cưới dià còn chếnh choáng hay sao ra bài lôtô khó quá chừng! :thankyou Bác Mai Viết Châu "cứu bồ" giúp em.

Và em có cảm tưởng, hình như hôm nào Các Bác không khỏe trong mình, hoặc bữa nào trái gió giở giời ........bị vợ "treo chén" hay sao, vô "trảm" em trong đây không vậy? Có một tí em út Các Bác cứ ỷ lớn bắt nạt không thôi, mai mốt ... em méc ... Cha Giám Luật.

TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 10 months ago #54740

Cô kia má đỏ môi hồng
Cô đang trông ngóng tui đây mà kêu cờ.
Chẳng hay cô đợi con gì
Mà tui đã thấy cô ngồi không yên...một trăm mười nguyên
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 10 months ago #54729

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Thím Năm ơi,con số 110 rao lôtô nàm thao?

Bác Văng mới làm cái lô tô 'Ìn vén sần' (invention) à? Mần răng mà có tới số 'mụt trem' hử bác?
Bác rao kiểu này không ra vần lục bát mà toàn là ra vần lục nồi lục niêu... không thôi.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 10 months ago #54725

Thím Năm ơi,con số 110 rao lôtô nàm thao?
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 10 months ago #54718




Khi bà xếp chị phát giác ra bà ấy đã cộng sai và đã quả quyết hai lần như thế bà ấy có sượng không?
Người Bắc nói chữ sượng khác người Trung đấy nhé !!!
:smile
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 10 months ago #54717


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Đúng là có anh thì sượng (sướng: phát âm theo giọng Huế) thật ! Được quan tâm đủ thứ ...

Mình mới than bị "dollars vật" đã có ông anh gọi phone hỏi thăm sức khỏe, vì nghe mình nói bị "$ tiền nó đè"...làm Bác hiểu lầm ... tưởng mình mới ... trúng số!

Cái cảm giác trúng số chắc lâng lâng bay bổng chứ đâu mà ngắc ngư kiểu say sóng như thế này.

Hôm thứ sáu làm sổ sách, tính nhẩm: 40+40+30=

Mình trả lời 110
Bà xếp ra đáp số tính nhẩm 165
Xong bà còn nhấn mạnh thêm một lần nữa 165
Mình nói: I'm sure total is 110
Dường như không tin, Bà ta lấy máy tính ra bấm lại, rồi hỷ hả nói: You're right, 110
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 10 months ago #54704






Chúc mừng gia đình bác Zăng có thêm con, tuy hai bác nay đà lớn tuổi. Con đây là con dâu nhưng đúng như câu ca dao "dâu con rể khách", con dâu mới chính thực là con mẹ cha đưa về.
Chả biết lấy gì để mừng bác ngoài hai chữ "Song Hỷ" thật to. Hy vọng là sau ngày tổ chức xong bác vẫn còn sức để cày và không xập hỉ. Chúc mừng, chúc mừng....


Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 10 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung, Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 3) 9 years 10 months ago #54697

.
Là một CCSXL, tôi luôn biết ơn các Cha các Thầy đã dạy dỗ cho tôi nên người.Nửa thế kỷ trôi qua, tôi còn sống đến nay, một phần cũng nhờ ơn che chở của Chủng Viện. Nếu ngày ấy tôi ở ngoài đời, tôi phải đăng lính bảo vệ đất nước như bao chàng trai khác.Với mức độ chiến tranh tàn khốc như thế, liệu cái mạng tôi có còn không, hay đã phanh thây nơi chiến trường Quảng Trị, Tây Nguyên hay Xuân Lộc.Tôi cũng phải tri ân cấc bậc cha anh đã anh dũng chiến đấu giữ bình yên cho tôi tu học...
The topic has been locked.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012