-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
Hân hoan chúc mừng cặp trâu già HOÀNG VĂN có con nghé ra ràn đang đi kiếm nghé cái. Chúc hai cháu hạnh phúc đến lúc đầu bạc răng long.
Đính chính: Phạm Bất Đồng tu sau năm 1975 với bọn mình, không cùng gốc TCVXL. Văn cho Tloi gửi lời thăm vợ chồng Đồng nhé.
|
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Kính chào cả nhà buổi sáng,
Sáng nay Hòang Văn cũng dậy sớm như thường lệ nhưng ko đi làm mà chuẩn bị lên đường cưới vợ cho con trai.Đường xa tới 2,500 KM nên phải bay.Thằng con đã qua bên vợ trước rồi.Dịp này thì chắc chắn gặp Phạm Bất Đồng lớp Vô Nhiễm.
Hôm qua nhận được một lúc ba cái "Ngọai Tình". Một cái từ anh chị Hai Hùng-Thanh Nga 31,một từ Mai Hữu THể -Ngọc Trâm và một từ 1 ông khách hay nhờ mình làm "Hố xí".Mình sẽ không đem theo qua Winnipeg cho cô dâu chú rể tuần này mà dành cho lễ Tân Hôn tại Toronto tuần sau.
Thằng con trai mình ,ngày Tân hôn nó mở quà mừng của bác Hùng-Nga 31,chú Thể-cô Trâm và...chắc nó sẽ la mình: "Sao ba không có vài ngàn anh em như bác Hùng,chú Thể cho vợ chồng con nhờ!"
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Hèn chi thầy Thạnh định cư tại Canada phải xin về Ottawa,làm việc cho Chính Phủ Hòang gia Gia Nã Đại.Hó hé về Saskatoon là Mai Hữu Thể chiên ngay.Thầy ác quá mà!
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Tớ biết chắc sẽ có ngày hôm nay mà lị. Gieo gió thì thế "lào" cũng có ngày gặp bão là thế. HUHUHUHUUU!!!! Nhưng mà theo con nhà võ thì: quân tử 10 năm trả đũa not too late yet....
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Bác Zăng nạp thuốc bồi rồi châm ngòi cho thầy Thạnh. Có 1 bịch kẹo mà thầy Thạnh dzọng cho cậu Thể nhà mình tới 3 cái bịch lận! Chắc là theo nguyên tắc 'Tri' (*) hành hiệp nhất phải không bác?
(*): Tri cũng là ba, như triangle: tam giác 3 góc.
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Hôm nay lễ ĐCT Ba Ngôi.Trinity: The Father,The Son and The Holy Spirit
1 Thầy Zăng dạy giáo lý cho người Thượng ở Xuân Quế(Sở Cao su Ông Quế)
Thầy Zăng hỏi:
-Có mấy Đức Chúa Trời?
Giáo lý viên:
-Thưa thầy,có một ĐCT mà thôi.
Thầy Zăng:
-Giỏi. Vậy ĐCT có mấy ngôi?
Giáo lý viên già:
-Thưa thầy,có ba đứa!
(Thầy Zăng pó tay.com)
2-Để khuyến khích giáo lý viên học giáo lý,thầy Thạnh đem vào lớp một bịch kẹo làm phần thưởng.Thầy nắm ngay thằng to đầu mà dốt nhất lớp tên Hòang Văn hỏi:
-Hòang Văn,ĐCT có mấy ngôi?
Hòang Văn:
-Thưa thầy,ĐCT có một ngôi.
Thầy Thạnh:
-ĐCT có một ngôi thôi à? Thôi,lên đây thầy cho 1 cục.
Thầy Thạnh:
-Mai Viết Châu,ĐCT có mấy ngôi?
Mai Viết Châu:
-Thưa thầy ĐCT có 4 ngôi.
Thầy Thạnh:
-ĐCT có tới 4 ngôi cơ à?.Thôi được,lên đây thầy cho 4 cục.
Thầy Thạnh kêu tiếp:
-Mai Hữu Thể,ĐCT có mấy ngôi?
Mai Hửu Thể thấy sắp hết kẹo bèn nhanh nhẩu trả lời:
-Dạ thưa thầy,ĐCT có có có...có một bịch!
Thày Thạnh hầm hầm đi xuống,nắm ngay ngực Mai Hữu Thể,thầy vừa bịch vào ngực nó vừa nói:
-Này ,một bịch này,Này 2 bịch này.Này 3 bịch này!!!!!!
|
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Grand Pa ĐHY Nguyễn Văn Thuận number 1.
Nhiều người Công giáo vào nhà thấy trên bàn thờ,dưới hình Ông Nội và Cha Trương Bửu Diệp lúc nào cũng có cúng trái cây.Té ra MBT của Hòang Văn là Tân Tòng,vẫn siêng năng cúng tế theo kiểu Đạo Ông Bà.Họ nói:
-"Ở với Tân Tòng sướng hơn ở với mấy đứa đạo dòng đạo gốc.Tân tòng chúng cúng cho ăn hòai,còn đạo dòng,đạo gốc thì không!!!"
Thím Năm không biết chứ anh Tư Ếch có ngày đi làm mà quên chào Ông Nội,quay xe trở lại "Thưa Ông Nội con đi làm,Ông Nội cho con xin được một ngày bình an".Không những anh Tư Ếch tin ông Nội ,vấn đề ở đây là cố gắng thưa Ông Nội mỗi ngày để nhớ sống cho đàng hòang,đạo đức theo gương sáng của ông.
|
|
|