Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: NHỮNG ƯỚC MƠ cho Cảm nghiệm của một chuyến đi..

NHỮNG ƯỚC MƠ cho Cảm nghiệm của một chuyến đi.. 9 years 7 months ago #55832



Già rồi sợ nhất mùa đông.
Giây gân đã dãn thịt mông cũng chùng.
Bèo nhèo thịt bụng bùng nhùng.
Áo đơn áo kép đi lùng mà mua.
Về nhà mở sưởi búa xua.
Mỗi mùa đông đến te tua phát rầu.
Nhiều ông ba tháng lên tàu.
Về quê hương hưởng một màu nắng hanh.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

NHỮNG ƯỚC MƠ cho Cảm nghiệm của một chuyến đi.. 9 years 7 months ago #55826

Mùa Đông Canada mà được -10 là hạnh phúc lắm!
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung

NHỮNG ƯỚC MƠ cho Cảm nghiệm của một chuyến đi.. 9 years 7 months ago #55820



Melbourne của chú Sáng còn ấm áp đấy, chứ Canberra tuy là mùa Xuân nhưng đêm về vẫn phải trùm mền mà run vì nhiệt độ vẫn tụt xuống 1 hay 2 độ C. Mùa Đông vừa qua thì ngày lạnh nhất tụt xuống gần -8 độ C. Lạnh cỡ này thì dân Canada vẫn còn mặc áo thung may-ô ra đường đi dạo cơ mà!!!
:tongue
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

NHỮNG ƯỚC MƠ cho Cảm nghiệm của một chuyến đi.. 9 years 7 months ago #55819

:hand
Như chúng ta đã biết, chúng ta cần username và password như là chiếc chìa khóa để vô nhà làm mọi sự việc. Vậy các anh chị nào quên hoặc đánh mất, xin thư về cho anh Duy An (Tuyết Hầy) hay Ban Điều Hành Diễn Đàn để xin lại. Xin nhớ đừng quên để lại Email nhé.

Vậy xin các anh chị bấm vào địa chỉ này nhé:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rất mong được thấy quý anh chị trong căn nhà thân yêu này.

Thân ái!
MHT.

:thankyou
Last Edit: 9 years 7 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

NHỮNG ƯỚC MƠ cho Cảm nghiệm của một chuyến đi.. 9 years 7 months ago #55816

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Anh Tư Ếch ở Vancouver một năm.Mùa Đông chỉ có 0 độ (32 độ F) .Chẳng có gì! Xắc cà tun -45 Celcius cộng thêm windchill nữa mình feel -50 mới ghê.
Có anh kia đi nhà thờ mà quên trùm đầu trùm cổ,anh chỉ đội cái nón kết.Vào tới nhà thờ đụng vào 2 lỗ tai,chúng gãy ngang rớt xuống nền gạch kêu cái xỏang!
Không tin thì hỏi ông trùm Thể.
:unsure
Hahahahah!!! Nghe bác Zăng kể mà y như trong chuyện thần thoại vậy ta!!! ......"chúng gãy ngang rớt xuống nền gạch kêu cái xoảng!"...Í da! hết hồn.....Mùa đông năm nay mình phải thận trọng hết mình kẻo .....nó gãy ngang, rớt xuống nền nhà kêu cái ĐÙNG thì bỏ mạng sa trường....

:tongue
The administrator has disabled public write access.

NHỮNG ƯỚC MƠ cho Cảm nghiệm của một chuyến đi.. 9 years 7 months ago #55812

Trời ! nghe -45c mà rụng rời tay chân. Bởi bác Thể nói check của qúi kẻo nó rụng thì cũng không ngoa! :smile
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

NHỮNG ƯỚC MƠ cho Cảm nghiệm của một chuyến đi.. 9 years 7 months ago #55811

Anh Tư Ếch ở Vancouver một năm.Mùa Đông chỉ có 0 độ (32 độ F) .Chẳng có gì! Xắc cà tun -45 Celcius cộng thêm windchill nữa mình feel -50 mới ghê.
Có anh kia đi nhà thờ mà quên trùm đầu trùm cổ,anh chỉ đội cái nón kết.Vào tới nhà thờ đụng vào 2 lỗ tai,chúng gãy ngang rớt xuống nền gạch kêu cái xỏang!
Không tin thì hỏi ông trùm Thể.
The administrator has disabled public write access.

NHỮNG ƯỚC MƠ cho Cảm nghiệm của một chuyến đi.. 9 years 7 months ago #55810

Mùa Đông Melbourne đã thấy ớn rồi, mùa Đông Canada còn ớn ác, càng lớn tuổi càng sợ lạnh! Ngày xưa em nộp đơn xin học bổng PhD ở Vancouver, BC, may mà người yêu giữ chân lại đây, chứ không thì cũng biết mùa Đông Canada như bác rồi !
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

NHỮNG ƯỚC MƠ cho Cảm nghiệm của một chuyến đi.. 9 years 7 months ago #55805

Chỗ chú Sáng ở cũng có bốn mùa rõ rệt nhỉ!!! ĐẸP LẮM !!!!
Canada và Úc trái ngược mùa nhau. Canada bây giờ bắt đầu vào mùa thu. Trời càng ngày càng lạnh dần. Nghĩ đến cái mùa đông bên đây mà ớn óc o luôn chú Sáng ạ. Vừa lạnh, vừa dài, vừa dai, vừa gió buốt tận vào con tim băng giá luôn. Cứ sau mùa đông là phải check của quý còn hay đã bị gẫy, rơi mất tiêu thì vãi tội....Hihihihhii!!!

:tongue
Last Edit: 9 years 7 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)

NHỮNG ƯỚC MƠ cho Cảm nghiệm của một chuyến đi.. 9 years 7 months ago #55795

Mùa xuân đã đến trong TP Melbourne của em rồi bác Thể, tiện khoe bác 4 mùa trước sân nhà em nè :



PS: Mùa Đông em xách đít qua Singapore/HongKong tránh rét vài tuần đấy! Nói chơi thôi, phải về trụ sở chính cty hết tháng 6 mỗi năm.
Last Edit: 9 years 7 months ago by Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012