Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 8 years 9 months ago #59405

Giuse Huỳnh Ngọc Xinh (Lớp Tôma) wrote:
Có một cách để tìm. Vào google, tìm chữ "Food you can't bring into the U.S."

www.justluxe.com/inpictures/gallery.php?cid=1609869

Trong tấm hình số 2/14 có hàng chữ này:
What you can bring: Dried fruits (like apricots, currants, dates, figs, and raisins), peeled garlic cloves, cleaned ginger roots, canned produce, fresh or dried above-ground parts of mushrooms that have been cleaned, and coconuts with husks completely removed.

Như vậy tỏi lột vỏ thì Hải Quan cho qua.


Phen này thầy Văng bóc 10 ký tỏi tươi sứt cả móng luôn !!! kakakaka...
Riêng các MBT bên xứ Huê Kỳ chuẩn bị chai lọ và nước dấm đường, để tỏi thầy Văng đem qua là cả nhà đem ra ngâm dấm !


:tongue
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 8 years 9 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Giuse Huỳnh Ngọc Xinh (Lớp Tôma)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 8 years 9 months ago #59404

:respect :respect :thankyou :thankyou :drink :drink :drink
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 8 years 9 months ago #59403

Có một cách để tìm. Vào google, tìm chữ "Food you can't bring into the U.S."

www.justluxe.com/inpictures/gallery.php?cid=1609869

Trong tấm hình số 2/14 có hàng chữ này:
What you can bring: Dried fruits (like apricots, currants, dates, figs, and raisins), peeled garlic cloves, cleaned ginger roots, canned produce, fresh or dried above-ground parts of mushrooms that have been cleaned, and coconuts with husks completely removed.

Như vậy tỏi lột vỏ thì Hải Quan cho qua.
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 8 years 9 months ago #59393



Nhà em không chơi rau trái hoa quả 'made in chung cọt' thầy Văng ơi. Tỏi của tàu được tẩy trắng bằng hóa chất nên các lớp vỏ bên ngoài trắng 1 cách rất khác thường, vừa ăn vừa lo. Tỏi Lý COSTCO có hai loại. Loại đợt này nhà em mua trong cái tô ở trên là tỏi Lý Costco Mexico. Còn 1 loại tỏi khác vỏ có màu tím hơn đó là Lý COSTCO ARGENTINA.

Tỏi Argentina cay và thơm hơn tỏi Mexico. Ừ, phải đấy, thầy Văng nên hỏi Hải quan Mẽo xem có được mang trái cây, hoa quả, củ của thực vật vào Mẽo không? Chứ đến phi trường nó không cho na vào, bắt vất hết vào thùng rác tại phi trường thì rõ là công cốc và hoài của.

Một kế sách khác là thầy Văng biến những củ tỏi này thành tỏi đen (black garlic) và khai với Hải quan là mang theo như bài thuốc giảm cholesterol và bệnh tim mạch là đi qua dễ dàng. :)
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Giuse Huỳnh Ngọc Xinh (Lớp Tôma)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 8 years 9 months ago #59392

Lần qua Sydney 2 tuần ở GX Lakemba, Tư Ếch cũng ăn tỏi này rồi.To tép nhưng ít thơm và ít cay,giống như tỏi tím của Mexico.Tỏi trắng của Trung quốc 6 củ /1 đồng, tỏi tím Mexico bán 3.99/lb.Bạn bè các dân tộc khác nhau từ Spanish đến Ukraina,Do thái ,Canadian.... thằng nào ăn thử rồi cũng xin vài củ đem về.Hy vọng đem đuợc sang Họp mặt để đãi anh em cho nách thêm thơm .Đang tính phone Hải Quan hỏi thử xem họ có cho mang đi ko.Nếu ko thì mình ráng làm vài chùm kiểu như đồ decoration rồi nói là quà tặng để trang trí nhà bếp và trừ tà!
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 8 years 9 months ago #59391

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Hôm nay thầy bứt gân,1 giờ trưa dọn đồ nghề đi về vì 2giờ người ta move in.Thầy gục ngã trên giường tới 5 giờ chiều .Chiều thầy ra cắt bông tỏi để củ nằm dưới đất;nếu không cắt,bông tỏi sẽ ra củ tỏi nhỏ ngay bông .Người ta gọi tỏi trên bông là "tỏi gió".Tỏi gió ăn cũng ngon và thơm nhưng nó nhỏ còn hơn tỏi Lý Sơn.Cuối thánh 6 thầy sẽ đạp cho cây tỏi rạp xuống đất để nó không nuôi thân mà chỉ nuôi củ,ngưng tưới và thu họach khỏang giữa tháng 7.

Công nhận thầy Văng siêng năng ăn tỏi chống cúm gà. Bên ni đang lạnh nên nhà em cũng xài tỏi quá tay ! Nhà em thì không siêng trồng hành tỏi như thầy nên chỉ biết lựa tỏi Lý Costco mà mua thôi !!!

Thầy xem tỏi Lý Cosco có được không ? Mỗi củ chỉ có độ 4 hay 5 tép là cao. Tép nào tép đấy mập tròn ! Mỗi ký lô giá 13 đô Úc. Ăn cho hết cái bệnh ho gà nhưng mà hôi nách thầy ơi...
:)


XXXgarliccosco.jpg


Tỏi Lý COSTCO.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 8 years 9 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 8 years 9 months ago #59390

Hôm nay thầy bứt gân,1 giờ trưa dọn đồ nghề đi về vì 2giờ người ta move in.Thầy gục ngã trên giường tới 5 giờ chiều .Chiều thầy ra cắt bông tỏi để củ nằm dưới đất;nếu không cắt,bông tỏi sẽ ra củ tỏi nhỏ ngay bông .Người ta gọi tỏi trên bông là "tỏi gió".Tỏi gió ăn cũng ngon và thơm nhưng nó nhỏ còn hơn tỏi Lý Sơn.Cuối thánh 6 thầy sẽ đạp cho cây tỏi rạp xuống đất để nó không nuôi thân mà chỉ nuôi củ,ngưng tưới và thu họach khỏang giữa tháng 7.
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 8 years 9 months ago #59387

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Chúng nó photoshop thôi.Làng nào cũng có mà.

Thầy Văng mới đi mần về hả? Thầy tắm rửa rồi chưa ? Cơm nước xong chưa ? Nếu thầy chưa xơi cơm mà vào đọc bài của sáu Nhái là thầy no... con mắt hết muốn ăn cơm tối luôn đó thầy !!!

:grin

:explode :explode :explode
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 8 years 9 months ago #59386

Chúng nó photoshop thôi.Làng nào cũng có mà.
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 8 years 9 months ago #59384

:unsure

Trên cái cõi đời này, từ tạo thiên lập địa cho đến bây giờ và cho đến ngàn sau, không có gì mà không thể xảy ra trên cõi đời này. Như mấy ngày vừa qua, Bác Tư Ết đã không nương tay ra đòn đối với Sáu Nhái này. Bác Tư Ết không tiếc lời khen, rồi lại bỉu cái môi chê cái tinh hoa "lùn mã tử" của nhà em đây. Chính vì vậy: đã có chữ khen là phải đi kèm theo chữ chê. Có cao thì ắt phải có lùn thì mới gọi là cao chứ lị !!!!! Có cái đẹp đẽ ắt phải có cái xấu oắc......Nếu kể ra thì Sáu Nhái có lẽ phải ngồi đây cho đến tận ngày mai chưa chắc đã hết. Nói chung, cái gì nó cũng có hai mặt mà thằng bạn Châu Căngcúrù nó gọi là "double face" đấy quý vị ạ...Chả vậy mà hôm nay khi Sáu Nhái lướt mạng tự nhiên ôm cái bụng như bà bầu mà cười nắc cười nẻ khi biết được những cái tên địa danh ở Việt Nam sao mà thấy nó tục tĩu làm sao ấy !!!! Ấy thế mà nó lại hiện hữu trên cái mảnh đất ngàn năm "vật lộn", Í quên: "Ngàn năm văn vật" vã của chúng ta mới chết chứ lị. Sáu Nhái xin được đơn cử ra đây cho quý vị trong nhà phán xét nhé... Phải chăng nó là một cái gì đó quen thuộc và gắn liền với mọi người chúng ta như là một điều hết sức tự nhiên hay đó là những cái tên mà khi nghe, mọi người phải lắc đầu, bĩu môi, đấm cái ngực lép thùm thụp để xua tà, đuổi quỷ...Rồi nhắm mắt, chắp tay kêu Tên Ba Đấng cực trọng để cứu mình khỏi chước cám "rỗ" chăng. Đề tài này mà đem ra bàn luận thì chắc có lẽ sẽ hấp dẫn lắm đây !!! Nhưng dẫu sao, đây cũng chỉ là những ý tưởng trong tập nhật ký hằng ngày của Sáu Nhái thui nghe quý bà con cô bác xa gần...


CÓ NHỮNG ĐỊA DANH KHÓ ĐỌC NHƯNG CÓ THIỆT TẠI VIỆT NAM



1_2015-06-13.jpg



NHỚ EM.!.CÔ GÁI LÀNG LỒN.
....
Chiều nay...Chiều tím hoàng hôn.
Nhớ LỒN..Ta lại... Nôn nao nhớ LÀNG.
Nhớ Nàng .Cô gái thôn trang.
Nàng trong XÓM ĐỤ..Ta ngoài CẦU CU...
...
Nhà Nàng..Mở quán ÚP MU.
Nên Nàng hay dủ..Ta qua CÙ LỒN.
Nhiều lần ,định kéo vào hôn.
Ở cửa LÀNG LỒN...Lại sợ Nàng khinh.
...
Thế rồi . Đêm ấy hứng tình.
Cửa LÀNG TRINH TIẾT...Hết mình ta yêu.
Đã yêu ..Yêu tận con tim.
Yêu cho ăn cháo... Con CHIM TO DẦN...
...
Nhớ hôm..Nàng giận ngồi im.
Nàng đòi ,uống SỮA CON CHIM mới về.
Chiều nay..Lòng quặn tái tê.
Nhớ về KHE BƯỚM,..Đêm mê BẢN LÌN....
...
Nhớ Nàng. Đêm đứng CẦU LÒN.
Còn ta bịn rịn......Ra đèo CÙ MÔNG.
Nhớ Nàng...Những buổi tắm sông.
Ở cầu XẺO BƯỚM,RẠCH CHIM đắm chìm...
...
Khuya về..Vào quán XÔI CHIM.
Mua ở XẢ ỚT..Rồi qua BƯỚM VÀM.
Nàng làm .Nỗi nhớ trong ta.
Đêm ta tha ngẩn..Vào ra CHỜ LỒN....
..................................



2_2015-06-13.jpg


3_2015-06-13.jpg


4_2015-06-13.jpg


5_2015-06-13.jpg


6_2015-06-13.jpg


7_2015-06-13.jpg


8_2015-06-13.jpg


9_2015-06-13.jpg


10_2015-06-13.jpg


11_2015-06-13.jpg


12_2015-06-13.jpg
Last Edit: 8 years 9 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012