Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 8 years 11 months ago #59290

:grin

:smile

Trên trời có đám mây xanh
Ờ giữa mây xám chung quanh.....miễn bàn !!!!!!
Ước gì trong cái diễn đàn
Người người tấp nập vui bàn nhỏ to
Quý bà miệng cứ bô bô
Cụ ông đứng cạnh tô hô tiếng cười
Cụ Zăng ngồi đếm năm mười....
Cho đời bớt khổ....suốt đời an vui !!!!

Nhấp miếng whisky đi bác Tư Ết.....
Chuyện đâu còn đó bác Tư à..

:tongue :tongue :tongue
hic! hic! híc
Last Edit: 8 years 11 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 8 years 11 months ago #59289

Trách trời sao ít mây xanh.
Trách ai nỡ để vắng tanh cái Diễn Đàn!
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cường [ Tôma ], Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 8 years 11 months ago #59288

:heart

Mình có tiếng là sợ ma. Vì cứ mỗi lần bước vào nhà, không thấy ai, trống trơn là gai ốc o mình nổi lên như gà mắc phong các cụ ạ. Thế mà mấy bữa nay, nhà này trống vắng như chùa bà Đanh. Mọi khi thấy cụ Tư Ết là người già chuyện nhất nhà, ấy vậy mà mấy bữa nay cũng im hơi lặng tiếng. Chắc có lẽ bị MBT đè dập mất cái "ấy" bu nó rồi. Nghe thấy cụ than dạo này công việc bận bịu, làm thấy cái "mụ nội" luôn, cũng thấy thương cụ ghê. Thật nghĩ cũng tức cười. Có công việc làm ăn mà ế thiu, ế chảy ra thì cũng rầu thúi ruột. Bận bịu, đắt hàng thì đầu tắt mặt tối, xây xẩm mặt mày, đi xiêu đi vẹo sau một ngày cầy như con trâu, lê bước về nhà như thây ma, nghĩ cũng tội nghiệp !!! Tuy tiền đầy túi nhưng mà cứ cúi xuống móc tiền từ túi ra cũng muốn choáng váng cái bản mặt thì còn ích chi nữa các cụ nhẩy. Đúng như Chúa mình có nói:"không ai có thể làm tôi hai chủ được..." Vậy, nếu muốn có tiền thì phải cầy, phải vất vả, phải bươn chải mới có được chứ lị.. Còn ngồi không mà đòi làm đại gia thì hơi bị khó đấy các cụ nhỉ.... Thôi thì mình phải chọn một trong hai, miễn sao cho trọn ý NGÀI là được rùi các cụ hỉ...


:explode :explode :explode :explode :explode :explode :explode :explode :explode :frown :tongue :tongue
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 8 years 11 months ago #59278

.
Chúa cho sống dai để đền tội HV à.
Ban nãy HV thấy Đặng Viết Chiến lên mạng phải không? Hôm nay lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Chiến xin quá giang, ngồi lên lưng CTT bay về thăm vợ con và anh em CCSXL, nhất là người bạn tốt bụng HV.Nhung - vợ Chiến vừa gọi điện báo thế. Còn thằng con duy nhất của Chiến là LINH mới được chú nó lo cho đi du học Mỹ. Nay còn mình Nhung ở nhà cũng tội nghiệp. Mong Chiến cầu nguyện cho vợ vui khỏe, con học hành tấn tới, tương lai tươi sáng.

chin.JPG
[color]
Last Edit: 8 years 11 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 8 years 11 months ago #59277

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Gà chưa gáy Tư Ếch đã đi cày.Công việc nhiều,làm cực MUỐN CHẾT. Không được chết,sống nhăn răng,đang Hưởng Dương!
Mấy thằng gian ác ,bá láp như Tư Ếch thường là tài tử chính của "phinh" Die Hard!Khó chếch lắm!
:tongue :tongue :tongue

Ếch đã ... DIE HARD !

Nhái còn ... DIE HARDER !


:)
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 8 years 11 months ago #59274

Lạy Chúa Từ Nhân,xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người......

để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm.
đem niềm vui đến chốn Vui Cười.
Chú Lý quá khen. :thankyou
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 8 years 11 months ago #59272

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện):
Tư Ếch nhào qua với vòi nước tưới rau nhưng lửa đã quá lớn.

Bác Tư Ếch chữa lửa với cái vòi nước tưới rau là hình ảnh ấn tượng nhất trong tuần qua. Phải công nhận sự nỗ lực nhiệt tình của bác Tư, thấy hàng xóm cháy nhà, bác không đi hay chạy mà "nhào" qua ngay đám cháy. Chỉ có điều, nhân viên cứu hoả với cái vòi rồng phun nước bự tổ chảng mà còn chưa nhằm nhò gì; còn cái "vòi" của bác Tư nhỏ xíu chỉ chuyên tưới bầu bí của mình, nước nôi mang không bao nhiêu, nên đành lực bất tòng tâm!!!

Đến hôm nay chắc hai bác Tư đã hoàn hồn, sau khi thần hỏa viếng căn nhà hàng xóm, em mới dám nói chuyện đùa vui chút xíu.Tất cả tài sản và con người gia đình hai bác đều bình yên vô sự là mừng rồi. Tưởng tượng nếu có trở ngại gì, thì hai bác sẽ buồn rầu, bác trai phải vất vả lo toan, và rồi diễn đàn TCV sẽ trống vắng biết bao. Giữa những quan hệ hỗ tương trên đời, nhiều khi chỉ lúc xa rồi người ta mới thấy sự cần thiết của nhau. Bác Tư là người rất cần mẫn, dù công việc hằng ngày cực nhọc nhưng lúc nào sáng chiều cũng đóng góp thời gian trên diễn đàn và mang lại bao niềm vui cho anh chị em trong gia đình Phao Lô.
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 8 years 11 months ago #59270

Bây giờ vẫn online vậy, Đặng Viết Chiến có off đâu.
Sắp 1 năm rồi chắc anh Chiến nhớ anh em nên tìm về chăng ?
Còn nợ anh một lần hẹn thăm.
Nhớ quá một người anh hiền lành !
Chị và cháu rất thương mến!
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 8 years 11 months ago #59269

Sáng nay dậy sớm thấy Đặng Viết Chiến online. Nhung hay thằng boy vậy?.
Hòang Văn gởi lời thăm hai mẹ con dù chưa 1 lần gặp mặt.
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 8 years 11 months ago #59240

MHT kỳ này dám vuốt râu cọp, bắt nhà dzăng Tư Ết ra trình diện. Can đảm hiếm có..
Trời tối, xe tắt máy giữa đường, nghĩ hết xăng, anh Tư Et bật lửa đo xăng. Xăng còn, anh Tư Et hưởng thọ 57 tuổi.
The topic has been locked.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012