Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 9 years 6 months ago #56545



Hôm nay trở lại chốn xưa.
Những màu mực tím còn chưa dấu mờ.
Ngồi buồn nửa tỉnh nửa mơ.
Cuốn sổ nhật ký mở hờ gió lay.
Nhìn kìa hàng chữ viết tay.
Tuy cố nắn nót không ngay thẳng hàng.
Đưa tay nhẹ mở vài trang.
Những lời vụng dại ngỡ ngàng tuổi thơ.
Ô hay không phải giấc mơ.
Sổ đời nhật ký vẫn chờ sang trang.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 9 years 6 months ago #56532

:gift

Đã lâu lắm rồi mình chưa đặt chân vào căn nhà này. Hôm nay rảnh rỗi, bèn làm một vòng đi dạo như là những ngày còn trong chủng viện sau mỗi bữa ăn tối. Mình thấy vui lắm khi thấy các anh Hai mình "lên ngôi". Thật ra, các anh là những "Idol" của mình khi mới bước chân vào Chủng Viện. Vào lúc đó, khi dòm thấy các anh, mình luôn "chảy nước dãi" và mong ước ngày đó sẽ tới...Nhưng, thật oái ăm cho cái số mệnh: ngày đó đã không bao giờ đến với mình. Hoàn cảnh, thời thế đã đá mình văng ra khỏi cái giấc mơ tuyệt đẹp đó. Tuy thời gian đã xóa nhòa mọi luyến tiếc và vết thương trong cuộc đời, nhưng những hình ảnh các anh lớp trên mình vẫn còn là những hình ảnh thật đẹp và vẫn còn đáng yêu, đáng khâm phục thuở nào...Ước gì các anh vẫn còn là những hình ảnh đẹp cho các đàn em như mình đây...Chúc các anh luôn sống khỏe và chan hòa niềm vui và hạnh phúc dù ở bất cứ nơi nao và trong bất cứ môi trường, hoàn cảnh hay địa vị nào.

Tình thân ái!
MHT.(Don Bosco)

:thankyou
Last Edit: 9 years 6 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31, Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 9 years 6 months ago #56348

Mấy hôm nay đổi giờ.Đồng hồ đi trễ hơn một giờ vì chuẩn bị vào Đông.Tư Ếch chưa điều chỉnh cái xác phàm được.Giờ này hai con mắt đã sụp xuống rồi,ý tứ biến mất nên không "tám" chuyện hầu anh chị em được.Xin tha cho vài hôm.
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 9 years 6 months ago #56300



Bầu trời xứ Úc hôm nay thật lạ. Sáng nay trời vần vũ mây đen và đột nhiên trở lạnh. Tưởng rằng có cơn mưa lớn sẽ đổ ập xuống trong phút chốc nhưng lại không xảy ra. Đến trưa thì gió càng lớn hơn và những ánh nắng quái vàng vọt lóe lên trong giây lát, rồi những cơn mây xám xịt kéo về giăng đầy trời. Trời đất muốn chia buồn và để tang chăng?

Hôm nay cũng là ngày đầu tháng 11, tháng cầu cho các linh hồn. Nhưng hôm nay cũng là một ngày thật đau buồn và một mất mát lớn cho cả dân tộc Việt Nam. Vì hôm nay là đúng 51 năm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm bị đám phản thần, loạn tướng sát hại.

Xin cầu nguyện đặc biệt cho Linh hồn Gioan Bao-ti-xi-ta (John Baptist).



Cuốn DVD sau đây nói về cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng thống.


Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 6 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 9 years 6 months ago #56296

Nhìn thấy Ông Nội mà thương ,nhớ những tháng ngày sống trong Tòa Giám Mục Nha trang,những ngày được Ông Nội kể cho nghe những chuyến đi "ăn Xin" để có mà đào tạo các Linh Mục.
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 9 years 6 months ago #56295




DHYThuaninSanJose2001.JPG


Sáng nay ngồi xem lại 1 clip trên youtube (San Jose 2001) về Đức Cố Hồng Y Phan-Xi-Cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận. Ngài có nhắn nhủ vài lời như sau:

"Cứ đi theo Chúa,...theo Chúa, có những lúc mịt mù tối tăm, ngã lòng nhưng có Chúa mình sẽ đi tới nơi".

Nghe ngài kể lại những ngày tăm tối trong ngục tù cộng sản càng giúp mình củng cố lại niềm tin mạnh mẽ hơn. Bỗng nhiên mình nhớ lại những bài hát Thánh Vịnh ngày còn là các chú trong CV Thánh Phaolo.

- Con trông cậy Chúa xin đừng để con thất vọng, quân thù nhạo báng con. Ai tin tưởng Chúa không hề phải mang ô nhục, chỉ người nào tự dưng phản phúc mà thôi.

Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 6 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 9 years 6 months ago #56293

Tư Ếch trồng tỏi trên xứ lạnh Cà na
Ngày còn ở Việt nam trên quê hương mẹ,Tư Ếch tuy nghèo (Bây giờ vuỗn nghèo) nhưng đứng hàng SĨ.
Sang tới Cà na xí mụi thì con đường công danh Tư Ếch xuống hàng NÔNG và CÔNG.
Mạn phép xin trình bày kinh nghiệm trồng tỏi trên xứ lạnh ,anh chị em nào thích thì ứng dụng,không thì bỏ quá cho cái thằng Tư Ếch tài lanh.
Đúng cuối tháng Mười là thời điểm gieo tỏi xuống đất.Đất cần phải xốp để củ tỏi có thể phình bự ra,Tỏi chỉ cần cách nhau khỏang 3 đốt tay nếu đất tốt và 4 đốt nếu đất không mấy tốt.Tép tỏi lúc cắm xuống phải để ngọn lên trên,sâu chừng 2 đốt tay.
Phủ đất lại để mặc trời đấtmưa gió hay tuyết lạnh phủ.Tép tỏi sẽ như lòai dơi ngủ suốt mùa đông.
Sang cuối tháng Ba,tuyết tan thì chúng ta sẽ thấy tỏi bắt đầu nhú ngọn lên.Sang tháng Sáu thì tỏi có bông.Ta lấy kéo cắt bông bỏ đi vì nếu để bông,tỏi sẽ có củ ngay cái bông chúng ta không cắt và bé tẻo teo.Có người gọi đó là "tỏi gió".Tỏi gió cũng ăn được nhưng bé hơn tỏi Lý Sơn.
Sang đầu tháng Bảy,ta đạp cho cây tỏi ngã rạp xuống và ngưng tưới.Cuối tháng Bảy,thấy cây tỏi đã vàng lá thì nhổ lên.Để lâu dưới đất,tỏi lại nẩy mầm,không tốt.
Chúc thành công.
Nông gia Tư Ếch.
Last Edit: 9 years 6 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 9 years 6 months ago #56283



bác Zăng trồng tỏi kiểu này thì cứ 1 tép ra 1 củ (khoảng 7 đến 8 tép). Mỗi củ tỏi nặng 65 gram, vị chi cứ 15 củ thì được 1 ký tỏi. Bác thu hoạch 1000 củ tỏi (theo tính nhẩm của bác Zăng). Bác có 65 ký tỏi tươi.

Theo giá cả bên Úc này thì tỏi tươi loại 'organic' giá là $24/ký. Mỗi mùa bác làm chơi chơi ăn thật, bỏ túi hơn $1500 CAN rồi!


:respect
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 6 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 9 years 6 months ago #56263

3056.JPG

Tỏi Tư Ếch đây!Mua dô mua dô ăn dào bổ nách! Tỏi Tư Ếch đây!
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 9 years 6 months ago #56262

Chiều nay vợ chồng thằng m kết nghĩa phone nhắc Tư Ếch xuống tỏi.Hôm Chủ nhật xuống được 399 tép.Chúa cho trúng mùa thì có được 399 củ tỏi mà ăn.Cha sở phone order vài chục củ.Chủ nhật này chắc phải xuống thêm 501 tép nữa cho nó đủ 1000.
Thế ra bà con cô bác,cha cụ gì cũng cần "bổ nách" cả.
3050.JPG

[Tư Ếch giỏi tóan ghê: 399+501=1000/b]
Last Edit: 9 years 6 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The topic has been locked.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012