Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 9 years 7 months ago #55703

Vì mỗi lần chim hót ...em vui (Tặng thím Ngọc Trâm)
:bird :buom :bot

Trời mưa lâm râm ướt nhằm lá bí,
Anh đây tuổi Tý còn em tuổi Dần.
Hai đứ nẳm gần sớm muộn cũng có thai....42 (Tặng anh Hùng Dê)
:tongue :tongue :tongue :tongue
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 9 years 7 months ago #55697

Sau những câu thăm hỏi nồng nàn, biết anh Tư Ếch nhà mình vẫn khỏe, trong bụng cũng thấy vui. Đưa mắt nhìn giàn bí của anh tư mà thấy ham thiệt. Trái nào trái nấy to kềnh đủ biết bác Tư nhà mình có cái tay chăm sóc kỹ càng như thế nào. Không biết mỗi ngày bác Tư nhà mình có nắn bóp nhiều hay không mà trái nào trái nấy tròn vo. Mình nghĩ chắc chắn là có vì thấy nó tròn mà lại còn dài đòn nữa chứ lị. Công nhận bác Tư có nhiều tài thật. Biết đủ thứ chuyện. Làm đủ thứ việc. Nghe đâu bác tư gái hài lòng và mãn nguyện lắm. Bác kể: mỗi ngày tớ hay ra ngồi sau vườn với ly cà phê và điếu thuốc lá trên tay, ngắm những trái bầu, trái bí mà viết bài cho diễn đàn. Hèn chi bài viết của bác "sặc mùi thuốc súng". Bác còn kể: vào mùa xuân, vườn bác đầy chim. Lớn bé đều có cả, đủ mọi mầu sắc, hình dạng. Công nhận đời bác Tư sướng thiệt ta. Bác kể tiếp: Cậu còn nhỏ tuổi không biết chứ nhà mà có nhiều chim đến là hên lắm đó. Chúng đến la, hót tối ngày cũng thấy vui tai. Tớ hay ngồi thẫn thờ để ngắm và đặt tên cho từng chim. Nói đến đây, mình giật thắt người, nghĩ bụng: bà mẹ nó, nhà mình mà chim đến như thế này thì bỏ mẹ. Không chết ngay tại chỗ thì cũng bại liệt suốt đời chứ không phải chơi đâu. (còn tiếp)
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 9 years 7 months ago #55696

:respect
Hèn chi tối qua mình ngủ không được. Công nhận ông anh mình có óc tưởng tượng ghê thiệt, còn hơn tác giả James Bond nữa chứ không phải chơi đâu ạ. Cám ơn ông anh, sáng ra đã có nụ cười tươi rồi. Hôm nay thế nào mình cũng cầm tay được nhiều em đẹp...Kakakaa!!!!!
:thankyou :thankyou :thankyou :thankyou
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 9 years 7 months ago #55692

Chuyện nghe được từ Tổ rồng to
Chú em đang nằm mơ màng trên giường,phần thì vẫn còn mệt sau chặng
bay dài từ VN về Sát cà tun,phần thì ôn lại kỷ niệm chuyến đi gặp lại anh
em sau bao nhiêu năm xa cách...bỗng cô vợ bước vào đánh thức và nói:
Em nghe mấy người bạn ở dưới Tổ rồng to đồn rằng dưới ấy có một
Ông tây da vàng mũi tẹt tên là Jean cứ thơ thẩn đằng sau vườn,miệng thì
lẩm bẩm một mình như ông Bùi Giáng,đặc biệt là trên người chỉ có duy nhất
Một cái áo thun, nghe tả thì em đoán là anh Tư nhà mình...em biết là anh
vẫn còn mệt vì jet lag ,nhưng mà anh em như thể tay chân , anh đi ngay xuống
đó xem có đúng là anh Tư nhà mình có vấn đề gì không? Nếu có thì phải
đưa đi gặp bác sĩ về thân kinh tri liệu nhé! Đi ngay đi kẻo càng ngày càng
nặng thì mắc lỗi với anh em nhà PL, cả Canada có mấy anh em thôi đấy!
Thế là thằng em vội vàng lấy chuyến bay sớm nhất
Xuống tổ rồng to,bắt taxi tơis nhà anh Tư
Chị Tư ra mở cửa, thấy thằng em thì tươi cười vồn
vã:
Ủa,nghe nói chú mới đi VN về mà ! Bộ không mệt mỏi
gì sao mà lại xuống đây gấp gáp dzậy!
Thăngf em lấy làm lạ vì không thấy có dấu hiệu lo lăngs hay bối rối
nơi chị Tư bèn nói:
-Dạ em muốn gặp anh Tư
-anh Tư chú đang ở ngoài vườn sau,hổm rày ổng lu bu ba cái
Chuyện bầu bì í quên bầu bí cho các bà các cô suốt..
Thằng em đi thẳng ra vườn sau,thấy anh Tư đúng như lời đồn
nghẹn ngào rưng rưng nước mắt nói:
Anh Tư ! Anh có bị xì trét hay là pờ róp lầm gì không?
Anh lúc nào cũng yêu đời ,làm gì có chuyện xì chét với xì trum!
Nói rồi anh Tư cúi xuống tiêp tục công việc
Chú ngồi chơi chút xíu anh lo cho xong mấy trái bầu
rồi anh với chú làm vài chai nghe chú kể chuyện chuyến đi VN nghe!
Lay hoay cột ba trái bầu trái bí ,anh Tư nhìn xuống và hiểu ra tại sao thằng
em lo lắng vội vã tới thăm mình
À! Chuyện là dzầy
Mấy bữa trước anh ra làm vườn ,trời nắng quá nên anh ở trần,
tối đến anh bị trúng gió ,cái cần cổ bỗng dưng nó cứng ngắc ,phải
xức dầu cù là,rồi xoa bóp một hồi nó mới trở lại bình thường.
Sau đó ,chị Tư chú bắt anh mặc như dzầy mỗi khi ra vườn
Bả hy vọng anh trúng gió lần nữa í mà!
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 9 years 7 months ago #55690

Không bán đứng bạn bè khi...chưa được giá!
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 9 years 7 months ago #55687

:kiss
Đôi lúc trong cuộc sống này, mình hay làm những điều mà sau khi làm mình mới thấy ân hận thì đôi lúc quá trễ. Nhưng may thay cũng còn có những câu: "lời hay ý đẹp" nhắc nhở mình hay cản ngăn mình làm những điều không hay.
10600673_394343340720089_7370836801213024161_n.jpg
Last Edit: 9 years 7 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 9 years 8 months ago #55659

Trời Saskatoon, Canada bây giờ đã trở lạnh. Cái lạnh hiu hiu vào ban ngày và se thắt vào ban đêm báo hiệu cho tôi và mọi người biết rằng: Mùa Thu đang tới. Vâng, đó là định luật tự nhiên của vạn vật, luôn luôn xoay vần theo ngày tháng, từ năm này sang năm khác, từ thế kỷ này tới thế kỷ kia, thiên thu vạn đại không ngừng...Đó là thiên nhiên, nhưng khốn nỗi thân phận của con người cũng nằm trong định luật bất di, bất dịch đó phải không bạn? Có đi thì có về. có đoàn tụ ắt phải có chia ly. Đúng vây, mới đây mà mình đã về lại Canada được hơn hai tuần rồi. Mới bữa nào mình đang toan tính cho những dự định sẽ phải thực hiên khi về Việt nam thì nay đã hoàn tất và từ từ trôi vào dĩ vãng như bao nhiêu chuyện khác. Vậy, thiên nhiên là như thế, định luật biến hoá là như vậy, có một sự gì làm cho tôi suy nghĩ chăng? Phải chăng tôi chỉ muốn như ngọn cỏ ngoài đồng phất phơ trước gió rồi ngã gục, hay lặng lờ như một dòng sông êm trôi chảy xuôi về nguồn....Ta khác với muôn vật vì ta mang kiếp người. Kiếp người mà Tạo Hoá đã trao tặng cho chúng ta thật quý giá và vô cùng cao cả. Lại còn được làm con cái của NGƯỜI nữa. vâng, mọi sự quyết định và mong ước là của riêng bạn và tôi....Chúc bạn một ngày vui tươi và an bình nhé. Xin Chúa chúc lành cho tôi và bạn nữa.
Last Edit: 9 years 8 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 9 years 8 months ago #55654

Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
:smile
Bến xe miền Tây:

- Ai đá - téc - lồn không ??????

(Trà đá, bánh tét, vịt lộn)

ngộ ghê!!!!!!

Tớ mà về thăm quê hương kiểu này chắc co giò vọt... cho lẹ quá. Ngôn ngữ tiếng Việt mà hiểu ấm ớ kiểu này thì chả khác nào như con dzợ thằng Đậu xanh rau má (Phi Nhung?) hay nói: - Hiểu chết liền !!! Là sao vậy nè???

:computer
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh, Trần Minh Phong (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 9 years 8 months ago #55650

:smile
Bến xe miền Tây:

- Ai đá - téc - lồn không ??????

(Trà đá, bánh tét, vịt lộn)

ngộ ghê!!!!!!
Last Edit: 9 years 8 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 4) 9 years 8 months ago #55644



Hôm nay có việc phải đi xuống Sydney. Lái xe 3 tiếng đồng hồ đến Sydney vào lúc 12 giờ trưa. Bụng hơi thấy đói nên đưa bà xã vào 1 quán ăn rất Việt Nam ở ngay đường John Street, Cabramatta. Quán có bán sinh tố và một vài món ăn rất đặc thù như bánh cuốn nhân thịt, cơm tấm, bánh xèo và gỏi cuốn. Mình kêu 2 ly nước. Một ly rau má và 1 ly nước trái cóc và ô mai cho bà xã. Món ăn thì mình bánh cuốn, bà xã đĩa cơm tấm. Lạ một điều là chị chủ quán, tuổi khoảng 45 tuổi là người có giọng rất miền Đông Nam bộ. Chị không lấy thực đơn như những người bồi trong các nhà hàng Việt Nam khác là ghi xuống hoá đơn mà chỉ nhắc lại bằng miệng để nhớ và quay vào bếp la lên từng món cho trong bếp nấu. Mình lấy làm lạ nhưng bàn nào vào chị ta đều lấy thực đơn theo kiểu dùng trí nhớ như thế. Khi khách ăn xong ra quầy tính tiền, chị ta cũng đọc lại các món ăn đã kêu để cho khách kiểm nhận và sau đó tính tiền nhẩm. Thật là lạ mà vui vì cảnh này y hệt như cảnh các quán ăn bình dân ở các bến xe đò ở Việt Nam trước đây.

Đến khi mình ra quầy để tính tiền thì chị ta xướng: - má cóc tấm cuốn - anh cho xin $24.50

Mình trợn tròn mắt nhưng hiểu ra và móc tiền trả. Bước ra ngoài mà vẫn thấy ngộ và vui vì cách phục vụ của quán này.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 8 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012