Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa)

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 9 years 5 months ago #56961

Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma) wrote:
Ở đâu từ hôm qua
Tàu đắm, Anh Tư bị sóng đưa vào một hoang đảo. Kiệt sức sau nhiều giờ vật lộn với thần chết,anh Tư khó nhọc bò lên bờ đá.
chị Tư đã dạt vào đó từ trước, vừa thấy mặt chồng, bà giận dữ rít lên:

- Suốt thời gian qua anh ở đâu hả... ả... ả? Tàu đắm từ hôm qua cơ mà!

st


Anh Tư 8 thản nhiên trả lời: - Anh thừa cơ hội 'đắm đò rửa trôn' tí mà em!

:tongue :tongue :tongue
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 9 years 5 months ago #56960

Ở đâu từ hôm qua
Tàu đắm, Anh Tư bị sóng đưa vào một hoang đảo. Kiệt sức sau nhiều giờ vật lộn với thần chết,anh Tư khó nhọc bò lên bờ đá.
chị Tư đã dạt vào đó từ trước, vừa thấy mặt chồng, bà giận dữ rít lên:

- Suốt thời gian qua anh ở đâu hả... ả... ả? Tàu đắm từ hôm qua cơ mà!
st
Last Edit: 9 years 5 months ago by Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma). Reason: Adding
The administrator has disabled public write access.

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 9 years 5 months ago #56940

Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:


Anh hai Chính Trực và Hữu Thể ở Xắc Cà Đao bị nhà Zăng Tư Ếch ra lịnh tổng động viên vào trình diện!

:grin

Cuối cùng, không ai thoát khỏi nhà Zăng nổi tiếng : Bác Tư Ếch, bác "đế.." tha ai. Cụ Châu "Kun" đang run như con giun, có lịnh tổng động viên vào trình diện gấp. Kakakakak!!!

Cụ Văn nhà mình mà lên giây vặn ... cổ thì đố có anh nào thoát kiếp con tằm đến chết vẫn còn vương tơ của cụ!

kakakakaka....
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 9 years 5 months ago #56923

Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:


Anh hai Chính Trực và Hữu Thể ở Xắc Cà Đao bị nhà Zăng Tư Ếch ra lịnh tổng động viên vào trình diện!

:grin

Cuối cùng, không ai thoát khỏi nhà Zăng nổi tiếng : Bác Tư Ếch, bác "đế.." tha ai. Cụ Châu "Kun" đang run như con giun, có lịnh tổng động viên vào trình diện gấp. Kakakakak!!!
Last Edit: 9 years 5 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh, Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 9 years 5 months ago #56913

Bác Ba nghe tới đó liền gật gù thông cảm:
-Ừ! Người Công giáo thường rất khó ở cái điểm này.
Ông già đưa chai bia lên tu một phát.Đang hứng nghe chuyện tình oan trái của Hai Hùng nên bác Ba đẩy một hơi quá hớp làm bia trào ra hai bên mép.Đưa tay quẹt ngang,bác Ba nói:
-Chuyện của mày với con Nga trắc trở là phải rồi.Bây giờ tao chỉ nói chuyện hai đứa khác tôn giáo thôi là đủ ngắt ngư con tàu rồi!Thêm chuyện hai bà má nữa là coi như chuyện tình hai đứa bây đi bán muối!
Ngày xưa thằng Cường nhà này nó thương con Hương,vợ chồng tao cũng không hài lòng cho lắm vì con Hương bên lương.Luật Hội thánh đã cho làm phép chuẩn nghĩa là đạo ai nấy giữ nhưng cổ lổ xỉ như tao và ông Quản Châu thì chắc chắn là thằng rể hay đứa con dâu là phải theo đạo rồi đa!
Ngưng một chút để lấy hơi,bác Ba nói tiếp:
-Mà ngộ lắm ngheng mày,thường thì mấy người đạo theo còn gọi là Tân tòng lại ngoan đạo và có đức tin mạnh mẽ hơn người đạo gốc.Nhìn vợ chồng thằng Hai Cường với con Hương con dâu tao là mày thấy liền!Con dâu tao ngoan đạo hơn thằng chồng đạo gốc đạo giòng ,có thời gian đi tu trong chủng viện của nó.
Tuy nhiên,trường hợp con gái lấy chồng,theo đạo chồng dễ hơn con trai theo đạo vợ .Kể ra cũng tội nghiệp má mày.Thời chiến tranh,tao có anh bạn cưới được một em đẹp thiên thần luôn! Em này là Hoa Khôi giáo xứ Thủy Giang ngòai Vũng Tàu.Không biết gen X gen Y thế nào mà cô vợ sinh tòan là con gái,tới khi sanh đứa thứ năm là con trai,ảnh mừng rồi nhảy cà tưng khoe khắp đại đội"Mai mốt tui chết có thằng đốt nhang rồi".
Hai Hùng ngậm ngùi:
-Bác Ba với thằng Cường biết không,con nói với má con là con cưới vợ vì yêu và để yêu.Trước mắt là con năn nỉ đòi dẫn má con xuống nhà Nga cho má con làm hòa với người ta mà má con mắc cỡ không chịu đi.
Hai Cường lúc này mới xía vô:
-Kiểu này thì chắc chắn là một bà không chịu gả con gái và một bà không chịu cưới vợ cho con trai.Nghe thấy mà mệt! Thôi vô đi Hùng.Trăm phần trăm ngheng mậy! (còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 9 years 5 months ago #56905

Thuốc ngoại phải hút ké mới ngon chú Sáng nhỉ?

Em thì rất ư là innocent bác Châu à, nên em chỉ hiểu vế sau của câu người ta nói: "gái 1 con, thuốc ngon nửa điếu".
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh, Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 9 years 5 months ago #56904

-Bác Ba với thằng Cường biết không,má con ngồi ngay mép giường con nằm,bà đưa tay vuốt tóc trên trán của con.Rồi má con đưa tay vuốt nhè nhẹ vào hai cái má của con.Con nghe trong tim dâng lên nỗi niềm thương mẹ vô cùng vô tận.Con nằm im làm bộ giận hờn.Một hồi lâu má con mới nói:
-Hai à,con phải biết là má thương con lắm.Bởi thương con nên má mới sợ con thương rồi cưới một người không ra gì.Hôm gặp thằng Chí,cái thằng buôn bán cà phê chung với người đàn bà hôm trước đến tìm con để hỏi xem thằng Chí đi đâu mà cả tuần bả không gặp.Má đang bối rối và lòng đầy phiền não về con nên khóc lóc kể lể và nói là con thương con nhỏ Nga con ông Châu làm gái dưới xóm Ba Tiều.Trời đất quỷ thần thiên địa ơi,má có ngờ đâu bả chính là má con Nga.Má nói xong thì cái mặt của bả xanh như tàu lá chuối rồi cặp cái nón lá te te đi về quên cả chào má luôn.Má có kể chuyện này cho thằng Chí nó nghe,nó nói cho má biết là cái thằng tới nói xấu con nhỏ Nga là thằng Dương con ông giáo An.Thằng này thương con Nga mà con Nga hỏng chịu thương nó.Nhà thằng Dương này giàu lắm,của chìm của nổi tùm lum vì ngày xưa,bà Dung vợ ông giáo An có đại lý bán xe Honda hay Suzuki gì đó.Má tính đi xin lỗi người ta nhưng không biết làm sao.Bây giờ thì má chỉ còn có nước cắt cái mặt mà dục đi.!Hay là vậy nheng Hai: Con kiếm con nhỏ nào khác mà thương,con Nga này người bên đạo Chúa là má thấy không xong rồi,người bên đạo Chúa họ bắt con phải theo đạo mới cho cưới mà nếu con theo đạo Chúa thì lấy ai cúng kiến ông bà tổ tiên cha mẹ hả con?Ngheng Hai,nghe lời má làm phước đi con.Mai mốt má lên bàn thờ ngồi mà nhang tàn khói lạnh tội nghiệp má lắm Hai ơi!
Bác Ba với thằng Cường biết không,con nghe tới đó thì gần như muốn xỉn dù chẳng có giọt đế nào!(Còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 9 years 5 months ago #56901

Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh) wrote:
Anh Tư Ếch nhắc đến thuốc Samit, gợi nhớ thời mới nhớn của em, lâu lâu được 1 điếu nó thơm ngon làm sao !



Anh Tư Ết,,... quên thuốc "Gold City", thuốc lậu của Thái lan tràn sang VN vào những năm 1977 hay 1978 gì đó, nhưng chỉ có 1 năm là chấm dứt và sau đó là thuốc Samit độc chiếm thị trường. Vào thời điểm này dân nghiền thuốc lá chỉ dám hút thuốc nội địa như Hoa Mai, Vàm Cỏ và thuốc vấn Lạng Sơn thôi. Hàng nhập lậu từ Thái về, ngay cả thuốc Thái cũng ngoài tầm tay với. Thuốc 555 và Palmall thì còn đắt gấp đôi.
Còn nhớ giá biểu vào thời 1977-1980: - 1 đồng péc hù (500 cũ) mua được 4 điếu Vàm Cỏ, hay mua được 1 điếu Samit . Còn 2 đồng mới mua được 1 điếu 555 oanh tạc (International) hay Palmall.

Thuốc ngoại phải hút ké mới ngon chú Sáng nhỉ?


:smile



Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 5 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 9 years 5 months ago #56899

Anh Tư Ếch nhắc đến thuốc Samit, gợi nhớ thời mới nhớn của em, lâu lâu được 1 điếu nó thơm ngon làm sao !
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh, Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 9 years 5 months ago #56884



Anh hai Chính Trực và Hữu Thể ở Xắc Cà Đao bị nhà Zăng Tư Ếch ra lịnh tổng động viên vào trình diện!

:grin
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012