-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Hai Hùng và Hai Cường là bạn làm chung sở.Hai người thân nhau từ lúc vô tình gặp nhau ở nhà anh Tư vùng North York.Năm đó anh Tư quyên tiền giúp đồng bào bão lụt miền Trung,cơn bão số 9 này làm tan nát nhiều căn nhà vùng Sông Cầu Phú Yên.Hai người mến nhau và kết bạn tri kỷ vì họ không theo Chủ nghĩa Mackeno .Trong sở làm thì cả hai xử sự hòa nhã với mọi người,họ không so đo hoặc ganh tị,dòm ngó chuyện người khác.Hai Hùng sống theo Kechanoism còn Hai Cường sống theo Kemenoism nên chưa bao giờ có chuyện xích mích với ai.Hai người lại luôn quan tâm đến cái khó khăn của anh em hầu kiếm cách giúp đỡ.Nói chung lại thì Hai Hùng và Hai Cường không có tính vô cảm.Người mang tính vô cảm là người sống theo Mackenoism,chủ nghĩa "mặc kệ nó".
Từ ngày biết bạn mình cũng đi gởi tiền giúp đồng bào,hai người thân thiết nhau hơn.Lần nhậu đầu tiên là lần Hai Hùng trúng mánh vì bác Ba bố của Hai Cường là người chung đơn vị với ba Hai Hùng ngày xưa.Bác Ba ngậm ngùi khi biết Hai Hùng là con thằng bạn chiến đấu ở tuyến đầu tổ quốc với mình.Bác Ba nói:
-Trận đó ba con tử trận trên vai của bác.Hôm nào bác dẫn con đi gặp một người nữa.Đó là Trung Tá Nguyễn Phú Thọ.Tay này là em ruột của Thiếu Tá Nguyễn Xuân Phúc,tiểu đòan trưởng tiểu đòan 2 Trâu Điên.Trận đó chính ba con là người đeo lon Trung Tá cho thượng cấp của mình vì Tổng Thống không dám xuống ngay chiến trận để lên lon Trung tá cho anh Thọ gọi là Thọ râu.Đây là lần thứ hai trong lịch sử chiến tranh thế giới mà chiếc lon lên chức được thả bằng dù giữa chiến trận .Lần thứ nhất nếu bác nhớ không lầm là "lon dù" cũng được thả bằng máy bay cho một tướng chỉ huy người Pháp tên Jean de lattre de Tassigny ở trận Điện Biên Phủ.Sau đó thì ba con vị quốc vong thân còn Trung Tá Thọ được mang danh "Anh Hùng Bastogne".(Còn tiếp)
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Xin phép anh hai Thắng cho nhà em '20 giây khói lửa' để em tác chiến với thầy Zăng chút!
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Hai Hùng lái xe đến nhà Hai Cường, anh không quên ghé tiệm bia mua một két hai bốn đem theo góp phần nhậu chung.Hai Hùng tự trọng,anh không muốn uống bia của Hai Cường hòai.Nhà anh chỉ có hai mẹ con,mẹ anh ăn chay trường,cụ tụng kinh gõ mõ tối ngày nên anh ít có dịp mời anh em bạn bè đến nhà.Thấy Hai Hùng vác thùng bia tới,Hai Cường lên tiếng mắng mỏ:
-Mẹ cái thằng này!Sao lại phải vác bia tới nhà tao? Bộ sợ nhà tao thiếu bia hả mậy?
Hai Hùng cười hề hề:
-Chỉ là bia hùn thôi,còn mồi thì tao xin.Bác trai đâu mầy?
-Ba tao còn ngồi trong nhà.Ông già ra liền í mà.Nghe mày tới chắc ổng mừng lắm,có người để ổng kể chuyện nhà binh.
-Thì cũng tại tao khóai chuyện đời lính.Mày thấy đó,tao chỉ khóai hát nhạc lính và nhạc Tâm Lý chiến thôi.Bài nào tao cũng thuộc.Tao thích cái hào hùng của người lính QLVNCH.Hôm trước nghe thằng cha Tư North York kể chuyện lính cũng hay.Trước 1975,thằng chả đi tu,chưa có một ngày ở quân trường mà chả kể chuyện lính như thể chả là Tổng tham mưu trưởng QLVNCH.
Hai Cường tỏ ý đồng tình:
-Ừ.Tay này chuyện gì cũng nói được.Riêng chuyện lính thì hôm nào tao gài cho ảnh tới nhậu một bữa,cho ảnh nổ chuyện nhà binh nghe chơi rồi mình nhờ ba tao xét lại xem ảnh đía bao nhiêu phần trăm.
Hai Hùng gật đầu:
-Tao cũng thấy ảnh có nói dóc năm sáu mươi phần trăm trong đó.Mẹ!Tao tính cự ảnh cái chuyện lính Không Quân.Lính Không Quân là lính tuyển.Cao ráo,đẹp trai,học giỏi tùm lum mà ảnh nói là anh Hai Thắng của ảnh cũng là lính Không Quân mà môi bị sứt! Tao mà cự thì ảnh giận không kể nữa mất vui nên đành ngồi nghe ảnh nói dóc.
Hai Cường mở cooler đem ra hai chai bia lạnh nói:
-Vô một cái đi mày!Bia lạnh còn bốc khói.Có khói nói mới tin! (Còn tiếp)
|
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Báo cáo báo chồn:
Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) là nối tiếp 1001 đêm của nhà văn Tư Ếch để hầu chuyện anh chị em hằng đêm cho giảm xì trét mà sống cho đặng trường thọ.Đây là fiction story .Những tình tiết và nhân vật nếu có sự trùng hợp thì xin ráng chịu,miễn khiếu nại.Tác giả hòan tòan không chịu trách nhiệm.Xin cám ơn.
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Màn 1 cảnh 1 - Lá rụng sân chùa. Anh Tư 8 đang quét lá nhưng nhân vật Hai Hùng xuất hiện.
Hấp dẫn à nha! Lớp Tô ma có nhiều anh hai Hùng, nhưng làm vài ve thì chắc anh hai Hùng 33 nhà này rồi!
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Mùa Hè qua nhanh.Những ngày cuối hè thiên hạ cố vớt vát những ngày trời nóng để ra biển ngồi nhìn các cô đi qua ,các bà đi lại .Nhiều người thì kiếm cách đòan tụ gia đình với chuyện nướng thịt ngòai trời ,kêu con cháu,anh em giòng họ tới,trước là ăn uống nhậu nhẹt sau là còn có chút thời gian mà nhìn mặt nhau.Cuộc sống Bắc Mỹ mọi sinh họat chạy nhanh ,thời gian không còn là vàng mà được nâng cấp lên tới hột xòan.
Cả tuần đi làm mệt,Hai Hùng chỉ muốn nằm nhà nghỉ ngơi.Anh không cảm thấy hào hứng hay khó chịu khi anh bạn làm chung sở rủ anh đến nhà uống vài ve ,ăn vài cái cánh gà nướng rồi tán dóc.Thật sự anh muốn ở nhà.Đi đến nhà anh bạn thì cũng vui nhưng nhìn gia đình người ta,anh tủi thân lắm. (Còn tiếp)
|
|
|