Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa)

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 8 years 2 months ago #61160

Bác Ba châm thêm nước sôi vào bình trà,miệng mỉm cười nói với má Hai Hùng:
-Nhà chị hồi nào đến giờ chỉ có hai mẹ con,chị đâu có hầu ai đâu mà nói.
Má Hai Hùng cười chúm chím,hai bên má người mẹ này đã hóp sâu móm mén làm người ta liên tưởng tới Bà Má Hậu Giang hay Bà Mẹ Gio Linh ngày xưa,bà lên tiếng:
-Nói anh Ba và thằng Hai Cường nghe,bây giờ tui sắp sửa có dâu.Tất cả là do định mệnh nên thằng Hùng với con Nga gần như một đời dang dở.
Bác Ba vặn vẹo:
-Chị đừng đổ thừa!Chị là người đóng góp nhiều nhứt trong cái dang dở của hai đứa tụi nó.Cũng may là chúng nó vẫn còn có nhau.Phen này phải nói là cuối đời chúng nó lại gặp nhau để ôn lại cái ngu ngơ của tuổi đầu đời.Thiện tai thiện tai.Chị đừng có sửa lại thành tại thiên tại thiên là tại trời chứ không phải tại chị à nheng!

Tiễn mẹ con Hai Hùng về rồi,bác ba nói với Hai Cường:
-Thằng Hùng tính vậy cũng hay.Thay vì để má nó về Việt Nam trốn lạnh mùa Đông Canada thì cả nhà nó qua Úc sáu tháng,ở Canada sáu tháng.Tiền già của chị Hai má thằng Hùng cộng với tiền về hưu non của nó thì vẫn sống dư giả.Mày bạn bè với nó thì giúp trông coi căn nhà của nó giùm;nửa dưới cho mướn,nửa trên để mẹ con nó về có nhà mà ở,hai bà sui chắc là xí xóa cái giận hờn năm xưa rồi.Cấu Chúa chúc phúc cho vợ chồng nó.
Nói đến đây,bác Ba cảm nhận được hạnh phúc của Hai Hùng rồi tự nhiên bác thấy buồn cho mình.Tuổi già người ta cũng ráng kiếm cho có đôi có cặp để bầu bạn,bác phân vân không biết là má của Hai Hùng có chịu làm "bạn cuối đời" với bác không?Tự nhiên bác muốn hun lên đôi má móm mém của bà Hai một cái. (Hết luôn!)
c0790b30bc60d31afac02e68baf3b91b_650x.jpgVchnggi.jpg

Last Edit: 8 years 2 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 8 years 2 months ago #61146

Cuối cùng rồi thì Hai Hùng cũng phải nghe theo tiếng gọi của con tim,anh qua tận bên Úc để cưới người anh đã yêu thương bằng cả trái tim và khối óc.Trước ngày đi Úc hai tháng,Hai Hùng và má anh qua nhà Hai Cường xin bác Ba nhận làm bõ đỡ đầu để anh theo đạo Công giáo.Hai Hùng cũng ráo riết học Giáo lý Hôn nhân để có thể làm phép Hôn phối với Nga.Thấy bác Ba phân vân,má Hai Hùng giải thích:
-Tui biết bác Ba lo cho chuyện mẹ con tui ,chắc bác sợ thằng Hai đi cưới vợ bên Úc rồi bỏ tui lại Canada một mình chứ gì?Chuyện này bác khỏi phải bận tâm.Tui và bác mà bị tụi nhỏ bỏ rơi bên xứ người lúc đã hơn tám mươi như thế này thì thiệt là đau đớn.Dù bên này có nhà dưỡng lão cho cái đám tuổi hạc như mình thì cũng buồn lắm.
Bác Ba rót trà mời má Hai Hùng rồi lên tiếng:
-Mà chị tính theo tụi nó hay ở lại đây vậy?
Má Hai Hùng nhỏ nhẹ:
-Nói thiệt với anh Ba,phận mẹ già như tui thì tụi nhỏ nó đặt đâu thì tui phải ngồi đó.Nói nào ngay,nhà tui chỉ có hai mẹ con nên tui cũng sung sướng cuộc đời lâu nay với thằng con chí hiếu;mấy bà bạn già của tui con đàn cháu đống ,tưởng mấy bả vui sống với con cháu,ai dè bà nào cũng hát một bài giống nhau:
Theo chúng qua đây những mong dưỡng già,
Được gần con cháu xa cách bao năm qua.
Nghe nói bên đây ưu tiên người già,
Còn được trợ cấp-khỏe ru đời ta.

Qua tới bên đây mới hay mình lầm,
Mù tịt sinh ngữ như điếc như câm.
Khi muốn đi đâu biết đâu mà lần,
Còn nhờ chúng chở chúng hay khất lần.

Ngày thì lo cơm cho con cháu,
chúng đi làm ca trước ca sau.
Ngồi chờ cơm đôi khi phát cáu,
Ăn miếng trầu chúng tưởng là hộc máu.
Gặp người con dâu Canadian nó nói xấu,
Cắn răng chịu có hiểu chi đâu.
Ngày buồn tênh không quen lối xóm,
Hết phim Tầu lại mở catoon.

Nếu biết qua đây chỉ mang đọa đày,
Thà về quê cũ có lẽ thêm hay.
Lối xóm thân yêu viếng thăm hằng ngày,
Mình mà có chết có người biết ngay! (còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 8 years 3 months ago #61110

Nói đến đây,Hai Cường ra vẻ ngậm ngùi,anh thưa tiếp với bác Ba:
-Thằng Hai Hùng cưới vợ là con mất một thằng bạn thân đó ba!
Bác Ba thắc mắc:
-Nó cưới vợ thì thêm con vợ nó để làm bạn chứ mắc mớ gì mà con mất bạn?Hay là thằng Hai Hùng nó cưới con bồ cũ của nó?
Hai Cường cười hắc hắc:
-Ba đoán đúng như thần.Phen này thằng Hai Hùng nó qua Úc cưới con nhỏ Nga,mà không,không gọi là con nhỏ Nga nữa vì Nga cũng gần sáu bó rồi!Thằng Hùng nó nói với con là nó sẽ ở luôn bên Úc.Con nói với nó là không nên vì thiên hạ có câu"Thà ngủ chuồng heo còn hơn là theo quê vợ";rồi chẳng lẽ nó bỏ má nó bên này một mình sao,nhà chỉ có hai mẹ con từ hồi nào đến giờ.
Bác Ba chăm chú nghe Hai Cường nói,bác cũng thấy có cái gì lấn cấn trong chuyện vợ con của thằng cháu mà bác thương như con trai mình.Bác phân vân nói:
-Thằng Hùng qua Úc cưới con Nga rồi ở luôn bên bển thì má nó ai lo đây ta?
Hai Cường tiếp lời ba mình:
-Con cũng không biết,khi con đề cập tới vấn đề má nó thì thấy nó không trả lời được.Nó nói với con là ông bà Quản Châu cũng yếu như má nó,hiện tại họ sống với con Nga vì con Nga không có chồng,hai ông bà không sống với vợ chồng thằng Đẹp vì hình như họ không hạp với đứa con dâu.Nó nói với con là nó đề nghị Nga qua Canada với nó thì Nga cũng sẵn sàng nhưng nàng không biết giải quyết chuyện bố mẹ ra sao.Cả hai đứa nó tụi nó đều muốn gần nhau mà sao hòan cảnh trớ trêu quá,thằng Hai Hùng nó có nhắc lại cái câu nó nói hồi xưa :"Chuyện người lớn mất lòng con nít".
Nói tới đây Hai Cường thở dài:
-Ba biết không,cái số thằng Hùng là cái số con rệp,bây giờ cưới được người mình yêu và lại là người yêu mình thì không sắp xếp được cái chuyện gia cảnh.Nói nào ngay,Canada với Úc thì thiệt là "nghìn trùng xa cách".Cưới nhau rồi mà mỗi đứa một nơi,bay qua bay lại thăm nhau thì chỉ tổ làm giàu cho các hãng hàng không.Con có hỏi "thâu cáy" thằng Hùng là ngày xưa,nằm trong khoang thuyền đi vượt biên nó có rên rỉ hát như con chó bị xà mâu :"Thôi đành bỏ bến,bỏ luôn con đò,bỏ hết tình xưa";thì bây giờ nó có dám "Thôi đành bỏ má,bỏ luôn căn nhà ,về với tình xưa" không? (còn tiếp)
Last Edit: 8 years 3 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 8 years 3 months ago #61075

XXXCMTE.jpg
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 8 years 3 months ago #61013

Bác Ba ngưng cười ,bác nhìn Hai Cường rồi nói tiếp:
-Ba cũng cầu mong cho thằng Hai Hùng tìm được một nửa của nó mà dìu nhau đi hết quãng đời còn lại.Nói không phải trù ẻo chứ mà nếu nó bị con vợ trẻ ly dị để chia gia tài thì tôi nghiệp cho nó và cũng tội nghiệp cha con mình.
Hai Cường thắc mắc:
-Giả như có cớ sự như vậy thì mắc mớ gì tội nghiệp cha con mình hả ba?
Bác Ba gật gật cái đầu như tâm đắc điều gì,bác nói:
-Thì con thấy đó,thằng Hai Hùng chỉ có mỗi mình con là bạn thân,có gì thì nó cũng tâm sự với cha con mình.Trời ơi,nếu như nó mà bị nửa đường đứt gánh thì cha con mình chắc cũng khổ mà nghe nó than nó khóc.
Hai Cường to giọng để át tiếng ba mình:
-Ba thiệt tình,ba chưa nghe hết chuyện thằng Hai Hùng cưới vợ mà đã vội lo nó mất của mất cải.Lo là lo cho cái con vợ nó lấy chồng xa như người ta thường nói:"Chồng gần không lấy em lấy chồng xa,lỡ mai cha yếu mẹ già,chén cơm ai múc chén trà ai dâng".Con nghĩ tới chuyện nó cưới vợ mà thấy tội nghiệp quá đi! (còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 8 years 3 months ago #61009

Bác Ba nói xong rồi ngước mắt lên trần nhà.Bác nghĩ mà thương cho cái con vợ mà thằng Hai Hùng sắp cưới.Bác nói với Hai Cường:
-Tao không biết con nào mà lại chịu thương cái thằng Hai Hùng này.Đồng ý là tướng thằng Hai Hùng còn ngon cơm vì lâu nay nó sống độc thân,nó lại có của ăn của để vì chỉ nuôi có một mình nó và má nó.Tuy nhiên,thằng này cũng đã sáu bó rồi,qua tới hàng sáu thì chẳng bao lâu nó xụôi lơ cán cuốc,khổ cho con vợ trẻ vừa đút cháo cho con cũng vừa phải đút cháo cho chồng!Đời là bể khổ mà! Con này chắc chắn là kiếp trước mắc nợ nó,hay cũng có thể thằng Hai Hùng này mắc nợ con nhỏ kia không chừng.Cưới về vài tháng ,nó đòi ly dị,theo thằng khác trẻ hơn là thằng Hai Hùng vừa mất vợ vừa mất nửa tài sản.
Hai Cường chưa kịp cất tiếng thì Bá Ba phang thêm một câu :
-Nói nào ngay,ông bà có nói là "con nhờ phước mẹ".Bà má thằng Hai Hùng tao thấy cũng là người phúc hậu,nghe đâu bả ăn chay trường lâu rồi,nhưng nếu thằng Hai Hùng mà không làm tờ giao kết trước khi kết hôn thì giả sử như vợ nó đòi ly dị thì chắc chắn là mất của.Đời mà con,không có chuyện gì trên đời mà không thể không xảy ra.Nói đến đây,bác Ba đọc cho Hai Cường nghe một câu lô tô bác thuộc :
Cô kia má đỏ môi hồng,
Cô không biết chữ nên chồng cô chê.
Cô về cô học chữ "LY"
Học thêm chữ "DỊ" là gia tài chia hai....22
Đọc tới đây,bác Ba nhe hàm răng cái còn cái mất như hàng rào ấp chiến lược ra cười ha hả.Hai Cường lên tiếng ngắt ngang nụ cười của ba mình:
-Ba nè! (Còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 8 years 3 months ago #60952

unnamed.jpgYuhoa.jpg
The administrator has disabled public write access.

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 8 years 3 months ago #60951

Rồi bác Ba nhíu mắt đăm chiêu nói nhỏ như nói cho mình nghe:
-Cái thằng thiệt tình! Giờ này mới cưới vợ,khổ thân "cha già nuôi con mọn" chứ hay ho cái gì!
Rồi quay sang Hai Cường bác Ba tiếp tục:
-Nghĩ lại tao thấy tao cũng hay.Ngày xưa tao ham vui sớm nên con cái lớn hết trơn. Á đông mình thì dựng vợ gả chồng cho con cái xong mới được gọi là xong bổn phận và trách nhiệm của người làm cha làm mẹ.Con nhỏ nào nhào vô thằng Hai Hùng kể cũng sướng,tuy thằng này không phải là đại gia như lão Lê Ân nhưng nó có nhà có cửa.Ngạn ngữ Canada hình như có câu :"Căn nhà không trả nợ hằng tháng (mortgage) là mơ ước của người da trắng".Thôi kệ,cũng mừng cho nó và dù gì thì cũng mừng luôn cho má nó là sắp có cháu nội để bồng! (còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 8 years 3 months ago #60948

Tháng Tư năm 2015.
Sau bữa cơm tối,Hai Cường nói với bác Ba:
-Ba ơi,thằng Hai Hùng cưới vợ!
Bác Ba súyt nữa thì làm rơi tách trà đang cầm trên tay.Bác hỏi?
-Thiệt không vậy?Mà thằng Hùng nó cưới ai?Khi nào cưới?
Hai Cường thấy mắc cười vì thái độ như hốt hỏang của ba anh,anh trả lời:
-Tháng Năm này nó cưới ba à.
Bác Ba buông tiếng thở dài:
-Thằng này chắc lại "Buy one get four free " đây thôi.Sáu bó như nó làm sao dớt được mấy em"mi nhon" để mà "Bạn cười thì mặc bạn cười-Tháng Năm đi cưới tháng Mười có con".
Hai Cường thắc mắc:
-Tháng Năm đi cưới tháng Mười có con là làm sao ba?
Bác Ba cười hề hề:
-Mày già cái đầu mà sao cũng còn ngốc nghếch.Tháng Năm cưới mà tháng Mười vợ đẻ thì có phải là vợ nó mang bầu chỉ có 5 tháng không?Tao nghi là thằng này "Ăn cơm trước kẻng",nghĩa là nó ngủ với con nhỏ này có bầu rồi nên chi là nó lo nó cưới,chứ tao thấy là nó chung tình với con Nga con ông bà quản Châu lắm mà!
Nói tới đây,bác Ba nói thêm một câu bỏ lửng:
-Vậy mà tao tưởng.... (còn tiếp)
Last Edit: 8 years 3 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 9 years 4 months ago #57216

Chúc Anh Văn và gia đình hưởng mùa Giáng sinh An bình và Hạnh phúc.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012