Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa)

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 9 years 5 months ago #56680



Mặc dù anh Tư 8 đã đánh chánh hẳn hoi nhưng khi đọc 'chiện' của anh Tư toàn là thấy tên tuổi, bóng dáng của 'phe ta' trong đó không à! Anh Tư 8 không cù thì thôi, chứ đã cù là nhột... thiệt đa!!!

:smile
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 9 years 5 months ago #56677

Bác Ba ghẹo Hai Hùng:
-Chắc là mày xúi dại mấy thằng nhỏ chứ gì!
Hai Hùng lắc đầu ngầy nguậy:
-Làm gì có chuyện đó! Thương ai thương cả tông ti họ hàng mà bác!Sáng nào con cũng đi tò tò sau lưng Nga.Vô nhà thờ thì con ngồi hàng ghế cuối.Người ta nhìn lên Chúa và hướng về bàn thờ còn con thì nhìn cái gáy của Nga.Nhìn từ xa thấy mờ mờ ảo ảo chẳng phê tí nào nên có lúc con cũng nhìn lên tượng Chúa chịu đóng đinh mà cầu xin sao cho Nga và con huề trở lại.Chiến tranh lạnh kiểu này còn ác liệt hơn chiến tranh lạnh những thập niên trước giữa Hoa Kỳ và Liên bang Sôviết.Không biết là tại con ngồi xa hay Ngài bị quân dữ đóng đinh đau quá mà Chúa không nghe lời con khấn cầu.
Bác Ba với thằng Cường biết không,hôm đó ông cha đọc bài Phúc âm có đọan"hãy xin sẽ được,hãy tìm sẽ thấy...".Vậy là con tin tưởng mà cầu xin hòai.Chắc Chúa thấy con lãi nhãi xin hòai cái chuyện ruồi bu này nên một sáng thứ bảy kia,sáng thứ bảy mà đời con được bước qua một trang sách mới.Chuyện là như thế này: (còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 9 years 5 months ago #56668

Hai Hùng ngân nga bài thơ như một nhạc khúc.Anh kể tiếp:
-Rồi thì tụi con thương nhau.Nga dặn con là đừng cho ai biết chuyện hai đứa.Từ đó sáng nào con cũng đi nhà thờ.Thấy Nga lên rước lễ con cũng đòi theo,nàng gạt ngang,con thì tò mò không biết miếng bánh có ngon không mà thấy Nga và nhiều người trân quý.Còn nữa,lúc đó con còn muốn đi tu làm ông cha đạo để ăn chiếc bánh to hơn của giáo dân và còn có rượu nho uống nữa!Một lần Nga giận vì con nói xúc phạm đến mấy ông cha.
Bác Ba trố mắt nhìn Hai Hùng.Bác lên tiếng:
-Xúc phạm đến các cha là xúc phạm đến Chúa,bởi vậy con Nga nó giận mày là phải!Mà mày nói gì về mấy ông cha?
Hai Hùng thưa:
-Dạ, tại con thấy mấy ổng sáng nào cũng uống rượu mà uống đúng giờ.Con nghiệm rằng phàm cái gì lặp đi lặp lại thì sẽ thành thói quen,mà thói quen thì khi không có đương nhiên thấy thèm,thấy thiếu mà rượu là chất kích thích nên con nói với Nga là con bảo đảm một trăm phần trăm là các cha đều nghiện rượu.Nói xong con còn cười hề hề nên Nga giận con luôn cả một tuần lễ.
Bác Ba cười hắc hắc,bác nhấp một ngụm bia rồi nói:
-Cái này thì tao không có ý kiến vì tao cũng nghĩ như mày vậy đó Hai Hùng.
Hai Hùng khóai chí vì có đồng minh,anh đưa chai cụng với bác Ba một cái kêu cái bốp.Anh kể:
-Bác Ba với thằng Cường biết không,mấy ngày sau đó,Nga đi nhà thờ mà ngồi kế bên ba của nàng.Thiên địa vịt vật ơi! Con làm sao mà dám lên ngồi kế bên nàng.Ba của Nga nổi tiếng là dữ dằn và khó tính,đám con nít trong nhà thờ sợ ông một phép,ngồi trong nhà thờ mà quay qua quay lại là ông quất cho vài roi.Tụi nhỏ kêu ông quản Châu ,ba Nga là "Ông già Ba tri".Có thằng ăn roi đau quá,ra bức tường của trường tiểu học bên cạnh nhà thờ viết ghẹo như sau:
Ông già Ba tri
Lúc lắc hai hòn bi.
Một chiều biệt ly
Ông ra đi ăn cắp bánh mì ăn với cà ri. (Còn tiếp)
Last Edit: 9 years 5 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 9 years 5 months ago #56644

Hai Hùng ngước nhìn lên trời.Từng đàn chim đang bay về tổ.Anh buông giọng:
-Bác Ba biết không,hôm nay ông Cha đọc bài Phúc âm có câu"Con cáo có hang con chim có tổ còn Con Người không có chỗ dựa đầu",tự nhiên con muốn hiểu sang ý của con là như con đây cũng không có chỗ dựa đầu.Không có người để đầu ấp tay gối kể cũng buồn lắm đa!
Bác Ba nhếch mép cười:
-Nghe mày than thấy tội!Để tao làm mai cho một cô.Đàn bà con gái bên đây thời buổi này thiếu giống gì.Ngặt một nỗi là tao quen tòan là người Công giáo không hà!Cũng kẹt heng ta!
Hai Hùng khui thêm một chai nữa.Anh đưa chai cụng vời bác Ba và Hai Cường.Anh nói:
-Vô đi bác Ba,vô đi Cường.Vô chai này xong con nói cái chuyện tình oan trái của conrồi con xin bác và thằng Cường cho con ý kiến.
Hai Hùng vô một hơi ,anh làm một trăm phần trăm hết sạch chai bia,dằn chai bia xuống bàn,anh nói:
-Ngày xưa con thương nhỏ Nga.Sáng nào con cũng đứng trước sân nhà thờ để nhìn nàng đi xem lễ.Lâu thiệt lâu con mới biết tên nàng,Hùynh Thị Hằng Nga.Chiếc áo dài ôm sát thân nàng với hai bên eo cắt cao để lộ làn da trắng đã làm con ngây ngất.Nga biết là con trồng cây (ngu) si nên nàng làm bộ không thấy con mà cứ phớt tỉnh Ăng lê.Con thường sưu tầm mấy câu thơ để đi tán gái,thời may con kiếm ra một bài đúng y tâm trạng của mình.Lúc đó thật sự thì con rất có cảm tình với đạo Chúa.Khi kiếm được bài thơ,con tốn hết 2 gói thuốc Samit nhờ một thằng trong xóm trao thư tận tay nàng.Thư gởi đi là con cầu nguyện với Chúa liên tục.Một tuần sau thì con nhận được hồi âm,trong thư nàng rủ con đi lễ với nàng và ngồi kế bên.Lúc đó,nói thiệt với bác Ba là con sướng rên mé đìu hiu.
Hai Cường ngắt ngang:
-Mày đọc bài thơ tao nghe coi Hùng.
Hai Hùng tự hào:
-Tao không thèm viết "Chúa ơi,Chúa ơi con là người ngọai giáo.Lỡ yêu,yêu một người có đạo". Cái câu đó "Xưa rồi Diễm".Bài tao copy là như thế này:
Vì em là con chiên ngoan đạo,
Nên anh về yêu mến tháp chuông cao.
Vì em là con chiên ngoan đạo,
Nên anh về thầm nhớ một vì sao
Vì em là con chiên ngoan đạo,
Nên anh về tin có Đấng trên cao,
Vì em là con chiên ngoan đạo,
Nên anh về thầm tính chuyện mai sau. (còn tiếp)
Last Edit: 9 years 4 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 9 years 5 months ago #56632

Bác Ba cầm chai bia cụng với Hai Hùng,bác khen:
-Thưởng cho mày một chai.Thằng trả lời câu hỏi quá hay.Ừ,hỏng biết chơi đàn kể cả đàn bà!Hay!
Bác Ba uống cạn chai bia,bác khà một cái như người ta uống Ba xi đế,bác tiếp:
-Khoan !Mày đừng vội mừng ngheng con.Mày ngần tuổi này.Tướng tá mặt mũi không đẹp nhưng người cũng dễ coi.Mày không đi tu bên Chùa hay bên Chúa.Vậy chắc là mày có something wrong!
Hai Hùng cười ngất.Men bia làm anh thấy hưng phấn và vui vẻ.Anh tiếp lời bác Ba,người mà anh coi như cha mình:
-Con mà có something wrong chết liền!Tại con thấy nhiều người có vợ rồi sợ vợ quá đáng nên con hỏng dám cưới vợ đó chớ!Với lại anh Tư North York có cho lời khuyên với bá tánh:
Đàn bà là xếp gia đình,
Nam tử tụi mình phải rắp rắp tuân theo!
Bác Ba cười ha hả:
-Thôi đừng có xạo mày.Chuyện tình mày có gì thì nói cho bác nghe.Không tu hành thì phải có vợ có con với người ta.Mai mốt già có bạn già hủ hỉ,đi ra đi vô có người nói chuyện cho đỡ buồn.
Hai Hùng cúi đầu ,anh liếc qua nhìn Hai Cường đang lim dim thả hồn theo khói thuốc.Vài giây sau anh nói:
-Người ta tu rồi bác ơi.Con cũng tính quy y mà lòng cứ nghĩ đến chuyện nhà thờ.Ngày xưa má con mà chịu cho con theo đạo Chúa thì con có vợ lâu rồi!
Hai Cường đang lim dim cũng bật dậy,cầm chai bia lên,anh uống một ngụm rồi nói:
-Ừ phải đa!Ngày xưa mày vô đạo để có vợ,có vợ xong chắc mày xù nhà thờ!
Lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi,
Tui cưới được vợ tui thôi nhà thờ.
Hai Hùng trợn mắt nhìn Hai Cường:
-Tao đâu có nằm trong danh sách mấy cái thằng đó.Tao tin Chúa chứ không phải là theo đạo để cưới vợ,hiềm một nỗi là lúc đó,tao quen với "Người Ta" có đạo.Gia đình nàng thì bắt tao theo đạo Chúa,má tao thì không chịu vì tao là con trai độc nhất,tao theo đạo Chúa thì ai cúng kiến ông bà!(Còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 9 years 5 months ago #56621

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
I am Kechanoist,kemenoist.
Hiểu mà sai ý chú thì anh thành Kebanoist.
(kệ cha nó, kệ mẹ nó ,kệ bà nó)
:tongue :tongue :tongue :tongue
(Gói thuốc 20 điếu?)

Chả là như thế này anh Tư Ếch ơi.
Những anh nào đã từng là SVSQ Trường Bộ Binh Thủ Đức (KBC 4100) như anh hai Thắng là mình thì đều rành cái dzụ '20 giây khói lửa'. Số là trong 20 tuần huấn nhục, các SVSQ sau khi ăn cơm xong thì Huynh trưởng hay cán bộ của trường chỉ cho phép các SVSQ có 20 giây để hút thuốc tại chỗ để cho đỡ nghiền.
Thấy cảnh mấy anh SVSQ chuyền nhau điếu thuốc lá, mỗi người chỉ bập 1 hay 2 hơi rồi trao cho người kế tiếp ngay. Khi 20 giây vừa dứt mà anh nào còn cầm điếu thuốc trên tay hay đang kéo cố 1 hơi thì bị kỷ luật 20 cái hít đất ngay lập tức!

May là nhà em và bác không phải là SVSQ nên bác với em có kéo cả bao cũng không hề hấn gì, vì Huynh trưởng hai Thắng rất thong cảm và xí xái.


:smile
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 9 years 5 months ago #56619

Cả ba người nước mắt nhạt nhòa trên má.Cô Kim Cúc nói lời cảm ơn.Cô nói trong nước mắt:
-Em xin cám ơn anh Ba và cháu Hùng.Ngòai chuyện tang lễ anh Thọ bên Cali với các chiến hữu của anh ấy,hôm nay em thấy rõ hơn cái giá trị của tình huynh đệ chi binh.
Hai Hùng và bác Ba về đến nhà thì trời đã về chiều.Bác Ba ngồi trên cái xích đu nhìn ráng chiều đang buông xuống.Bác lên tiếng:
-Thằng Hùng ăn miếng gì đã rồi hẵn uống con.Hai thằng bây gặp nhau thì chỉ uống mà không có chịu ăn.Nhậu nhẹt thì chỉ có một mình tao ăn,ăn quá mắc công tao mang danh "Dũng sĩ diệt mồi".
Hai Cường cười khà khà ,anh thưa với ba anh:
-Dạ , thì từ từ tụi con ăn.Ba cho thằng Hùng nó uống vài chai rồi nó hát cho ba nghe.
-Tao nghe nó hát rồi.Cái thằng hát gì mà nghe nức nở.Giọng nó không đàn không trống mà nghe có hồn lắm!
Hai Cường xía vô:
-Nó mà hát có hồn! Hồn này chắc là "hồn tử sĩ"
-Ừ, nó hát tặng "Ông thầy" mà làm tao không cầm được nước mắt.Ê mà Hùng,cho bác hỏi cái này:Con hát nghe cũng được lắm mà con có biết chơi đàn không?
Hai Hùng cười chúm chím:
-Dạ thưa không Bác Ba.Đàn thì con không biết chơi kể cả đàn bà! (Còn tiếp)
Last Edit: 9 years 5 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 9 years 5 months ago #56603

Hai Hùng ôm chầm lấy bác Ba khóc nức nở.Một tình cảm thiêng liêng dấy lên trong lòng anh.Sau lần nhậu đó,Hai Hùng về nhà dợt bài "Người Lính già xa quê hương".Anh biết trong tim người lính già này chưa tàn ánh lửa.Anh biết bác Ba không muốn chết và chôn thây trên đất khách quê người.Khi Hai Hùng thuộc lòng bài hát thì anh nghe bác Ba nói là "Ông thầy" đã ra đi.Bác Ba là Thượng Sĩ thường vụ,dưới quyền chỉ huy của TT Thọ,cấp dưới dù lớn tuổi hơn vẫn gọi sĩ quan chỉ huy của mình là Ông Thầy.Một sáng Chủ Nhật,Hai Hùng đến nhà Hai Cường thật sớm,anh đi nhà thờ với gia đình người bạn dù anh không phải là người Công giáo.Lễ lạy xong,anh chở bác Ba lên nhà cô em TT Thọ ở Scarborough.Rất may mắn,cô Kim Cúc có nhà.Sau vài phút giới thiệu,bác Ba xin phép đồt ba nén nhang.Hai Hùng đứng bên cạnh bác Ba,anh cũng đốt nhang cho "Ông thầy" của cha mình.Đợi bác Ba lâm râm nói lời tâm sự trước vong linh người đã khuất,Hai Hùng cất tiếng hát:
Người lính già xa quê hương nghe trong tim bao lần trăn trở.Nhớ quá một thời chinh chiến gian lao.Nhớ phút hiên ngang đi vào binh lửa.Sắt thép trong tay đang đối diện thù.Bỗng tiếng loa vang lệnh truyền buông thả.Nửa đời còn gì cung kiếm ngang trời....(Còn tiếp)
Last Edit: 9 years 5 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 9 years 5 months ago #56597

I am Kechanoist,kemenoist.
Hiểu mà sai ý chú thì anh thành Kebanoist.
(kệ cha nó, kệ mẹ nó ,kệ bà nó)
:tongue :tongue :tongue :tongue
(Gói thuốc 20 điếu?)
Last Edit: 9 years 5 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Tu là cõi phúc-Tình là hạnh phúc(Lá rụng sân chùa) 9 years 5 months ago #56596



Anh Tư hiểu ý '20 giây khói lửa' không ạ?

:smile
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012