Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Bà trước bà sau

Bà trước bà sau 9 years 1 month ago #58973

Anh Hai Xinh ui,chuyện 1001 đêm thì mỗi ngày viết một tẹo thôi.Viết nhiều hết chữ lấy gì viết tiếp?
Em viết đúng ba năm là hết chuyện đấy.
1001:3= 333 ngày ,còn 32 ngày đi mua giấy bút trong năm.
:tongue :tongue
Cô Hùynh Duyên Thắm đến nay vẫn ở vậy,có ai muốn nhào vô thì email cho Tư Ếch để làm Love connection.
The administrator has disabled public write access.

Bà trước bà sau 9 years 1 month ago #58972

Viết tiếp đi chứ chú Tư Ếch! Nhà cháu biết có nhiều anh chuyên môn vào đây đánh "ru kích". Các ngài ắng tiệt, chẳng nói năng rì sất. Nhưng chú viết cái rì nà cả nàng biết tất đấy!
:thankyou
The administrator has disabled public write access.

Bà trước bà sau 9 years 1 month ago #58967

Chú Thể còn théc méc không? Nếu còn thì Tư Ếch sẽ viết tiếp "Bà trước bà sau 2"
:grin :grin
The administrator has disabled public write access.

Bà trước bà sau 9 years 1 month ago #58937

Chú Sáng chú Soi à,phàm lẽ đời thì có tích mới dịch ra tuồng.
Riêng anh Tư Ếch thì vì nói Xạo nhiều quá nên khi viết truyện thì chính tác giả cũng không biết là viết thật hay chỉ "Xạo sự".Điều quan trọng như chú nói là quá đúng,anh Tư không viết vì muốn làm nhà văn nhà võ gì cả mà là củng cố cái Diễn đàn mà Tuyết Hầy có công xây dựng và nhiều anh chị em đang vun đắp.Anh Hai Xinh cũng nhắn nhủ là "Tư Ếch đi làm về nhớ lên diễn đàn chọt chọt vài hàng cho vui".Nhiều ngày vô diễn đàn mà cứ ngỡ mình đi Quy Y thí phát trong chùa Bà Đanh mà buồn rười rượi,cũng có lúc không thấy những cây viết hay ngày trước post bài,Tư Ếch nức nở với nhạc khúc "Hận Đồ Bàn":
Người xưa đâu? Nay thấy chăng rêu xanh xanh một màu...."
Người xưa đâu? Người xưa đâu? Người xưa đâu?Người xưa đâu?????
The administrator has disabled public write access.

Bà trước bà sau 9 years 1 month ago #58934

"Ô kìa ai như cô Thắm, em anh Tư Cá Na mới dzìa..."

Cố Thắm xinh lắm anh Tư ! Chuyện thật hay là anh Tư thêm chút mắm muối không quan trọng. Quan trọng là có chuyện đọc goài ... :grin
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa, Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Bà trước bà sau 9 years 1 month ago #58929

Chú Thể nhìn xem "Cô Thắm" này có giống Người Thượng lai Pháp không? Nếu giống thì chắc là chuyện Bà trước bà sau thằng cha nhà zăng Tư Ếch viết là nonfiction,không có hư cấu!
The administrator has disabled public write access.

Bà trước bà sau 9 years 1 month ago #58928

:music

Wow! Théc méc, théc méc....Có nhân vật Thắm thật sự hay sao ta???? Bác Tư Ết làm cho mình thật sự là bối rối wá đi à !!!!!!
The administrator has disabled public write access.

Bà trước bà sau 9 years 1 month ago #58924

Năm 1989,MBT của anh Tư qua Canada.
Đêm lễ Vọng Phục sinh tại nhà thờ Jane Francis De Chantal có nghi thức Rửa tội và Thêm sức cho tân tòng Hùynh Duyên Thắm.
IMG_0374.JPG


IMG_0373.JPG

:respect :respect
Hình 2: Thắm và Cô Dung dạy Gíáo lý Tân tòng (phía sau là MBT của anh Tư)
Hình 1: Anh Tư và Thắm
Last Edit: 9 years 1 month ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Bà trước bà sau 9 years 1 month ago #58923

:thankyou

Dù đang sống trong mủa THƯƠNG KHÓ nhưng em vẫn không bỏ được những lần bác Tư Ết post lên...mỗi đoạn văn là mỗi thử thách và quyến rũ anh Tư Ết và đọc giả như em đây...Rất dí dỏm và đầy quyến rũ phần xác lẫn phần hồn...hihihi!!! Những đoạn miêu tả về cái HOT, HOT, VERY HOT của nhân vật Thắm làm em muốn chảy nước.....miếng lẫn nước...mồ hôi mỗi khi đọc tới...Thật là cạm bẫy, nhưng anh Tư Ết vẫn thoát thân cho chính bản ngã của anh và cuối cùng thì anh đã phải gục ngã...Nhưng tinh tế thay...Anh Tư Ết đã được cứu thoát khỏi vòng u mê nhờ chính nhân vật Eva ...Vâng, thật là một câu chuyện thú vị và đầy tính cách đạo đức....Em xin có lời ngưỡng mộ và vinh danh một nhà văn đại tài của nhà Phaolo chúng ta....Nếu em đây nói đúng, xin mọi người cho nhà văn Tư Ết một cái Click THANK YOU nếu quý vị nào đã có dịp đọc qua....Rất thân mến và xin chúc Nhà Văn Tư Ết luôn khỏe mạnh và sáng tác sung hơn nữa cho mọi người được thưởng thức nhé...

:respect :thankyou :thankyou :thankyou :thankyou :thankyou :thankyou :respect
Last Edit: 9 years 1 month ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Bà trước bà sau 9 years 1 month ago #58886

Hình như thâm tâm anh Tư đâu có muốn Thắm làm em gái đâu!
:tongue :tongue
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012