Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Bà trước bà sau

Bà trước bà sau 9 years 3 months ago #58290

Anh Tư thức trắng cả đêm,anh nghe tiếng khóc thút thít của Thắm từng chặp từng chặp.Anh ngồi dậy đi tiểu hai ba lần,anh nốc thêm vài chai bia cho dễ ngủ mà cũng không vay mượn được giấc nào.Ngày mới ăn nằm với Thúy,anh cũng hối hận vì phản bội vợ mình nên cũng tìm giấc ngủ qua bia rượu.Đêm nay những chai bia chỉ làm anh thêm phần mắc tiểu.
Sáng sớm thằng Hòa đã điện thọai kiếm anh Tư rồi nó hẹn anh ngòai nhà hàng Mc Donald's.Mc Donald's là nhà hàng bán đồ ăn cho giới bình dân,ngày anh Tư và thằng Hòa mới qua,đi ngang nhà hàng này ngửi thấy mùi khoai tây chiên thơm ngào ngạt mà cả hai thằng không dám bước vào vì sợ.Lần đó anh Tư ra vẻ tài khôn với thằng Hòa,anh Tư nói:
-Vô trỏng làm chi mậy!Nhà hàng sang trọng thấy mồ tổ thì đương nhiên họ bán đồ ăn phải mắc,mày không thấy nhà hàng này tòan bằng kiếng không hả?.Ráng về nhà lục cơm nguội ăn đỡ.
Vài ngày sau,hai anh em mới biết Mc Donald's là nhà hàng bán thức ăn rẻ tiền cho dân nghèo thành thị!
Anh Tư bước vô nhà hàng thì đã thấy thằng Hòa ngồi sẵn ở đó,trước mặt nó là hai ly cà phê.Thằng Hòa lên tiếng:
-Uống cà phê đi anh Tư.Hôm nay tui có chuyện phải bàn với anh.
Anh Tư nổi nóng:
-Bàn cái đầu mày!Vợ con mày qua thì mày phải tính,khỏi bàn.
Thằng Hòa đưa cái mặt kên kên:
-Phải bàn chứ anh Tư.Tui chắc là trốn không gặp mẹ con con Thắm .Anh Tư liệu mà lo giùm tui.
Anh Tư trợn mắt:
-Mắc mớ gì tao?Có phải vợ con của tao đâu mà tao phải lãnh!
Thằng Hòa nghiêm mặt:
-Anh không lãnh thì tui để cho nhà nước lãnh.Tới bây giờ, Canada chưa có luật bắt người ta hồi hương như trường hợp vợ con tui,tui không đón nghĩa là tui xù,mẹ con con Thắm vẫn có quyền ở lại và xin được tiền trợ cấp xã hội.Anh Tư chỉ báo với chính quyền và làm thông dịch dùm là xong!
Anh Tư đứng dậy,đưa tay xỉ vô mặt thằng Hòa:
-Khốn nạn! Mày là cái thằng khốn nạn. (Còn tiếp)
Last Edit: 9 years 3 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Bà trước bà sau 9 years 3 months ago #58289

Thầy em em bế em bồng,
Em ôm vào lòng ,đố đứa nào rinh!
Thầy em em giữ bên mình,
Em ôm thật tình,đố đứa nào bê!
Thầy em em vỗ em về,
Em cứ nằm kề,đố đứa nào ôm!
:tongue :tongue :grin :grin :heart :heart
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Bà trước bà sau 9 years 3 months ago #58260



Xuân Dung, ngồi đó thở ra.

Ai đem con sáo qua phà ngồi mong.

Sáo đi cái mỏ còn cong.

Sáo về cái mỏ thẳng đoong thế này.

Chuyện thầy, thầy cứ giải bày.

Riêng em, em cứ nắm ngay... thóp thầy!
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Bà trước bà sau 9 years 3 months ago #58254


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE

Trong chăn biết rận thế nào
Thày em em biết chẳng bao giờ phiền
Dù cho lọt giữa bầy tiên
Lòng nào lại lỡ điên điên làm liều
Cuộc đời phải ngắm đủ chiều
Mèo luôn gần mỡ nhiều điều cũng lo
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.

Bà trước bà sau 9 years 3 months ago #58251

Anh Duy An đi công tác xa nhà lâu ngày,chị Xuân Dung quá nhớ nên nhắc khéo đấy.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Văn Tân

Bà trước bà sau 9 years 3 months ago #58248


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE

Truyện hay tiếp diễn lòng thòng
Các ngài tranh cãi bưởi bòng gì đây?
Mỗi nhà một cặp trưng bày
Nhỏ to đều tốt, có ngay để dùng
Đừng mơ của lạ lung tung
Xơi vào dị ứng, dở khùng dở điên
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
Last Edit: 9 years 3 months ago by Xuân-Dung.
The administrator has disabled public write access.

Bà trước bà sau 9 years 3 months ago #58243

Anh Tư nhớ lại chuyện hồi chiều mà xót xa cho mẹ con con Thắm.Thằng Hòa ra chiêu đón vợ giùm kiểu này là một chiêu thiệt là độc đáo hay nói khác đi là chiêu độc ác.Cái độc ác là cô vợ trẻ chân ướt chân ráo đi di dân qua xứ người,một nơi mà mọi thứ đều xa lạ kể cả ngôn ngữ,mà không biết chồng mình có đón mình không vì đã bốn năm không thư từ liên lạc,không một đồng gởi về nuôi nấng vợ con.Qua tới đây thì Thắm và con Xuân không thấy chồng thấy cha đâu hết,may mà anh Tư đưa về nhà tá túc .Còn độc đáo là cuối cùng thằng Hòa cũng đưa vợ con nó đến được bến bờ tự do,ít ra con Xuân cũng có chút tương lai,con vợ nó cũng không chết đói.
Khuya lắm rồi nhưng Thắm không tài nào chợt mắt được,phần thì buồn vì qua tới đây mà không thấy chồng đâu,phần thì thì giờ bên này khác với ViệT Nam tới những mười hai tiếng.Anh Tư nghe tiếng Thắm bước ra khỏi phòng đi về phía nhà bếp,anh Tư cũng trở mình dậy đi ra với Thắm.Anh bật đèn,dáng Thắm ốm o tội nghiệp.Anh Tư mở tủ lạnh lấy lon bia ,ngồi xuống cái ghề nơi bàn ăn,anh Tư dịu dàng nói với Thắm:
-Chịu khó ngủ cho quen giờ đi em,chuyện đâu còn có đó.Để mai anh liên lạc với thằng Hòa,báo cho nó biết tin rồi nói nó phôn nói chuyện với em.
Thắm nói trong nước mắt:
-Em đâu có ngờ chồng em cực khổ quá vậy đâu anh Tư.Tội nghiệp ảnh ghê,qua đây sao ảnh giỏi ghê vậy không biết,chịu khó lam lũ để có chút vốn chờ mẹ con em qua.Em thấy ảnh thương em quá làm em xót xa cho cái thân ảnh,thư sinh mà chịu đày chịu ải đi làm thợ mỏ. (còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.

Bà trước bà sau 9 years 3 months ago #58221

Anh Tư lo lắng về chuỹện thằng Đông,anh lên tiếng hỏi thằng Hòa:
-Nếu con Thắm nó hỏi tao về thằng Đông thì sao?
Thằng Hòa trả lời nhẹ bâng:
-Thì anh nói nó đi với tui chớ nói sao bây giờ.
Anh Tư nhớ chuyện những năm tháng mới qua,thằng Hòa vượt biên dẫn theo đứa con trai,qua Canada thì đương nhiên đi đâu thằng bố cũng dẫn thằng con theo.Tội nghiệp thằng nhỏ,nó qua hồi ba tuổi mà ba tuổi thì chưa đến tuổi vô Mẫu giáo,gởi nhà trẻ thì thằng Hòa không có tiền ,thằng bố lại chưa có việc nên bắt buộc phải ở nhà giữ con,thằng Đông lại hay khóc nhè nên thằng Hòa mỗi lần thấy con khóc là tộng cho nó vài hớp bia,thằng Đông có tí men vào là lăn ra ngủ ngon lành.Thời gian mới qua ,bạn bè anh em tị nạn buồn không biết làm gì bèn gây sòng nhậu,để nhậu cho ngon trớn,thằng Hòa thường cho thằng con ôm một chai Budweiser,tu hết chai là nó lăn ra ngủ vô tư ,gương mặt trẻ thơ hồn nhiên đẹp như thiên thần.Hai năm sau thì không có bia là thằng Đông không ngủ được nên thằng Hòa đôi lúc không tiền cũng đi vay mượn để mua bia cho thằng Đông uống.
Rồi cũng đến ngày anh Tư ra phi trường đón vợ con thằng Hòa.Thằng mắc dịch Hòa lại không có tấm hình nào của vợ con để anh Tư dễ nhận diện,hình ảnh gia đình nó bị con vợ sau đem đi hỏa táng từ lâu,anh Tư phải viết cái bảng có chữ Thắm Xuân mà đón.
Chuyến bay đến phi trường bị trễ mất hai giờ,lần lượt người đi qua mà anh Tư không thấy cô nào dẫn đứa con gái qua mặt mình.Khi đợt người của chuyến bay đi gần hết,anh Tư mới thấy một bà già với đứa con gái khỏang mười tuổi ngồi chóc ngóc trên cái va li bằng gỗ như thùng đựng cá lóc,anh đến hỏi thăm:
-Thím ơi cho tui hỏi,thím có thấy cô nào dẫn đứa con gái đi cùng chuyến bay vừa rồi từ Việt Nam qua không?
Người đàn bà trả lời:
-Dạ thưa bác không.Mà Bác có thấy anh Hòa chồng tui ra đón tui không bác?
Lúc này anh Tư mới giật mình!Thì ra đây là Thắm,vợ thằng Hòa mắc dịch mắc ôn!Anh Tư nói rõ đầu đuôi rồi đưa mẹ con Thắm về nhà mình.Về nhà,chỉ dẫn cho vợ con thằng Hòa tắm rửa với nước nóng nước lạnh xong,anh Tư chuẩn bị bữa ăn tối.Lúc ngồi vô bàn ăn,anh Tư mới nhìn kỹ mặt của Thắm.Thắm chỉ ốm và đen nên nhìn già đi mà thôi,anh Tư biết chắc chắn là qua đây vài tháng,cô nàng "hạ nắng lắng phèn" thì bảo đảm đẹp như thiên thần.Trong bữa ăn,Thắm cho anh Tư biết là bốn năm nay thằng Hòa không có thư từ,tiền bạc gì về,Thắm lo lắng từng ngày,phần nữa là phải tần tảo nuôi con nuôi thân nên thân hình mới ra nông nỗi này chứ ngày xưa Thắm đẹp lắm và thanh niên trong Xóm hay hát bài "Cô Thắm về làng" để ghẹo.
Anh Tư an ủi:
-Em đừng lo,xong hợp đồng là thằng Hòa với thằng Đông con em nó về.Bên này muốn sớm có vốn làm ăn thì phải chịu khó đi lên Bắc Cực làm thợ mỏ một thời gian,trên đó họ trả lương cao,có chút vốn đem về thành phố thì mới mong có nhà có tiệm buôn bán làm ăn như người ta.Mình là người tị nạn,tha phương cầu thực mà em.
Thắm thắc mắc:
-Nhưng sao anh Hòa không gởi thư cho em?
Anh Tư nói trớ:
-Trên Bắc cực tuyết phủ quanh năm làm gì có chuyện thư tín!Thợ mỏ chỉ xuống hầm mỏ làm việc,tối về doanh trại mà người ta gọi là barrack tắm rửa ,ăn uống tập thể thôi.
Thắm phân vân:
-Vậy thằng Đông con em thì sao?
Anh Tư trả lời cho qua chuyện:
-Thì nó ở nhà với những đứa trẻ khác,vui chơi và học.
Thắm lo lắng:
-Bắc cực chắc lạnh lắm hả anh?
Anh Tư tỏ ra hiểu biết:
-Ngòai trời thì lạnh,nhưng trong nhà hay dưới hầm mỏ đều có sưởi.Như vậy người ta mới sống được chớ!
Tới đây anh Tư dục mẹ con Thắm đi ngủ để anh khỏi phải trả lời những câu hỏi của người mới qua như Thắm.
Nằm trên giường,anh Tư nhìn cái trần nhà rồi suy nghĩ lung tung.Anh nhớ vợ con anh và chợt nhớ đến cô Thúy,anh Tư bỗng rùng mình. (còn tiếp)
Last Edit: 9 years 3 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Bà trước bà sau 9 years 3 months ago #58173

Cuối cùng thì anh Tư cũng phải hứa giúp thằng Hòa giải quỵết tạm thời cái "tiểu đội một" của nó để đổi lấy cái mánh khóe qua mặt bà sau.Thằng Hòa nói với anh Tư với vẻ tự đắc:
-Chuyện dễ òm mà anh nghĩ không ra sao?Hồi xưa anh chắc xếp lọai học ngu trong lớp.Anh Tư biết không,con ác phụ nó sợ vợ con tui qua rồi tui bỏ nó cho nên trước tiên,nó để cho có bầu!Tui tin vào thuyết Knaus-Ogino vậy mà cũng trật quẻ.Khi có bầu rồi thì nó ép tui đi cancel hồ sơ bảo lãnh mẹ con con Thắm,tui ừ cho qua chuyện nhưng nó bắt tui đi với nó.Mèng ơi,nó ngồi kế bên tui xét nét từng ly từng tí,bà nhân viên sở di trú hỏi tui ba lần bảy lượt trước khi hạ bút xuống ký,tui phải trả lời là tui không muốn vợ con tui qua nữa vì tui đã có người khác.Vừa nói tui vừa chỉ ngay cái bà sau này.Con ác phụ ra chiều đắc ý và tui hạ bút xuống ký một cái rẹc.Đứt phim.Tàn đời mẹ con con Thắm,con vợ tui yêu thương và cưới ở Việt Nam và có hai mặt con:con Xuân và thằng Đông!
Lúc ra về,tui làm bộ đưa cái mặt đưa đám chứ đạo diễn tài ba như tui làm gì có chuyện đứt phim,con ác phụ vợ sau của tui tưởng bở,nó có biết đâu là bên cạnh chữ ký,tui viết thêm chữ VOID nghĩa là vô hiệu.
Thằng Hòa kể tới đây liền cất tiếng cười ha hả!Anh Tư bây giờ mới thấy khẩu phục tâm phục thằng em láu cá này!(còn tiếp)
Last Edit: 9 years 3 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Bà trước bà sau 9 years 3 months ago #58145

Mì thì cha chẳng sợ đâu,
Ngài sợ cái chảo nghe đâu "to đùng".
Làm trai nếu đã anh hùng,
Gánh luôn cặp bưởi Dolly Parton

:grin :tongue :wink :musicband
Last Edit: 9 years 3 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012