Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Dòng đời trôi mênh mông 2

Dòng đời trôi mênh mông 2 8 years 6 months ago #60711

Chương ngồi tư lự thật lâu sau khi đọc bức thư Trâm gởi,tim gan anh rối bời nhưng cảm giác thì khá nhẹ nhàng.Trời ơi,sao mà anh thấy thương Trâm quá đi thôi,anh sẽ giữ mãi tình cảm đẹp đẽ này trong tim anh,anh sẽ dành riêng một ô thanh khiết trong tim anh để tôn thờ hình bóng Trâm.Chương nhẫn nại đọc lại lần thứ năm lá thư đầy tình cảm đó.
Anh Chương quý mến,
Tới giờ phút này thì anh vẫn còn giữ im lặng với Trâm.Trâm không mong đợi câu trả lời của anh vì Trâm nhớ hình như Đức Đạt Lai Lạt ma có nói là "Đôi khi sự im lặng là câu trả lời đúng nhất".Trâm tin rằng bên trời Bắc Mỹ xa xôi,anh đang chuẩn bị để đón bé Linh và khi chuẩn bị xong thì anh sẽ báo cho Trâm biết.Trâm tin chắc như vậy vì Trâm biết anh thương Trâm lắm,vì nếu không thương thì anh đã không trở về để kiếm Trâm.Ngày đó Trâm đã uống giọt đắng trong đời ,không biết tại sao lúc thấy anh,Trâm lại đọc hai câu thơ của Nguyễn Bính mà anh dạy Trâm ngày xưa;hai câu ấy Trâm cũng đọc trong cái đêm phải trao thân cho người ta:"Ngòai kia chín vạn bông tròi nở-Riêng có tình ta khép lại thôi".
Anh Chương yêu dấu,khi anh bước vào quán,Trâm đã muốn nhảy ào đến để ôm anh vào lòng cho vơi nỗi nhớ nhung dằn vặt Trâm suốt bao nhiêu năm trời.Với Trâm thì anh là người Trâm yêu nhất đời.Trâm rời bệnh viện tâm thần với một tinh thần phấn chấn vì biết mình đã được tự do và giàu có.Người chồng hờ của Trâm lúc đó đã bị cấp trên của hắn thanh trừng.Cũng rất nhiều người theo đuổi Trâm nhưng trái tim Trâm chỉ tràn ngập hình bóng của anh dù biết rõ như hai với hai là bốn rằng anh đã có vợ có con .Cuộc sống làm như "Mẹ Mốc" nhiều lần khiến Trâm mỉm cười vì sau này Trâm đóng kịch hay lắm.Trâm tỉnh mà ở trong bệnh viện tâm thần với những người điên nên khi có những chàng say mê sắc đẹp của Trâm đến tán tỉnh thì nhiều khi mất hồn chạy mất dép vì nghĩ rằng Trâm còn điên.Trâm còn nhớ là anh đã sửa câu nói "Thứ nhất sợ kẻ anh hùng,thư hai sợ kẻ cố cùng liều thân" thành"Thứ hai sợ mấy thằng khùng thằng điên" nên Trâm dùng chiêu số "Bà Điên" là ăn cẳng!
Anh Chương thân yêu,vì yêu anh nên dù có địa chỉ,có số điện thọai của anh do cô dượng anh cho nhưng Trâm quyết định không liên lạc sau một lần đi lễ trong Tòa Giám mục.Lần đó Trâm quá xúc động với bài hát mà anh Nhạc sĩ là bạn cùng lớp với anh sáng tác.Ôi bài hát ấy ý nghĩa biết bao,Trâm nghe xong rồi giữ mãi trong lòng,Trâm yêu anh nhưng đến lúc đó Trâm mới thấy cần sống cho đúng nghĩa YÊU.
Yêu là chết đi là đóng đinh là biết hy sinh cho người mình yêu.....
Hãy yêu như Giêsu,chết đi cho dương gian,đóng đinh cho người mình yêu dấu.Hãy yêu trong an vui,thủy chung trong trong đau thương ,sống trong cuộc đời đầy mến yêu.
Anh Chương,bây giờ Trâm nói tiếp cho anh nghe về con gái Trâm.Bé Linh ngày anh gặp thì cháu đã hai mươi lăm tuổi rồi dù trông cháu như 16 hay 17 tuổi.Bây giờ cháu gần 29 tuổi rồi mà cái mặt cũng còn trẻ và nhỏ con như vị thành niên.Linh bực mình vì cái mặt và vóc dáng của nó như còn con nít nên học xong Đại học đã lâu mà vẫn không xin được việc làm;bực quá cháu xin Trâm cho nó sang Mỹ hoặc Canada du học để có được cái bằng cấp ở nước ngòai hầu kiếm việc làm dễ dàng hơn.Linh được Canada nhận và Mỹ từ chối.Bởi cháu du học Canada nên Trâm mới làm phiền đến anh.Trâm đã kể hết cho con nó nghe chuyện hai đứa mình,mấy tuần qua cháu cứ ngồi trầm ngâm.Cuối cùng anh biết sao không Chương? Bé Linh nó nói là nó cũng thương anh lắm,nó không muốn khơi lại vết thương lòng của hai đứa mình mà vì duyên số hay vì chiến tranh ,chế độ mà ly tán.Linh cũng sợ cho thân Trâm lẻ loi một mình,tuổi già thì đã đến ngay ngạch cửa cái nên nó quyết định không đi du học nữa mà ở nhà phụng dưỡng mẹ già là Trâm đây.Nó nói cũng phải,nhà có hai mẹ con,con nó đi xa rồi có chuyện gì ai lo lắng cho Trâm.Thấy con có hiếu Trâm cũng mừng.
Anh Chương của Trâm,anh cho Trâm gọi anh là của Trâm một lần.Trời xanh không cho hai đứa mình nên vợ nên chồng nhưng vẫn cho phép Trâm yêu anh như một người chồng,cho phép Trâm thương anh như một người anh và cho phép Trâm quý anh như một người bạn.
Đức Đạt Lai Lạt Ma,cũng Đức Đạt lai lạt ma nói :
-Bạn cũ đi,bạn mới đến,cũng như ngày cũ đi ngày mới đến.
Điều quan trọng là phải làm sao cho nó có ý nghĩa.Một người bạn có ý nghĩa,một ngày có ý nghĩa.
Chương ơi,dù hai đứa mình hai phương trời cách biệt nhưng Trâm tin là hình bóng Trâm vẫn sâu đậm trong tim anh và với Trâm thì hình bóng anh,hình bóng chú chủng sinh đẹp đẽ năm xưa không bao giờ mờ nhạt trong lòng.Thời gian vẫn qua không bao giờ trở lại,ngày lên đêm xuống ,giòng đời trôi cứ trôi nhưng Trâm xin anh,Chương ơi,tình chúng mình đừng khép lại nha anh. (HẾT)
TB: Gởi anh tấm hình trắng đen ngày xưa nay được sửa thành hình màu.

unnamed.jpgcuoi.jpg

Last Edit: 8 years 6 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Dòng đời trôi mênh mông 2 8 years 6 months ago #60709

Chương sung sướng nghĩ đến ngày ra phi trường đón bé Linh,lòng anh thấy hân hoan và hạnh phúc.Bé Linh tuy là con nuôi nhưng vẫn là mấu chốt để anh sống lại những ngày xưa thân ái bên cô bạn gái mà anh rất thương,yêu thì anh chưa dám yêu vì lúc đó anh đang đi tu nhưng có thề hứa sẽ cưới nàng nếu tu không trọn.Lá thư khởi đầu bằng hàng chữ "Anh Chương quý mến".Chương vui sướng vì lời đầu thư không phải là "Anh Chương dấu ái".Chương rất sợ hai chữ "dấu ái" vì dù ý nghĩa rất hay nhưng nó lại là một confirmation,người gởi nữ xác định với người nhận nam là chúng mình cần phải chia tay .Chuyện này xảy ra cho một đôi vợ chồng trong ca đòan Thánh Linh nơi giáo xứ mà Chương ở.Hai ca viên thương yêu nhau và kết quả tình yêu của họ là một phép cưới và một đám cưới rình rang.Sau tuần trăng mật,trở về nhà thì cô dâu bỏ qua Vancouver và không chịu trở về.Ngày bỏ nhà ra đi,cô chỉ để lại một bức thư vỏn vẹn mấy chữ:"Anh dấu ái,tuy em yêu anh nhưng chúng mình phải chia tay vì tình yêu sẽ không trọn vẹn nếu không có xác thịt trộn vào!".
Trong những ngày buồn thảm đó,chú rể có hỏi ý kiến Chương và xin anh giải mã bức thư tuyệt tình.Vốn là một Trưởng Hướng Đạo,Chương cho chú rể cái "key" để giải mã bức thư: Cô Lái đò.Anh chàng chú rể đã đọc lái lại hai chữ "dấu ái" và từ đó ,anh an phận với phần số của mình ,anh chỉ trách Cao Xanh,ông Tạo khắc nghiệt,trớ trêu khi phát cho anh hàng của baby.(Còn tiếp)
Last Edit: 8 years 6 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Dòng đời trôi mênh mông 2 8 years 6 months ago #60707

Chương không biết ngọn lửa anh hùng bùng lên trong anh hay cái tình xưa nghĩa cũ với Trâm đang sống lại mãnh liệt trong anh mà làm anh dứt khóat nhận lời để bé Linh cư ngụ trong nhà anh.Ban đầu anh chỉ dự tính là chơi tình "tiền trảm hậu tấu",nghĩa là sẽ báo cáo báo chồn với vợ anh sau.Chiều nay anh kể cho vợ chồng cô em gái,hai vợ chồng đều đồng ý giúp vì nhà ít người,có một thằng con trai duy nhất thì nó học Đại học xa.Chương mừng lắm vì có chuyện gì xảy ra thì cũng có đường khác để "binh" .Chương sẽ trả lời Trâm hôm nay là anh sẵn sàng chiều theo ý người mình yêu thương.
Ngồi trước máy vi tính,màn ảnh hiện ra bức thư Trâm gởi cho anh,bức thư mà anh tin rằng chỉ là những lời trách móc,hờn dỗi,bức thư mà anh uống hết hai chai rượu cũng chưa đủ can đảm ngồi đọc,bức thư mà những lời đầu tiên được Trâm viết một cách quá ư là nghiêm túc làm anh sợ.Đêm nay Chương bình tĩnh khác thường,anh sẽ nhẩn nha đọc như nuốt từng lời của Trâm rồi anh cũng sẽ ung dung reply cho nàng.Chương pha một bình trà để vừa thưởng thức trà thơm vừa đọc lá thư Trâm gởi đó.Chương không phải là dân uống trà sành điệu nhưng trà King's Oolong Tea cũng có mùi thơm rất khá,anh hớp miếng nước trà nóng,lòng nhớ đến Trâm,nhớ có lần hai đứa cũng bày đặt uống trà cho ra vẻ người lớn bằng gói trà hiệu "Con Khỉ". (còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.

Dòng đời trôi mênh mông 2 8 years 6 months ago #60703

Trời Toronto chợt ấm được mấy ngày,cảnh vật và con người như vui trở lại với nắng ấm, trời trong mặc dù ông mặt trời ngủ nướng dậy rất trễ và đi ngủ rất sớm.Canada lúc này ngày ngắn đêm dài,ông bà mình ngày xưa chưa di dân tới Canada mà đã nói:Tháng Mười chưa cười đã tối.Mới năm giờ chiều mà trời đã tối đen chẳng bù với mùa hè ,mười giờ đêm còn thấy ráng chiều.Nhìn trời tối,Chương đâm lười bèn thu dọn rồi đi về.
Sinh họat gia đình với bữa cơm tối xong,Chương đi vào thế giới Ảo,thế giới internet.Trong thế giới ảo này đêm nay,Chương quyết định đọc lá thư Trâm viết cho anh;lòng dặn lòng rằng sẽ cố gắng giải quyết mộng ước của Trâm là giúp cho bé Linh cư ngụ để du học trong nhà anh dù là có khó khăn cách mấy.Chương biết mình học chưa thuộc "how to say No".Chương ít khi nói "No" với khách hàng hay bạn bè,còn nói "no" với vợ bao nhiêu lần thì trời biết.,anh không tiện nói ra sợ anh em khi dể.Chương thấy là anh Ba Chiến nói đúng lắm đa,mình đường đường cũng là gia trưởng trong nhà,hỏi ý kiến vợ rồi ra quyết định tối hậu thì mới đáng mặt làm trai với đời.Lúc uống cà phê,anh ba Chiến có hỏi đố Chương:
-Anh đố chú chứ con gì mà một khi đã leo lên đầu lên cổ mình rồi,nó không bao giờ chịu xuống?
Thật thà Chương trả lời:
-Thưa anh,con chí!
Anh Ba Chiến lắc đầu nguầy nguậy:
-Chú trả lời sai bét rồi.Cái con đó là "con dzợ".!Bởi vậy anh hỏi thiệt chú,vợ chú đã leo lên đầu lên cổ chú chưa?
Chương im lặng không trả lời nhưng anh nghe hình như có cái gì nặng nặng trên đầu trên cổ anh. (còn tiếp)

conch.jpg

Last Edit: 8 years 6 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Dòng đời trôi mênh mông 2 8 years 6 months ago #60697

Tưởng anh Ba Chiến nói chơi,ai dè gần chín giờ tối ảnh lái xe qua chở Chương đi uống cà phê.Chương không biết anh Ba thiệt lòng hay là tò mò chuyện tình cảm của người khác mà hăng hái như thế nên Chương thêm mắm thêm muối,thêm hành thêm tỏi và ngay cả thêm chút dầu hào cho chuyện tình thêm lâm ly,ướt át.Anh ba Chiến ngồi lắng nghe,lâu lâu gật gật cái đầu với mái tóc chỉa tuổi teen.Nghe xong câu chuyện,anh lên giọng cố vấn:
-Theo anh thì chú phải giúp bé Linh.Chuyện chú và cô Trâm yêu thương nhau là chuyện xưa rồi, qua rồi,giờ đây chỉ còn là cái tình bạn cũ nghĩa xưa.Vợ chú biết chú yêu thương bả từ ngày quen nhau cưới nhau,chung sống bao nhiêu năm nay thì đâu có gì phải ngại ngùng nói ra chuyện "ngày xưa còn bé".Chú nên giúp con cô Trâm cho trọn đạo nghĩa giang hồ!
Chương nghe anh ba Chiến nói và chỉ dạ vâng cho qua chuyện.Mấy ông không vợ thường nói hùng hồn như các Ứng cử viên đang vận động tranh cử lắm.Ly cà phê làm hai con mắt anh mở thao láo cả đêm,anh trằn trọc không ngủ được.Chương hình dung lại nét cương quyết trên mặt anh ba khi cho anh ý kiến rồi thở dài,Chương nghĩ là anh ba Chiến "xúi con nít ăn cứt gà"!Đàn bà có ai máu màu xanh đọt chuối đâu!Chuyện các bà nổi máu Họan Thư cầm dao cắt "của quý" chồng mình nhan nhản trên mục Tin Tức khắp thế giới!Nghĩ đến chuyện mình cũng cùng chung số phận bị cắt quăng đi,Chương chợt tóat mồ hôi hột.Chương e rằng lúc ấy có tụng kinh sám hối thì cũng đã muộn màng. (còn tiếp)

thyZng.jpg

Last Edit: 8 years 6 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Dòng đời trôi mênh mông 2 8 years 6 months ago #60692

AnhBaThngvTch.jpg

Ngày lại ngày trôi đi,cuộc sống xứ người với sinh họat nhanh đến chóng mặt cuốn Chương lao theo như cơn lốc.Đôi lúc thảnh thơi,Chương lại bị trăn trở với cái chủ thuyết "mackeno" mà nhiều người Việt Nam đang tôn thờ.Sâu thẳm trong tim anh,hình bóng Trâm còn rõ mồn một.Anh nhớ có lần cùng Trâm bình luận về câu nói của Pascal:"Người là lang sói với người",lần đó anh minh định với Trâm là chuyện đó không có với cuộc đời anh,anh đi tu,tận hiến để phục vụ,phụng sự Thiên Chúa mà Thiên Chúa hiện thân nơi con người, nhất là những người bé mọn,hèn kém trong xã hội thì hà cớ gì anh là lang sói với người.Chương tự hỏi là mình có đang là lang sói với Trâm hay không?
Hôm chủ nhật vừa rồi,vợ Chương đòi đi nhà thờ Việt Nam,chị nói với anh:
-Hôm nay em muốn đi lễ 5 giờ chiều.Em đạo theo mà cứ đi lễ nói tiếng Anh em không thông công được nhiều.
Chương hối vợ đi chợ cho xong rồi còn dọn dẹp khu vườn sau nhà,lễ chủ nhật hôm đó anh gặp anh Ba Chiến.Thấy mặt Chương có cái gì u uất,anh Ba lên tiếng:
-Chú có chuyện gì không ổn à?
-Dạ anh Ba,em bình thường thôi.
-Nhìn sắc mặt chú ,anh biết có chuyện liền,chuyện tình cảm phải không?Tối anh qua chở chú đi uống cà phê,giời ạ,cứ nói ra cho nó nhẹ cái ruột non ruột già,nói ra anh vấn kế cho!
Chương cười nhẹ nhàng:
-Nói đừng giận nha anh Ba,tuổi này mà còn độc thân như anh thì biết cái dek gì chuyện tình cảm mà đòi vấn kế!
Anh Ba Chiến cười hắc hắc:
-Đời mà chú!Chuyện người thì sáng,chuyện mình thì tối.Tin anh đi! (còn tiếp)
-
Last Edit: 8 years 6 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Dòng đời trôi mênh mông 2 8 years 6 months ago #60690

Lạy Chúa tôi sao Chương nhẫn tâm thế. Lần sau mà có chuyện như vậy thì cứ gọi anh Ba DX nhá. Thế mới biết cái gía trị của tự do và độc lập. Đôc thân muôn năm.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

Dòng đời trôi mênh mông 2 8 years 6 months ago #60688

Thiệt tình thì chai "nước đái mèo" Chương vừa uống chẳng làm anh thêm can đảm tí nào,rượu gì mà chỉ có 13 độ,chua lè lè.Chương biết mình phải đối diện với cái thực tế trước mắt là đọc những lời trách móc của Trâm,anh biết là mình cũng có thể phớt lờ nó,chuyện tình cảm giữa anh và Trâm xưa lắc xưa lơ,bận lòng chi cho mệt.Bây giờ người nào cũng già,người nào cũng có cuộc sống riêng tư,cơm ai nấy ăn nhà ai nấy ở.Chuyện cưu mang bé Linh cũng chẳng phải là trách nhiệm hay là bổn phận của anh thì tại sao anh lại lo lắng?Chương quyết định chơi tình "vờ" cho đỡ nhức đầu.Chương đưa tay delete lá thư rồi tắt máy đi ngủ.Một cảm giác nhẹ nhàng như vừa trút bỏ một gánh nặng làm anh sảng khóai,anh thì thầm trong bóng đêm: "thôi thế cũng đành!".(Còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Dòng đời trôi mênh mông 2 8 years 6 months ago #60686

Chú Sáng cho cha uống rượu với Mì gói à?
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Dòng đời trôi mênh mông 2 8 years 6 months ago #60684

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
... uống rượu đỏ tớ có cảm ưởng như tớ uống nước đái mèo.Rượu bia nhà này tớ chẳng hề mua mà lúc nào khách đến nhà cũng có mà đãi.
Lần này Chương vẫn chưa đủ can đảm đọc tiếp lá thư mà anh chắc chắn Trâm sẽ buồn và trách móc anh.Ở đời "hết nạc thì vạc đến xương",giờ này thì anh đành đem chai "nước đái mèo" ra mà uống chứ biết làm sao!(còn tiếp)

Em là tín đồ rượu vang mà nghe bác chê như nước đái mèo nên tức quá phải lên tiếng thôi ...

Mai mốt bác qua Úc, em sẽ mang cho bác thử mấy chai như Leasingham Shiraz 2002 ($60), hay Penfold WRT Shiraz 2001 ($200), bác sẽ biết chai Cô nhắc Baron Otard của bác chả thấm vào đâu !


ruou1.jpg



Cha Vinh Sơn Khải (chánh toà BR) đang lục hầm rượu của em

ruou2.jpg
Last Edit: 8 years 6 months ago by Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012