-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Có thể có 2 hậu kết của Mênh Mông :
Mông Mênh 1 :
Mông Mênh 2 (kiểu của chú Thể):
Chú Tư Ếch lắm tài, khéo lèo lái thế nào thì ráng chịu. Nhớn rồi.
.
.
|
Last Edit: 9 years 3 months ago by Hùng 31.
|
-
Posts:62
Thank you received: 392
-
-
Phan Khắc Lý (Lớp Út Đaminh)
-
Senior Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Bác Hoàng Văn quý mến,
Trong tình thân anh em, bác cứ thoải mái viết những gì bác muốn. Em bao giờ cũng cảm mến bác là người lúc nào cũng sống rất chân tình với anh em. Dù công việc bận rộn, cực nhọc nhưng bác luôn dành thời gian rảnh rỗi buổi tối để ngồi nghiền ngẫm, viết bài cho anh em thưởng thức. Em dự tính đợi đến khi bác hoàn thành tất cả các truyện dài tâm lý tình cảm xã hội, rồi em sẽ viết một bài "nhận định văn học" tựa đề "nhà văn Tư Ếch, Con người & Tác phẩm", như một lời cám ơn dành riêng cho tác giả. Nhưng đợi mãi mà hình như nguồn cảm hứng của bác Tư Ếch dường như bất tận, lúc nào cũng có những sáng tác mới dành cho quý độc giả anh em xa gần.
Em cũng như tất cả độc giả của diễn đàn sẽ chờ xem chuyện gì sắp xẩy ra cho nhân vật Hoàng Chương (em song sinh với Hoàng Văn), sau khi chàng trở về xứ sở Cà ná?
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
Như vậy cũng còn ghê rợn hơn !!!! Cháo trắng xơi với trứng muối bác tư Ếch thì khỏi chê chỗ nào....Lại chết chắc...!!!
Món cháo trắng ăn với hột dzịt muối là món của người Tiều. Tuy nhiên lúc còn nhỏ, mỗi khi bệnh thì bà cụ mình hay nấu cháo hoa và ăn với hột dzịt muối để cho lành bụng.
Nhắc đến món cháo nhà bệnh là ngán ngược. Khi bệnh mà ăn phở là # 1, mau hết bệnh và giải cảm vì chưng phở có gừng, hành, tiêu và các vị thuốc bắc!
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Như vậy cũng còn ghê rợn hơn !!!! Cháo trắng xơi với trứng muối bác tư Ếch thì khỏi chê chỗ nào....Lại chết chắc...!!!
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
Thôi rồi! Nói như huynh, kỳ này bác Tư Ếch toi mạng mấy trái trứng kho tầu rùi..hihi!!! CHẾT CHẮC !!!!
Bác Tư Ếch nhà mình 'ăn chắc mặc bền' nên trứng đã ướp muối bảo quản lâu rồi, bi giờ không đem ra kho tàu hay kho tây gì được xất!!!
kakakaka.... cấm cười !
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Thôi rồi! Nói như huynh, kỳ này bác Tư Ếch toi mạng mấy trái trứng kho tầu rùi..hihi!!! CHẾT CHẮC !!!!
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Để làm hài lòng quý độc giả,nhà zăng Tư Ếch sẽ tiếp tục đọan kết của truyện ngắn tình cảm "Dòng đời trôi mênh mông" nếu như có sự đồng ý của thầy Lang Lý.
Thầy Lang Lý đã kết truyện "Dòng đời trôi mênh mông" một kết có hậu và đã cứu Tư Ếch một bàn thua trông thấy.Chú Sáng,chú Thể,anh Hai 31 và một số guest đã muốn triệt Tư Ếch bằng con bò lục (domino) thì nếu Tư Ếch bị giết chết thì mấy người đó phải đi ở tù!
|
|
|