Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: 14.3.2015 Chúng tôi đi lên rừng, nơi người anh em chúng tôi sống

14.3.2015 Chúng tôi đi lên rừng, nơi người anh em chúng tôi sống 9 years 2 months ago #58730

Cuộc đời sắc sắc không không,
Thôi thì ta hãy trọn lòng với nhau.
(Thầy Tư Ếch đang làm thầy bói và chuẩn bị làm Thầy Chùa!)
:grin :grin
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh, Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

14.3.2015 Chúng tôi đi lên rừng, nơi người anh em chúng tôi sống 9 years 2 months ago #58728

Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì.......Anh em lớp Bosco chúng tôi đã vượt được những đèo cao,vực thẳm và trưa ngày 14/3/2015 nhóm Long khánh và Phương lâm đã nhâm nhi ,thưởng thức hương vị ngọt ngào của trà và tình bạn tại tư gia anh chị Phạm đức Chính.
Chuyến đi rất vui,nhiều kỷ niệm khó quên trong đời.
Cám ơn sáng kiến và sự đôn đốc hy sinh của nhóm Long khánh.Đỗ Thanh cứ tiếp tục việc này nhé.Tây nguyên chúng ta đến được thì vùng Tây nam chúng ta đâu có ngán.Nghe phong phanh lớp chúng ta có người anh em ở vùng này ?
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh, Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

14.3.2015 Chúng tôi đi lên rừng, nơi người anh em chúng tôi sống 9 years 2 months ago #58727



Các cụ lớp khác thấy phe Don Bosco dạo này khí thế quá cũng hỉ hoan 'vỗ tay' vào phụ họa. Bỏ công ra đi mấy trăm cây số đường đèo để thăm 1 người anh em trên mien cao nguyên thật là chí tình, chí cốt tâm giao!
Cái câu sau đây xem ra không còn đúng với tình cảm của anh em nhà Phaolo chúng mình dành cho nhau.

Bần cư trung thị vô nhân vấn.
Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.


Công của các nhóm trưởng Liên nhóm Long Khánh và Phương Lâm đây!


:respect
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 2 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh, Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

14.3.2015 Chúng tôi đi lên rừng, nơi người anh em chúng tôi sống 9 years 2 months ago #58719

Các Chú Bót cô ơi,cuối cùng rồi thì ở trên quê hương mình cũng thích hơn ở xứ người.
Hoan hô các chú có tình anh em khắn khít.
:respect :respect :respect :respect
Last Edit: 9 years 2 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh, Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

14.3.2015 Chúng tôi đi lên rừng, nơi người anh em chúng tôi sống 9 years 2 months ago #58718


  • Posts:384 Thank you received: 963
  • Đỗ Thanh's Avatar
  • Đỗ Thanh
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Lớp Don Bosco chúng tôi đi lên rừng, nơi người anh em chúng tôi sinh sống mãi rừng sâu . Có đi mới biết : để về gặp gỡ anh em, bạn chúng tôi phải vượt mấy trăm km đường mới gặp được anh em.
04g00 Sáng thứ bảy 14.3.2015 , Xe xuất phát từ nhà Đỗ Thanh , thẳng tiến Long Khánh đón Ty-Sư,Cang-Ánh,Dung(MBT của Trứ) và con gái đi Phương Lâm đến nhà Cụ Thu tóc quăn, uống cafe sáng rồi 2 vợ chồng Bach Thu cùng sang nhà Van Linh Nguyen cũng ở Phương Lâm ăn sáng.

DSC_0020.jpg


DSC_0038.jpg


Sau khi dzụ dzỗ được MBT cụ Linh đi, đoàn thẳng tiến rừng Bảo Lộc - Lâm Đồng đến nơi người anh em "lâu lâu mới đi họp một lần do đường xa cách trở".
Cứ ngỡ phải vượt suối băng đèo nào ngờ xe bon bon thẳng vào nhà máy "Bô xít" bị cụ Chính gọi ĐT giật lại:"Nhà máy không tuyển các cụ Don Bosco đâu", thế là xe cài số dze, 50m tới nhà,2 dzợ chồng đại dza miền Tây Nguyên ra tận cửa đón anh em ta vào nhà, tại bắt mặt mừng ôm nhau thắm thiết hàn huyên, hỏi thăm cuộc sống , công ăn việc làm, gia đình con cái ( sắp có tin vui)...


DSC_0047.jpg



Sau khi hàn huyên, dự tính cơm trưa xong sẽ đi lội suối băng rừng thăm khỉ,anh em quyết định cơm nắm xôi thịt thẳng tiến thác Đamb'ri cách nhà khoảng 07 km .
Đoàn quân balô không có, chỉ có bia bọt,rượu thịt "vươt suối băng rừng trường sơn" xuống tận thác Đamb'ri nổi tiếng xinh đẹp nhưng mùa này ít nước nên chỉ còn cảnh rừng núi nguyên sinh , hổng thấy con thú nào. Chẳng cần, anh em chúng tôi ngồi bên nhau , các MBT chia sẻ tình cảm , cuộc sống của các bố đã tu xong cho nhau nghe .




DSC_0193.jpg


DSC_0263.jpg


Thời gian qua nhanh chóng , MBT Chủ nhà còn tính đưa anh em đi câu cá , đãi một bữa ra trò nữa nhưng đường xa nên mọi người kiếu từ ra về và hứa tháng sau sẽ đến san sẻ niềm vui với Gđ người anh em .
Về đến đèo Bảo Lộc , ghé Đức Mẹ suối An Bình với ý nguyện cầu xin Mẹ thương đến một gđ người anh em trong lớp...Xin Mẹ dẫn dắt để gia đình người anh em chúng con trở về nguồn cội, một Ki Tô hữu đích thực, một cựu chủng sinh đã sống trong ngôi nhà yêu thương TCV Phaolo XL,một người anh em lớp Don Bosco của chúng ta...


DSC_0329.jpg


Chuyến đi đường xa nhưng nối kết bao con tim , tình thân giữa anh em đã tu xong.
Mong tình anh em mãi thắt chặt mối dây liên kết
Xin thông báo trước để anh em lớp Don Bosco sắp xếp công việc: nếu không có gì thay đổi, ngày 25.04.2015 Bạn Chính của chúng ta sẽ tổ chức Vu Quy cho con gái , mong mỏi anh chị em chúng ta vượt đường xa đến tệ xá nơi rừng sâu Bảo Lộc - Lâm Đồng ( nhà Chính kế nhà máy Bô Xít) để chung vui với gđ Chính và thắt chặt tình thân ái lớp Don Bosco chúng ta

onedrive.live.com/?id=albums&v=photos#cid=453DB3BAABED1D9C&id=453DB3BAABED1D9C%21355&v=photos

www.facebook.com/media/set/?set=oa.1413156235664220&type=1

Đỗ Thanh

Last Edit: 9 years 2 months ago by Đỗ Thanh.
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012