Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Tuổi hai mươi

Tuổi hai mươi 8 years 7 months ago #60554

Chú Tư Ếch ui, sao chú rành rọt chuyện hàng xóm quá zậy. Viết đâu trúng đó, mặc dù chưa bao giờ gặp chú cho tới ngày ĐH CCS Phaolo tại Santa Ana hôm 7/31/2015. Cứ nghĩ tới chú là bật cười vì cái đầu Xuân Tóc Đỏ.


UD70_1616A.jpg

Chiếc Honda SS67 mà DX chạy đi tìm em Gáo đây


Umbrella-A.jpg

Chiếc dù che mưa trước khi rời tại tị nạn


CHÚ THÍCH:
Tục truyền được kể lại rằng, theo phong tục địa phương trên đảo, thì khi các cô gái vẫn còn độc thân, khi mặc áo sẽ có 2 cái vạt đàng sau lưng(2 cái đuôi), dấu hiệu đó nói với các anh độc thân nào muốn tán tỉnh em thì cứ việc đến giật hai cái đuôi đó.
Last Edit: 8 years 7 months ago by Trần V Thắng (139).
The administrator has disabled public write access.

Tuổi hai mươi 8 years 7 months ago #60551

Chiếc ghe mang biển số ĐN 0021 đã đưa Ba Thắng đến được bến bờ Tự Do,anh đến trại tị nạn Nam Dương là Pulau Galang.Ở trại tị nạn,Ba Thắng cũng có vài mối tình "lận lưng" và dăm ba mối tình "vắt vai".Dù Ba Thắng đẹp trai,đào hoa và có hái và làm tan nát nhiều cánh "hoa đào",nhưng cuộc sống ở đảo và những mối tình trên đảo chỉ là những mối tình xù nên khi Ba Thắng ra cầu tàu sang Singapore để định cư bên Huê Kỳ thì anh chẳng có gì tặng người yêu anh ngọai trừ cái dù che nắng che mưa.Thấy Ba Thắng trao lại cho người yêu cái dù đen,dân tị nạn trên đảo đã sáng tác câu ca dao đảo như sau:
Galang tình xù,
Anh đi để lại cái dù cho em.
.....
Người gõ không biết cuộc đời đưa đẩy Ba Thắng như thế nào trên đất nước Huê Kỳ mênh mông hơn thảo nguyên Mông cổ,nhưng người gõ được biết là Ba Thắng vẫn chung tình với cô em tên Gáo và tới nay vẫn độc thân tại chỗ hay còn gọi là "không nơi nương tựa".Nhiều bà nhiều cô nhào vô anh hôn đại hay ôm đại thì Ba Thắng giẫy nẩy như đỉa phải vôi miệng hát um sùm:
Buông tôi ra...vì tôi đã già rồi mà!
Buông tôi ra vì tôi đã già rồi mà!
Không biết anh có già hay không nhưng ngày 31/7/2015 người gõ gặp lại anh,anh vẫn tôn thờ hình bóng cô Gáo và chơi một mái tóc chỉa của tuổi hai mươi. (Hết)
DSC_0255.JPGBaThngDX.JPG


DSC_0823.JPGBT.JPG


DSC_0318.JPGBaThng.JPG


Last Edit: 8 years 7 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Tuổi hai mươi 8 years 7 months ago #60542

Dùng uy tín và tư cách rất đàng hòang trong đám lộn xộn,Ba Thắng đã kêu gọi hay còn gọi là móc nối được một số người muốn vượt biên,anh bắt tay vào việc đóng một chiếc ghe te tôm ở Bến Súc.Người ủng hộ thì nhiều nhưng người đóng góp thì ít.Nói chung là thiên hạ tin thằng Ba Thắng đàng hòang nhưng họ không tin vào khả năng của một chủ ghe mới hăm mấy tuổi,họ biết là Ba Thắng không đóng ghe "6 lốc Đầu Lừa"nghĩa là không gạt họ để lấy vàng và nổ là ghe mình là ghe ngon lành,mạnh,chạy nhanh với máy sáu lốc đầu bạc.
Lúc này Ba Thắng sáng xỉn chiều say vì công việc mánh mung vượt biên,anh thường trụ trì ở quán Cầy Tơ Lá Mơ gần trường Vạn Kiếp.Xung quanh Ba Thắng là những cô em xinh và thơm như múi mít.Lúc này Ba Thắng ngon lành vì mang danh chủ ghe mà thiên hạ đàn bà con gái thích vượt biên khỏi đóng vàng cứ đeo cứng.
Thời buổi ấy nếu có chiếc xe đạp "bờ rô" là cũng xịn rồi,Ba Thắng lại phóng chiếc xế nổ Honda 67.Chuyện nhà giàu xe láng lúc ấy thật sự không hấp dẫn bằng chuyện vượt biên nên thiên hạ kháo nhau:
1000 lời dụ dỗ không bằng tiếng nổ xúp be (xe Vespa Super)
1000 tiếng nổ xúp be không bằng tiếng nổ máy ghe.
[ Nhiều đêm xỉn xỉn,Ba Thắng gật gù nghêu ngao :"Nước giữa giòng có khi trong khi đục,Người ở đời có lúc nhục lúc vinh."(Còn tiếp)b]
[/b
]
The administrator has disabled public write access.

Tuổi hai mươi 8 years 7 months ago #60537

Chú Sáng à,

Cứ tự nhiên để cho anh Tư Ếch thoải mái nổ cho zui cửa zui nhà.
Nếu nổ chưa đủ mình xin mời thêm thím Năm Xuân Dung thảy thêm vài trái lựu đạn là tan bành ngay.

Nhà văn Tư Ếch nói đúng lắm.

"Nằm trên chiếc võng du tòong teng,Ba Thắng ôn lại những ngày gian khổ ở nông trường mà ngao ngán".


DSC_4193A.jpg
The administrator has disabled public write access.

Tuổi hai mươi 8 years 7 months ago #60536

Trả lời độc giả Sáng soi:
Người thật việc thật mình thấy sao viết vậy nó dễ còn chuyện phịa thì phải suy nghĩ và phải tập nhớ nhức đầu lắm.
Kinh nghiệm là nên viết chuyện có thật vì dễ nhớ còn chuyện phịa thì hay quên,nhiều khi nhân vật X mình viết là nó đã bị Xã hội đen thanh tóan từ chương đầu,tới đọan gần kết lại có nó xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân!Rách việc.
Nhà Zăng Tư Ếch là chuyên gia Nổ nên ai bị văng miểng thì ráng mà chịu!Bị lỗ đầu,sức trán...thì phải tâm niệm:
Lỗ đầu gẫm chẳng có sao,
Băng keo dán lại lấy dầu xức vô.
Máu ra một lát nó khô,
Còn như đi kiện ai mô hầu tòa!
:tongue :tongue :tongue

The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng

Tuổi hai mươi 8 years 7 months ago #60535

Thường nhà văn hay rào trước đón sau, đại để như " Truyện hư cấu, có trùng hợp nào tác gỉa không chịu trách nhiệm ". Ở đây nhà Zăng Tư Ếch cứ lôi người thật việc tùm lum vào. Không sợ bác Thắng DX đưa ra toà hở ?

:smile
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

Tuổi hai mươi 8 years 7 months ago #60532

Nằm trên chiếc võng du tòong teng,Ba Thắng ôn lại những ngày gian khổ ở nông trường mà ngao ngán.Thật sự là anh không ngại gian khổ khi đi xây dựng tổ quốc nhưng anh ngao ngán vì mất niềm tin.Anh sợ cái nửa chừng của lãnh đạo,anh nhớ tới cái chết của người yêu anh là cô Gáo hoặc với cái tên mỹ miều là Thanh Loan mà lòng sôi sục lửa giận vì lãnh đạo hứa sẽ nghiên cứu bệnh tình của nàng rồi mới đưa đi bệnh viện tỉnh,họ chỉ có "nghiên" mà không có "cứu"nên anh đã mất nàng.Ba Thắng dự tính xin mẹ chút đỉnh tiền để về Bà rịa hay Vũng tàu kiếm đường vượt biên.Ba Thắng tự hứa với lòng mình và người yêu đã khuất là anh sẽ ở vậy chứ không lập gia đình khi qua tới Mỹ dù anh nghe nói gái Mỹ đẹp và thơm mùi "Mỹ".Mùi Mỹ thì anh đã biết và rất thích khi ăn đồ hộp quân đội Hoa kỳ như B1,B2,B3....(còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần V Thắng (139), Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)

Tuổi hai mươi 8 years 9 months ago #59794

Ba Thắng thấy đau lòng và bất mãn,bao nhiêu nhiệt huyết của tuổi hai mươi giờ như tan biến.Anh dẫn mẹ cô Gáo về láng và xin phép cấp trên nghỉ hai ngày để đưa mẹ cô Gáo về,thâm tâm anh dự tính là chuyến về này,anh sẽ trốn biệt và không bao giờ trở lại. (còn tiếp)

Thằng cha Tư Ếch bận rộn và chuẩn bị đi "Ngại quốc" nên xin tạm gián đọan một thời gian ngắn.Tố chề!
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Tuổi hai mươi 8 years 9 months ago #59736

Thưa rằng chưa đâu bác Hải.Thằng cha nhà dzăng Tư Ếch mới cho một đứa chết ngắt cù đeo à.Từ tuổi 20 đến U60 nó còn dài lắm,còn thêm thằng Thế Đòan chưa nhập cuộc mà!
:tongue
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Tuổi hai mươi 8 years 9 months ago #59734

Chuyện còn tiếp mà sao anh em đã "vỗ tay" rồi! Vậy bây giờ phải bắt đầu chuyện mới à?
:computer
Last Edit: 8 years 9 months ago by Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012