Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: Bốn Mươi Năm, Tôi Đi Tìm ... Tôi

Bốn Mươi Năm, Tôi Đi Tìm ... Tôi 8 years 9 months ago #59733

Giuse Huỳnh Ngọc Xinh (Lớp Tôma) wrote:

Chú Sáng Soi viết:

Mình sẽ không qua được như dự định ban đầu, thật tiếc.. Tưởng phen này được nắm chức phó ban vệ sinh ! thôi đành !

Tưởng út Sáng qua Cali định nhờ tí việc, vậy là trớt quớt!

Sorry anh hai Xinh, em cũng thích lắm, cực chẳng đã mới bị giữ chân lại ...
The administrator has disabled public write access.

Bốn Mươi Năm, Tôi Đi Tìm ... Tôi 8 years 9 months ago #59732


Chú Sáng Soi viết:

Mình sẽ không qua được như dự định ban đầu, thật tiếc.. Tưởng phen này được nắm chức phó ban vệ sinh ! thôi đành !

Tưởng út Sáng qua Cali định nhờ tí việc, vậy là trớt quớt!
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)

Bốn Mươi Năm, Tôi Đi Tìm ... Tôi 8 years 9 months ago #59730

Lần đó chú về Hà Nội, ra Hồ Gươm nhìn các em rồi để tâm hồn treo lủng lẳng ở cành cây là chính!
:tongue :tongue :tongue :tongue
The administrator has disabled public write access.

Bốn Mươi Năm, Tôi Đi Tìm ... Tôi 8 years 9 months ago #59729

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Vậy là chú Sáng đi tìm mà không gặp lại chính mình (Vì thiếu Chúa Thánh thần Soi Sáng).
Buồn! :cry :cry

Bác Văn quên là em đã đi tìm chính mình về tới gốc Xuân Lộc, cười toe toét với anh em, cách đây mấy tháng !


tcv115.jpg
The administrator has disabled public write access.

Bốn Mươi Năm, Tôi Đi Tìm ... Tôi 8 years 9 months ago #59717

Vũ Hải (Tôma Thiện) wrote:
Trần Văn Tân wrote:
Xuân-Dung wrote:

Người ấy thường hay viết thật dài

Đọc rồi, giời ạ, mỏi hai vai

Đốc Lý mà khen thôi khỏi nói

Thẩm mỹ "chào thua" - phổng mũi ngay


Clappppp......! Xuân Dung viết thơ thất ngôn tứ tuyệt rất tiến bộ và xuôi chày về vần và luật bằng trắc. Nếu muốn hoàn chỉnh, câu số 3 phải cùng luật bằng trắc với câu số 2. Đó là sự xét nét của những nhà quan sát khó tính, chân phương, có trường lớp. Thường thường, đa số người ta viết câu 7 chữ thấy vần vần là OK rồi. Nếu tạm sửa và giữ nguyên ý câu số 3 có thể là:

Khen nhiều, Đốc Lý chịu sao nổi

Chịu khó viết nhiều có ngày thành Bà Huyện Thanh Quan hay Hồ Xuân Hương chứ chẳng chơi!

Phải công nhận thím năm Xuân Dung làm thơ thật xúc tích diễn tả nỗi "đê mê" của các đối tượng khi được Đốc Út Lý khen tặng, đúng như cụ Tân viết lời bình ở trên.
Tuy nhiên ở đây VH xin đươc phép không đồng ý với cụ Tân về đề nghị của cụ sửa câu thứ 3 của thím Năm XD vì câu "Khen nhiều, Đốc Lý chịu sao nổi" tuy đúng luật bằng trắc nhưng thấy có vẻ sai ý của tác giả. Nhà cháu thơ phú nghèo nàn, ráng "rặn" mà mãi không ra được câu nào cho hay trong trường hợp này nên đành chịu thua. Nhờ các thi sĩ trong "tao đàn" giúp cho.

Nhà em võ vẽ làm thơ cũng chỉ để mua vui chứ cũng không chú trọng nhiều đến niêm, vần, luật và đối. Cụ Tân đúng là ông giáo làng ! :)

Thể theo lời yêu cầu của bác Vũ Hải, nhà em đánh bạo động dao, động thớt cho có không khí vui nhộn và nổi đình đám tí. Mạn phép cả nhà ạ.

Chú Lý thường hay viết thật dài

Xem hồi, quáng mắt tóe sao mai.

Khen ai khéo nói lời khen tặng.

Thẩm mỹ "chào thua" - phổng mũi ngay.



Bài thơ tếu Tứ tuyệt này theo luật Trắc vần Bằng. Vạn bất đắc dĩ phải sửa vài chữ cho đúng luật không cụ Tân lại cho xổ toẹt !

Câu 3 : Khen nhiều Đốc Lý chịu sao nổi.
Theo nhà em câu này cũng sai luật (BBTTBBT) nốt ạ. Đáng nhẽ ra phải như thế này các cụ ạ: ' Khen nhiều Đốc Lý làm sao đỡ'.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 8 years 9 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Bốn Mươi Năm, Tôi Đi Tìm ... Tôi 8 years 9 months ago #59716

Vậy là chú Sáng đi tìm mà không gặp lại chính mình (Vì thiếu Chúa Thánh thần Soi Sáng).
Buồn! :cry :cry
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)

Bốn Mươi Năm, Tôi Đi Tìm ... Tôi 8 years 9 months ago #59705

Lý, Long, Nhật : 3 đấng ngồi bàn đầu này, theo trí nhớ của mình thì cứ thay nhay 1,2,3 của lớp.

Mình sẽ không qua được như dự định ban đầu, thật tiếc. Chúc ĐH thành công trong tình thân.

Tưởng phen này được nắm chức phó ban vệ sinh ! thôi đành !
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phan Khắc Lý (Lớp Út Đaminh)

Bốn Mươi Năm, Tôi Đi Tìm ... Tôi 8 years 9 months ago #59702

Theo Tư Ếch thì :
"Đốc Lý mà khen thôi khỏi nói" rất chuẩn không cần chỉnh.
Nếu chỉnh thì:
"Khen nhiều,Đốc Lý sao chịu nổi"
Tư Ếch
(Thi sĩ trong "Mày đàn" )
:grin :grin :grin
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phan Khắc Lý (Lớp Út Đaminh)

Bốn Mươi Năm, Tôi Đi Tìm ... Tôi 8 years 9 months ago #59701

Trần Văn Tân wrote:
Xuân-Dung wrote:

Người ấy thường hay viết thật dài

Đọc rồi, giời ạ, mỏi hai vai

Đốc Lý mà khen thôi khỏi nói

Thẩm mỹ "chào thua" - phổng mũi ngay


Clappppp......! Xuân Dung viết thơ thất ngôn tứ tuyệt rất tiến bộ và xuôi chày về vần và luật bằng trắc. Nếu muốn hoàn chỉnh, câu số 3 phải cùng luật bằng trắc với câu số 2. Đó là sự xét nét của những nhà quan sát khó tính, chân phương, có trường lớp. Thường thường, đa số người ta viết câu 7 chữ thấy vần vần là OK rồi. Nếu tạm sửa và giữ nguyên ý câu số 3 có thể là:

Khen nhiều, Đốc Lý chịu sao nổi

Chịu khó viết nhiều có ngày thành Bà Huyện Thanh Quan hay Hồ Xuân Hương chứ chẳng chơi!

Phải công nhận thím năm Xuân Dung làm thơ thật xúc tích diễn tả nỗi "đê mê" của các đối tượng khi được Đốc Út Lý khen tặng, đúng như cụ Tân viết lời bình ở trên.
Tuy nhiên ở đây VH xin đươc phép không đồng ý với cụ Tân về đề nghị của cụ sửa câu thứ 3 của thím Năm XD vì câu "Khen nhiều, Đốc Lý chịu sao nổi" tuy đúng luật bằng trắc nhưng thấy có vẻ sai ý của tác giả. Nhà cháu thơ phú nghèo nàn, ráng "rặn" mà mãi không ra được câu nào cho hay trong trường hợp này nên đành chịu thua. Nhờ các thi sĩ trong "tao đàn" giúp cho.
Last Edit: 8 years 9 months ago by Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Bốn Mươi Năm, Tôi Đi Tìm ... Tôi 8 years 10 months ago #59696

Xuân-Dung wrote:

Người ấy thường hay viết thật dài

Đọc rồi, giời ạ, mỏi hai vai

Đốc Lý mà khen thôi khỏi nói

Thẩm mỹ "chào thua" - phổng mũi ngay


Clappppp......! Xuân Dung viết thơ thất ngôn tứ tuyệt rất tiến bộ và xuôi chày về vần và luật bằng trắc. Nếu muốn hoàn chỉnh, câu số 3 phải cùng luật bằng trắc với câu số 2. Đó là sự xét nét của những nhà quan sát khó tính, chân phương, có trường lớp. Thường thường, đa số người ta viết câu 7 chữ thấy vần vần là OK rồi. Nếu tạm sửa và giữ nguyên ý câu số 3 có thể là:

Khen nhiều, Đốc Lý chịu sao nổi

Chịu khó viết nhiều có ngày thành Bà Huyện Thanh Quan hay Hồ Xuân Hương chứ chẳng chơi!
Last Edit: 8 years 10 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012