-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
TA VẪN ĐỨNG HIÊN NGANG NGẨNG CAO ĐẦU
TRƯỚC GIAN KHỔ NGẬP TRÀN VÀ HIỂM NGUY TỨ PHÍA.
|
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
19 tuổi bước vào thiên đường XHCN, luôn nhớ nằm lòng khẩu hiệu
LAO ĐỘNG LÀ VINH QUANG
LANG THANG LÀ CHẾT ĐÓI
HAY NÓI ĐI CẢI TẠO.
Có kẻ không hay nói nhưng lại hay viết nên cũng đi cải tạo mới đau.
Dù gian khổ,tương lai đen tối, bị chộp bất cứ lúc nào
nhưng vẫn luôn vui tươi và kiên trì với ơn gọi.
Nhiều anh em không chịu nổi nên dứt áo ra đi.
|
|
-
Posts:388
Thank you received: 1016
-
-
Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Nhìn 2 anh thấy rõ tuổi trẻ đầy lạc quan, dù làm lụng vất vả, đường tương lai đầy gai góc, ta vẫn tươi cười chụp hình
|
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Truyện tuy chương một mở màn
Diễn đàn nín thở, luận bàn để sau
Bà con dù khắp đẩu đâu
Ngồi chờ cụ Đội canh thâu chẳng màng
|
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
SUỐI RẾT
Sau ngày đất nước đổi đời, lớp Triết Xuân Lộc chúng tôi vừa làm vừa học. Ngoài rẫy lúa và vườn rau tại Chủng Viện, những lúc vãn việc, anh em chúng tôi làm đủ nghề, từ chăn bò thuê cho Đức Cha, tới làm rẫy Bảo Toàn (10 mẫu cà phê của địa phận), hót phân heo, phá rừng tại Thọ Vực, hái cà phê thuê, làm lúa thuê cho nhà thờ Chính Tòa…
Nhà thờ Chính Tòa lúc ấy do cha Trinh và cha Tú trông coi. Các đấng có đám rẫy gọi là Suối Rết, cách Chủng Viện chừng 3 km. Lâu lâu hai vị lại thuê chúng tôi ra làm vài buổi. Trước năm 1975 đây là khu quân sự, có chiếc lo-cốt với hàng rào kẽm gai. Lính sư đoàn 18 hay rửa xe tại đây. Sau năm 1975, các đấng cải tạo đất thành rẫy và ruộng lúa. Việc đầu tiên là gỡ kẽm gai và phá lô-cốt. Sau đó là đào đá tổ ong lên xếp thành tường thành như Vạn Lý Trường Thành bao quanh rẫy. Cha Tú hồi đó còn trai trẻ. Ngài đào đá, khuân đá còn sung hơn đám thanh niên chúng tôi.
Rẫy có tên là Suối Rết vì có con suối nhỏ chảy qua. Suối cung cấp nước cho ruộng lúa nước hai bên bờ. Anh em chúng tôi nhiều ngày lội bùn bì bõm tới đầu gối. Hôm thì làm đất. Hôm thì cấy lúa. Nhớ mãi một lần làm đất, tới giờ giải lao, anh em lên bờ hút thuốc vặt. Anh giáo Hiểu, Đoàn Tây lai, Niên Gìa, Binh Miu (Châu),cụ Tuấn, cụ Tiếu,Trung Mai, Cu Tròn,giáo Ân, giáo Tiếu, giáo Đồng,cụ Đội, ngồi chuyền tay nhau chiếc điếu cày. Còn quí thày không sơi được thuốc lào thì ngồi hóng chuyện vòng ngoài như Ba Khang, cụ Vịnh,Hảo choét,Huấn, Hiệp Láu, Hiệp Tàu, Toan, Nam…Cu Tròn dụ khị thế nào khiến anh giáo Hùng bắn 2 phát thuốc lào sĩ quan. Vừa sơi xong anh giáo sùi bọt mép, giãy đành đạch rồi ngã gục xuống nằm bất động.
|
|
|