Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Ông Tư Ếch

Ông Tư Ếch 8 years 8 months ago #60223

Những tưởng anh Tư Ếch kể chuyện đi Đại Hội cho tôi nghe,ai dè ảnh ghi cho tôi cái link của Diễn đàn Phaolô rồi kêu tôi về mở computer ra mà xem.Anh Tư phân bua:
-Chuyện vui mừng anh em gặp lại thì mày coi trong Diễn đàn.Chuyện mà tao nói cho mày nghe đây là chuyện tao suy nghĩ sau Đại Hội.Mày muốn nghe tao nói về cái tâm tư ,cái suy nghĩ của tao sau Đại Hội thì mày phải kêu tao bằng Ông Tư Ếch chứ không được gọi tao là Anh Tư nữa.
Tôi gật đầu đồng ý dù chẳng hiểu sao "ông" Tư hôm nay lại giở chứng bắt tôi kêu bằng "ông".
Ông Tư nói là ông đã già rồi.Trước ngày đi Đại hội,bà Tư Kim Ngọc đè đầu ông xuống mà nhuộm cái mái tóc muối nhiều hơn tiêu của ông,tuy nhiên vì tóc muối quá nhiều mà bà Tư lại không phải dân nhuộm tóc chuyên nghiệp nên cái đầu ông Tư nó không đen,không nâu sậm mà nó có màu hung như thằng Xuân tóc đỏ,cái đầu tóc ông nó lạ lùng đến nỗi con mèo yêu quý của ông,tối nào cũng nằm bên ông mà nó cũng nhận không ra!Ông Tư nói là không chỉ một mình ông già đi mà các anh em cùng trường của ông cũng rứa.Ông Tư để ý là anh em ông khi ra ngòai chợ Phúc Lộc Thọ ăn hàng thì chỉ có các bà già nhìn họ,còn các cô gái trẻ thì không nhìn họ nữa.Như vậy là mình nên hiểu là mình đã già rồi!Lại thêm một chi tiết quan trọng nữa là anh em ông bây giờ trán cao hơn thời niên thiếu khi còn trong Chủng viện,không phải là trở nên thông thái hơn mà là vì tóc đã rụng nhiều.Ông Tư nói là ông phân vân là những anh em không tu nữa như ông và đã lập gia đình,lúc này không biết họ có làm tròn "bổn phận" với các MBT hay không.Ông Tư nói là thấy các anh chị âu yếm đi bên nhau và cùng tham gia Đại hội thì ông học được chữ NGHĨA.Theo ông,vợ chồng già ghiền cái hơi của nhau là quý hóa lắm rồi,họ đang làm cái chuyện "Thiên Chúa kết hợp" một cách hòan hảo.
Ông Tư kể là ông rất ấn tượng về anh Hùynh Ngọc Xinh.Theo ông Tư thì ông học nơi anh Xinh chữ Trách Nhiệm.Anh này lên tiếng kêu gọi anh em phụ giúp một tay cho công việc tổ chức,ai hăng hái tham gia thì anh mừng,ai né tránh thì anh cũng mừng luôn vì sau Đại hội,ai cũng thấy thương cho anh vì anh gánh vác quá nhiều cho một công tác tổ chức quy mô như vậy.Ông Tư nói là sau Đại Hội,anh Xinh lùn mất năm phân và ốm đi hết ba ký.Ông Tư nghĩ là anh Xinh cần qua Toronto nghỉ xả hơi,bà Tư Kim Ngọc sẽ nấu bầu hồ lô đãi anh vài ngày thì anh sẽ tròn và đẹp như trái bầu hồ lô vậy.(Còn tiếp)
Last Edit: 8 years 8 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Ông Tư Ếch 8 years 8 months ago #60220

Bữa rày cày mệt wá nên dễ đổ quạu, lớn tiếng luôn với bác Châu (Úc thòi lòi) nhà cháu nữa à ?
The administrator has disabled public write access.

Ông Tư Ếch 8 years 8 months ago #60219

Trong đám bạn tôi ,có anh plumber mỗi lần đi cắm trại người ta đi câu cá thì anh xé lẻ đi vào mấy cái pond tìm câu những con ếch to đùng mà thiên hạ kêu là "ếch bà" bất kể nó là con đực hay con cái,anh nổi tiếng với chuyện câu ếch nên anh em gọi anh là Tư Ếch.
Hôm rồi nghe nói anh chị Tư Ếch đi dự đại hội gì đó tận bên Quận Cam,chờ anh về tôi ghé qua trước là thăm anh chị Tư sau là coi xem anh chị có mang ít khô bò Cali về không để được nhậu ké.Tôi rất thích anh Tư Ếch vì tính anh xuề xòa,dễ dãi và có khi thích cà khịa.Anh Tư cũng thích tôi vì cái danh xưng Tư Ếch tôi đặt cho anh.Anh Tư cũng tự hào về tay nghề câu ếch bằng một con nhái bầu,không cần lưỡi câu,cánh tay phải anh đưa con ếch cắn mồi lên cao rồi cánh tay trái anh đưa vợt đón con ếch nhả mồi gọn lỏn.
Anh Tư Ếch đón tôi ngay trước thềm nhà,anh dẫn tôi vào chào chị Tư Kim Ngọc một tiếng rồi mở tủ lạnh xách luôn xâu Heineken sáu lon,anh kéo tôi ra ngòai hàng hiên ngồi cho mát miệng kêu chị Tư đem bao Vua Khô bò mua tận bên Ca li ra cho tôi nhâm nhi.
Khà một hớp bia lạnh giữa cái nóng bức của tháng Tám bên Toronto này nó khóai tỉ tận mây xanh.Tôi lên tiếng hỏi thăm:
-Đi chơi vui không anh Tư?
Anh Tư dằn lon bia xuống bàn :
-Thằng Châu này!Mày hỏi vô duyên bà cố luôn hà! Đi chơi thì chắc chắn là vui rồi,vả lại tao đi họp mặt chủng viện mà tao tu ngày xưa.Mèng ơi,tao không bao giờ nghĩ là tao còn có thể gặp lại anh em tao sau hơn bốn chục năm xa cách.Ngày xưa Miền Nam và Miền Bắc chiến tranh chỉ có hai chục năm mà mình đã thấy quá lâu,bi giờ mình xa anh em hơn bốn chục năm ,nên chi khi gặp lại thì cái niềm vui này không có bút mực nào tả xiết!Dô đi mậy! Dô hết lon đi rồi tao kể cho mày nghe chuyến đi họp mặt mát trời ông Địa của tao (Còn tiếp)
Last Edit: 8 years 8 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012