Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 7 years 8 months ago #61588

:email2

Nếu các cụ muốn coi thêm anh em chúng tôi làm gì, xin vào trang FB của anh em chúng tôi nhé:

Xin kính mời:

www.facebook.com/thanh.pham.9809672/media_set?set=a.1247845841901115.1073741924.100000271333751&type=3&pnref=story

The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Văn Tân

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 7 years 8 months ago #61587

:heart

Thương các em lặn lội hơn ba ngàn cây số về thăm ông anh bà chị. Rất tiếc không thể ở lại chơi lâu. Sáng sớm đã vội vàng đi mua cà phê và bánh mì cho các em đi đường lót dạ. Tình cảm nhà Phao lô chúng tôi dạt dào là thế đấy. Gia đình Sáu Nhái xin cám ơn ông anh bà chị đã cho ngủ qua đêm, lại còn lo cho các em như là ruột thịt. Nhìn khuôn mặt phấn khởi của ông anh tui là biết tình nghĩa dạt dào rồi. Cám ơn tình nghĩa nhé anh chị Tư Ếch. Hẹn ngày tái ngộ.


13962731_1267544566597909_8323658059900742091_n.jpg



Qua những lời đối thoại với nhau trên Facebook, Nhái đây xin copy nó vào đây cho cả nhà đều biết nhé.

- Mai Nguyên Vũ: Tư Êch gặp Sáu Nhái ộp ộp ẹp ẹp

- Tư Ếch: Bùôn nhât là ko co thọi gian đãi nhau 1 bưa ăn .êch bân làm,Nhái bân đi chơi.ôp ẹp không đưọc bao nhiêu cả.

- Sáu Nhái: Ăn uống là chuyện nhỏ Ếch ơi, vả lại nếu nói đến nhậu thì Nhái đây chịu thua. Tình nghĩa là ở tấm lòng dù chỉ là một ly cà phê hay một ổ bánh mì nhỏ, được thể hiện qua con tim dạt dào yêu thương tình huynh đệ là nhất rồi Bác Tư Ếch ạ

Phải nói thật lòng, mình ở nhà anh chị Tư Ếch rất là thoải mái hơn tất cả những nhà người khác trong chuyến đi. Chính vì vậy mà mình và mẹ bề trên Ngọc Trâm đồng cảm nghiệm thấy cái tình của nhà Phao-lô chúng mình nó thâm sâu và tuyệt vời quá. Xin cám ơn Thiên Chúa đã cho MHT có những thời gian được cư ngụ trong ngôi nhà TCV Phao lô để có được những ngày như ngày hôm nay.
Last Edit: 7 years 8 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 7 years 8 months ago #61586

Hùng 31 wrote:
:thankyou

Theo thiên văn, ếch nhái hòa tấu ộp ôṭ là trời mưa hồng ân. Welcome back Tư Ếch ̃& Sáu Nhái !

Mấy ngày qua diễn đàn ưu tiên dành chỗ cho các minh tinh bên quê nhà đấy thôi !

:kiss

:thankyou

Cám ơn anh Hùng 31 đã cổ vũ cho anh em Ếch Nhái chúng tôi. Đây là một số hình ảnh mà hai gia đình Ếch Nhái gặp nhau.



13921103_1267543583264674_514554015044766389_n_2016-08-14.jpg
Last Edit: 7 years 8 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Văn Tân, Đinh Cao Thắng, Hùng 31

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 7 years 8 months ago #61575

Tư Ếch Hoàng Văn đã xuống Atlanta, nơi cha Tuấn, giúp màn lôtô chưa vậy? anh em lại có dịp bên nhau, chắc chắn là vui rồi. Mình luôn luôn vui mừng được đón tiếp qúi anh chị trong đại gđ TCV Phaolô. Xin đừng có một chút e ngại.
Chân thành mời...và mong.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31, Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 7 years 8 months ago #61574

Anh Điệp có nhã ý mời vợ chồng Tư Ếch sang New Orleans, gởi email riêng mà em ko có thời gian trả lời và cám ơn anh chị.
Thành thât xin lỗi anh.Tư Ếch đang đầu tắt mặt tối. Già rồi nên sức yếu mà công việc thì nhiều. Thế mới thấy tình anh em nhà Phaolo đậm đà. Cảm động lắm thay.

Thôi hẹn găp nhau kỳ Họp măt Seattle vậy anh nhé !

Kính mến.
Last Edit: 7 years 8 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 7 years 8 months ago #61562

Thân chào anh em,
Điệp cũng như nhiều anh em trong đại gia đình TCV Phaolo vẫn hằng ngày mở trang mạng gia đình cũa mình ra xem, đọc, để rồi cũng có những suy tư, những niềm vui riêng của từng cá nhân...khi anh hoặc tôi cảm được tình đệ huynh trong đại gia đình chúng mình. Phải vậy không?
Nhìn những hình ảnh anh em quây quần bên nhau trong dịp kỷ niệm 50 năm, ai trong chúng mình mà không thẻm "chảy nước miếng", thèm được hiện diện giữa anh em.
Nhìn những món qùa gói ghém bao tình thân mà anh ĐĐH khoe mà "ghen" thay với những anh em đã về với tổ ấm đại gia đình trong những ngày đại hội.
Điệp xin "đấm ngực rằng lỗi tại tôi, lỗi tại tôi" rằng thì là mở ra đọc hằng ngày, nhưng chẳng viết được gì. Nhưng hỡi ơi! Học tại Tiểu Chủng Viện Phaolo Phú Nhuận niên học đầu tiên 66-67, nên không có được đầy tủ những kỷ niệm dưới mái nhà Phaolo như những anh em khác, thành ra giòng tư tưởng hay bị "ngẹt".
Tâm sự và chia xẻ những niềm vui, thật vui mà Điệp đã được hưởng trong năm 2016 với anh em trong đại gđ Phaolo.
Anh chị Niên (Niên gìa)ghé thăm và ở lại một đêm. Một ngày anh em bên nhau, uống vài chai, hút mấy điếu thuốc, chuyện trò và cười vui. Anh Hùng 31 lái xe đưa anh chị Niên tới nhà mình, và phải về ngay vì bận chuyện gia đình.
Tháng 7, vợ chồng mình có dịp may ghé Seattle và thăm 4 gia đình anh chị lớp Toma, gđ anh Hùng 35, gđ anh Hoàng, gđ anh BS Cường, và gđ anh Hiểu. Đặc biệt là đây là lần đầu tiên mình gặp lại anh Hiểu sau đúng 50 năm. Những phút giây anh em bên nhau thật vui mừng và chan chứa tình thân.
Viết được mấy hàng chia xẻ tâm tình với anh em...cho vui, cho vun tưới tình đệ huynh thêm đậm đà.
Điệp Toma
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 7 years 8 months ago #61547

Hi Hi

Bắt chước chú Sáng Soi thoảng chạy vào mở ra xem tí, chẳng lẽ đậy lại luôn ?!

Thôi thì cũng viết di dít cái gì đấy để mà đánh đâu hỉ !
Đã một thời diễn đàn lớp pi ô X xôi nổi ... và lại cũn xuống từ từ và trống vắng ... Thế Thôi... Mấy Anh PiOX bị rồi !

Nhưng nay đất còn, người còn, ta lựa thể rủ nhau vào rồi sẽ bùi bùi , hay hay đây !

Hôm nào lại tâm sự tiếp ! Có tấm hình quà dịp dự đại hội về khoe tí cho vui !!!



kyYeu.jpeg
"LỜI CHÚA là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi" (Tv 118, 105)
Last Edit: 7 years 8 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 7 years 8 months ago #61532

Lâu lâu em cũng ghé qua căn nhà này đấy chứ anh Sáu Nhái. Có điều ghé qua chút rồi chạy chứ không ngồi xuống làm ly Cafe Latte.

Giống như anh Hoa gợi ý, sao anh em mình lập ra được mục gì mà ai vào cũng để lại vài chữ cho vui cữa vui nhà ? mục gì là mục gì ?
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 7 years 9 months ago #61526


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
:thankyou

Theo thiên văn, ếch nhái hòa tấu ộp ôṭ là trời mưa hồng ân. Welcome back Tư Ếch ̃& Sáu Nhái !

Mấy ngày qua diễn đàn ưu tiên dành chỗ cho các minh tinh bên quê nhà đấy thôi !

:kiss
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 7 years 9 months ago #61518

:unsure

Mình thường nghe người ta phê bình:" người này, người kia... đã xấu lại còn vô duyên". Ngẫm nghĩ đến mình, mình thấy mình đã xấu rồi, cái xấu ở đây đúng nghĩa đen, có nghĩa rằng mình và thị Nở là hai chị em sinh đôi đó mà. Nhưng không biết mấy ngày rồi, mình có vô duyên không ta? Bởi chăng, mình vì quá lưu tâm đến cái cái diễn đàn này mà mình có ý kiến, ý cò chẳng ra làm sao sất.

Mà ngẫm nghĩ lại, chính vì cái Diễn Đàn này đã nối lại cái mối tình thân đã bị đứt gánh giữa gia đình Phaolô với bản thân mình mà mình đã ra sức tìm kiếm suốt bao nhiêu năm tháng, kể từ ngày mình bị lưu lạc nơi xứ người. Vâng, chính ngôi nhà này đã đem mình về lại những khúc sông êm đềm mà mình đã có thời gian vui đùa, ngụp lặn trong ân tình Chúa, ân tình người bao la....và có lẽ chính vì thế mà nó đã trở nên khúc ruột của mình.

Mình mong rằng mình xấu bẩm sinh nhưng không đến nỗi vô duyên, để ít nhất còn có chút hương vị trong cuộc sống với người, với ta. Nhật ký trong ngày là thế đây...
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012