Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 7 years 9 months ago #61517

Đang dọn nhà sáu nhái ơi !!! Kkkkaaa


XXXmovehouse.jpg
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 7 years 9 months ago #61508

:cry :cry

- Knock! Knock! Knock... Có ai ở nhà không, có ai ở nhà không?

- Dạ không thưa cụ, họ đã dọn nhà đi chỗ khác rồi ạ.

- Thế "lày nà thế lào" !!!! Nâu chưa ?

- Dạ cũng mới rồi thôi cụ ạ.

Cụ ông thở dài:

- Nhà cao, cửa rộng thế "lày" mà dọn đi. Uổng thiệt !!!
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Văn Tân, Đinh Cao Thắng

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 7 years 9 months ago #61507

:unsure

Cho đến giờ này, Đại hội 50 năm KIM KHÁNH tại quê nhà đã, đang xảy ra, mình mong chờ những hình ảnh và những thiên phóng sự nóng hổi nhưng vẫn lạnh tanh. Có lẽ mọi người quá phê nên chưa có giờ chăng? huhuhu !!!! Chúc mọi người có nhiều niềm vui và Đại Hội thành công tốt đẹp nhé. Quốc ngoại vẫn luôn hướng về quốc nội trong tình hiệp thông gia đình nhà Phao-lô đấy.
Last Edit: 7 years 9 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Văn Tân, Hùng 31, Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 7 years 9 months ago #61506

Ech Nhái gạp nhau.

13735691_1247845855234447_7087102664915428718_o.jpg
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 7 years 9 months ago #61505

Xin chúc tất cả các anh chị bạn hữu thượng lộ bình an trong ngày trở về mừng Kim khánh TCV Phaolô !


tlba.jpg
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 7 years 9 months ago #61503

:respect

Cám ơn bác Đào Hoa đã thấu hiểu và có tầm nhìn xa vô lượng. Vâng, Sáu Nhái xin đồng ý với sự nhận xét và lời đề nghị vô cùng hữu lý của bác. Chúng ta nên xét lại kẻo quá trễ. Chính vì vậy mà Sáu Nhái này nguyện xin có sự CẢM THÔNG và HIỆP NHẤT trong tình yêu thương gia đình Phao-lô đấy ạ. Điều này dễ hiểu bởi vì nếu chúng ta phân tán mỏng ra thì sẽ dễ bị gẫy và thương tổn lắm lắm.

Theo sự nhận xét của Sáu Nhái thì FaceBook dễ xài, có tính cách quần chúng nhiều hơn, dễ dàng ra vào (log in and out), vào trong đó "chit chat" thoải mái hơn, chẳng cần e dè mấy... có chửi bới, la hét, bù khú cũng chẳng làm gì được nhau. Nói thật chính xác, Facebook là một phương tiện mà quý vị có thể tìm thấy mọi thứ trên cái cõi đời này, từ cái điều xấu xa cho đến cái tốt lành nhất đều có....

Sáu Nhái nói ngắn gọn vậy, nhưng chắc chắn quý vị đã quá rành về cái mạng truyền thông này rồi. Nói chung, nó là một phương tiện rất phổ biến và cũng vô cùng lợi hại, phức tạp và quá tự do trong mọi vấn đề. Chính vì lẽ đó, với một tổ chức đứng đắn thì không nên xử dụng nó như là một truyền thông có tính cách truyền thống và đứng đắn.

Sáu Nhái còn biết một điều là: Trong thực tế, có rất nhiều các đấng bậc có "máu mặt" đều không dám xài Facebook vì sự phức tạp và quá tự do của nó. Các đấng chỉ sợ bị vạ lây hay bị tổn thương cho công việc hay thân phận của các ngài. Điều này cũng đúng thôi phải không quý vị.

Với những trăn trở nhỏ nhoi này, Sáu Nhái với tinh thần gia đình Phao-lô bất diệt hy vọng chúng ta sẽ chọn ra một phương tiện thích đáng, dễ dàng và tiện nghi cho cả nhà xài. Nói tóm lại, sự HIỆP NHẤT và YÊU THƯƠNG là điều rất cần thiết cho gia đình chúng ta.

Lời tâm sự cuối: Những sự nhận xét và trăn trở này chỉ là một ý kiến nhỏ nhoi và cá nhân của Sáu Nhái. Ngoài ra, nó không phải là một bài khích bác hay chia rẽ và chắc chắn cũng hoàn toàn không phải là bài có tính cách dậy đời đâu ạ. Rất mong sự thông cảm và sự hiệp nhất trong yêu thương để mang lại những sự tốt lành nhất cho gia đình Phao-lô chúng ta nhé.

Rất kính yêu!

Sáu Nhái (Mai hữu Thể-lớp Don Bosco)
Last Edit: 7 years 9 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 7 years 9 months ago #61501

Nhật ký hôm nay xuất hiện lại sau 5 tháng 6 ngày cũng là hay! Có thời gian nghỉ rồi bùng trở lại theo sự kiện hôm nay !
Các bố kéo nhau vào FB tcvp thì diễn đàn cũng lại thưa dần ! Kiếm một chuyên mục chỉ có ở phaolo.net được ko ta ?

image.jpeg



image_2016-07-20.jpeg


Hình họp mặt truyền thống đầu năm 2016 đây !
"LỜI CHÚA là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi" (Tv 118, 105)
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 7 years 9 months ago #61499

:unsure

Ối Giời ơi! Mới đây, coi lại đã 5 tháng 5 ngày, kể từ cái post cuối cùng của chú Út Sáng Soi. Năm tháng qua đi cái "zèo" với nhiều sự thay đổi cũng như nhiều chuyện xảy ra trong cuộc đời. Cũng có lúc mình vui như tết, cũng có lúc mình buồn như đưa đám ma, lại có lúc lên voi, nhưng cũng có lúc xuống chó như thường. Vâng, cuộc đời là một sự vận chuyển không ngừng nghỉ cho một con người, y như giòng nước chảy: lúc lên cao, lúc xuống ghềnh, lúc vật vờ giữa hòn đá trên đường hay khó khăn, luồng lách qua bãi sậy....

Sửa soạn các anh em nhà Phao lồ về quê cũ để mừng 50 năm bắt đầu của cái nôi mang tên TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAO-LÔ XUÂN LỘC. Trong cái nôi đó, có người ở 7 - 8 năm, nhưng cũng có những ngưởi chỉ được ở có vài tháng rồi mất "MẸ". Mất "MẸ" đây là mất cái sự yêu thương đùm bọc, mất cái hồn của con người đang phấn khởi dâng hiến, mất cái bầu sữa nuôi nấng lên con người cho Giáo hôi tin dùng. Vâng, nguyên một cái thế hệ đau thương và mất mát đó lại sắp sửa trở về sau 50 năm xa cách. Nhưng sự trở về đó đã thật sự khác xưa. Từ một chàng trai thư sinh năm nào, nay đã trở thành cụ ông. Gương mặt bảnh bao, căng phồng nhựa sống hôm nao nay đã nhăn nheo, hốc hác với tuổi đời. Ngày xưa họ ra đi trong sự mạnh mẽ, căng đây nhựa sống thì ngày hôm nay trở về,có kẻ phải đi bằng ba chân....Vết chim di hằn trên mí mắt. Tóc xanh xưa nay đã bạc mầu.Tất cả đã thay đổi và biến hóa.

Vây, họ trở về với mục đích gì nhỉ? Tôi xin thưa rằng: Tuy thân xác họ đã cằn cỗi nhưng tâm hồn họ là bất diệt. Họ trở về với tình mẹ ấp ủ năm xưa. Họ càng già, càng nhận ra cái giá trị của cuộc đời hơn. vì "gừng càng già càng cay mà lị" Họ càng lớn tuổi càng nhận ra tình nghĩa anh em là bất diệt. Cái tình cái nghĩa không bao giờ già nua và không bao giờ chịu ảnh hưởng của thời gian và không gian tác động. Họ ra đi gieo hạt giống vất vả và trở về trong hân hoan. Có người là Giám Mục, có người là Linh Mục, có người là bác sĩ, kỹ sư, có người là doanh nhân thành đạt, có người là thầy giáo, có người đậu tiến sĩ, bác học, nhưng cũng có người làm công nhân bình thương hay một nông dân chân lấm tay bùn. Có người giầu có nhưng cũng có người ngheo rớt mùng tơi....

Nhưng khi họ trở về, họ đều là một. TRĂM CON TIM, MỘT GIA ĐÌNH. Họ coi nhau như anh em ruột thịt thì còn gì là đẳng cấp, nghèo hèn. Con xin cám ơn Thiên Chúa và thánh quan Thầy Phao-lô đã cho chúng con nhận ra được cái tình yêu trong cái ngôi nhà xưa. Đã ban cho chúng con sự hiệp nhất trong tình yêu thương và chính những sự khác biệt nhau trong môi trường, hoàn cảnh và cuộc sống đã làm nên một căn nhà phao lồ thêm mầu mỡ và vô cùng quý giá. Cầu chúc cho ngày Đại Hội 50 thành công trong tình yêu thương và hiệp nhất mãi mãi.

Sáu Nhái Mai hữu Thể Lớp Don Bosco. In Canada.
Last Edit: 7 years 9 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 8 years 2 months ago #61175

Nhà dăng Tư Ếch còn nghỉ mùng 1, chứ em đây thứ Hai mùng 1 tết cũng cày như thường !
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Văn Tân, Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 8 years 2 months ago #61173

Nhìn anh em bên nhà ăn Tết nhiều Mùng quá,mình bên đây cày từ Mùng 2.....Buồn!
Thằng Sáu Kăng và thằng Sáu Nhái cho uống rược Ba xi đế pha Mytox..xỉn......Buồn!
Hôm nay về sớm,coi lại phim "A Summer Story",mình thuộc lọai ủy mị,nước mắt tuôn rơi.....Buồn!

Buồn quá không biết lấy ai để trả thù!
:cry :computer :cry :computer :cry :computer
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Văn Tân, Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012