-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Mấy bữa nay mình cũng theo thói quen dọn dẹp nhà cửa để sửa soạn đón cái tết. Bên này chẳng có cái không khí xuân như quê mẹ, nên mọi cái mình đều phải tạo ra để cho tâm hồn bớt nhớ thương quê hương và tạo cho con cháu nhớ về cội nguồn. Mình đi chặt cành cây để kết Mai, Đào cho nó thêm sức sống. Hai đứa con mình sinh ra và lớn lên bên xứ người nên nào biết tết là gì đâu. Ấy vậy mà khi chúng đi học về, thấy bố nó đang kết hoa trên cành cây cũng bật miệng hỏi:"Bố làm cây hoa này để đón tết hả bố? - Ừ, thì bố muốn làm cho ngày tết như mọi năm đó mà. - Dạ, nhìn đẹp lắm bố... con cũng mong tết đến. Thấy sấp nhỏ cũng có tâm hồn Việt mình cũng vui theo. Mà tết bên này có gì đâu. Ai cũng phải đi cầy. Bọn nó cũng phải đến trường.
Có khác chi là những cây hoa Mai, Đào do bố làm để nhắc nhớ mọi người: hôm nay là ngày tết đấy. Một ngày linh thiêng mà bao đời cha ông đã để lại trên quê hương thân yêu mình. Nhắc nhở con cháu về cội nguồn, về tổ tiên, về gia đình, về họ hàng, về bạn bè và những người thân thuộc. Nhắc nhở để cầu nguyện cho người đã khuất. Nhắc nhở để chu toàn đạo làm con làm cháu. Nhắc nhở để biết thuận hòa yêu thương và thứ tha cho nhau Và trên hết là biết tâm tình tri ơn đến Chúa Xuân, Người đã là chủ, cai quản và làm cho mọi sinh linh, mọi thứ trên đời luôn luôn tươi đẹp và trật tự trong tình yêu thương của Ngài. Có khác chi là những đĩa trái cây được bày trên bàn cho có sự may mắn, sung túc cả năm. Có khác chi là những chiếc bánh chưng, có miến gà, có củ kiệu, có nồi thịt kho tầu, có đĩa xôi gấc đỏ thắm cho bữa cơm gia đình trước giờ đón giao thừa.
Khi đến đúng điểm không giờ, mọi người bắt tay nhau, nâng ly sam-panh chúc mừng nhau và sau đó là giây phút cầu nguyện cho tổ tiên và dâng hồn xác mình và mọi người thân yêu cho Thiên Chúa. Đây là giây phút linh thiêng nhất của gia đình khi bố mẹ là người đầu tiên mở lời xin lỗi con cái, cháu chắt và dĩ nhiên đều lấy nước mắt của đàn con cháu rồi từ đó con cháu sẽ xin lỗi lại bố mẹ và cùng nhau xin lỗi để làm lại một ngày mới trong một năm mới. Tất cả đều được tha thứ và sau đó là tiền tì xì cho sấp nhỏ. Nhìn lại đồng hồ đã quá 1 giờ sáng nhưng lòng vẫn thấy vui và ấm áp tuy dù ngoài trời đang lạnh thấu đến xương. Tất cả lo đi ngủ để ngày mai lại phải đi cầy và đi học như thường lệ. Xuân trên xứ người được tổ chức rất khác nhau tùy theo gia đình. Nhưng đây là cái tết mà sấp nhỏ nhà mình biết cái TẾT là gì của bố mẹ nó.
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Mình ba đứa hôm nay gặp nhau.
Nâng ly một hơi, đứa nào cũng bèo nhèo....
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
Chuyện thần tiên chỉ có riêng em mới hiểu.
Sáu nhái dạo này nói chuyện người cõi trên nghe khó hiểu thí mù.
Nhà em chờ nhà anh Tư Ếch dẫn đi quán nhậu ăn mắm Bò hóc uống XO cho nó sốc hàng bà con chơi !
Nhưng nhậu rồi bác Tư nhớ dẫn em đi ăn bánh nậm trong cái chén nho nhỏ với mấy o hỉ ???
kekekeke....
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
Nói nhỏ cho Kăng-cu-ra nghe nè: Từ lúc lấy vợ về Sáu Nhái mới làm quen và mới biết ăn mắm tôm đấy chứ.
Thôi đi Sáu nhái, ở vùng biển Long Hải, Phước tỉnh, Vũng tàu mà không biết mắm của cô Thảo, cô Hảo và bà giáo Thảo mới lạ à nghe ! Mê (con) mắm nào khai ra cho mau....
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Nói nhỏ cho Kăng-cu-ra nghe nè: Từ lúc lấy vợ về Sáu Nhái mới làm quen và mới biết ăn mắm tôm đấy chứ.
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Thế mà Sáu nhái tâm sự là từ hồi lấy dzợ người miền Nam dìa. Con gì (ngoài trừ con bù long), trái gì (ngoài trừ trái dung), mắm gì (ngoài trừ mắm cáy) Sáu nhái cũng chơi tuốt luốt... chả kiêng cử gì xất !
Nghĩ lại 1 thời oai hùng ngày xưa, mình thấy mình ngầu nghề... dễ sợ phải không Sáu nhái ?
Thủ môn Rạng (trong hình) - một danh thủ túc cầu của Việt Nam vào thập niên 60.
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
|