Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 8 years 2 months ago #61005

Chú Thể và Xím Năm chưa kịp uống hết chai Mắm nêm anh Tư Ếch gởi mà cái miệng nói "Linh như trong kinh".
Hôm nay tại Washington ,tuyết rơi tới 28 inches. Báo hại 6,300 chuyến bay bị cancel.Nhiều xe bị dập trong tuyết tới 19 tiếng đồng hồ,các đội cấp cứu phải tiếp tế lương thực,fuel và đồ ấm....
Xin cầu nguyện cho cơn bão tuyết chóng qua,tin mới nhất là có 12 người đã thiệt mạng.
Icy and snowy conditions from Georgia to New york
index.jpgmmnm.jpg


Last Edit: 8 years 2 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 8 years 2 months ago #61004


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE

Nhiệt độ cao nhất hôm nay chỉ đến 27 độ F. Hiện tại 25 độ F, nhưng 'feel like 10 độ' vì gió 23 mph (mile per hour).

Tối nay rớt xuống còn 16 độ F.

Mới ra ngoài một tí mà giống như sống lại thời: Gone With The Wind (Cuốn Theo Chiều Gió) !!!

TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 8 years 2 months ago #61003


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE



27 độ F = -3 độ C


Trận tuyết thứ nhì bắt đầu rơi từ 1 giờ trưa hôm qua, thứ Sáu 22, 2016. Ước đoán tính bằng 'feet' chứ không tính

bằng 'inch' như mọi lần. Xin mở ngoặc ở đây 1 foot = 12 inches. Dự trù khoảng 2 feet (= 61 centimeter.)

Với thời tiết này tối tối nghe bài Tombe la neige mới thấm! :cry


TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 8 years 2 months ago #60996

:cry

Tin từ DUCLE trong Facebook:

"Hôm nay lễ an táng cho bà Sáu, ngày xưa nấu bếp trong Chủng viện. Nhớ những đêm anh em mình lên giường nằm và nghe tiếng bà Sáu cười vang khi bà cùng nhân viên nhà bếp chủng viện ra về.
Bà thọ 94 tuổi.
Đại chủng viện Giuse Xuân Lộc đã cho mấy Thầy ra viếng đám tang.
Xin cầu cho linh hồn Maria".


Maihuuthe

Nhớ bà Sáu:
Hồi còn trong Chủng Viện, khi đang ăn cơm, bỗng dưng ngửi thấy mùi thuốc rê từ trong miệng. Ngạc nhiên. Ngó chung quanh chẳng thấy ai hút thuốc. Thế nó từ đâu đến mà lại còn từ trong miệng mình phát ra nữa chứ? Một tia sáng sẹt qua trí nhớ. Thì ra thủ phạm đúng là ai đó đã thả vào trong vại cơm làm cho mình lãnh đủ. Tự nhiên thấy ghê rợn. Ngày hôm ấy, sau bữa ăn đi tra hỏi. Thì ra thủ phạm có lẽ là bà Sáu vì bà Sáu chuyên hút thuốc rê. Nhoẻn một nụ cười thông cảm và ước sao đừng có bị nó "hành" lần sau nữa. Hôm nay nghe tin bà Sáu về chầu chúa. Một nén hương cho người đã từng vất vả đổ mồ hôi xuống vại cơm và cả tàn thuốc rê vào trong đồ cho các chú ăn trong đó có mình. Nguyện xin Thiên Chúa đưa linh hồn bà Maria Sáu về hưởng nhan thánh Ngài. Amen
Last Edit: 8 years 2 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 8 years 2 months ago #60992

Thôi đừng đem Tuyết vô nhà Phao lô nữa.Có Tuyết Hầy cũng đủ lắm rùi!
Thứ Bảy 30/1 này phải đi rao lôtô cho Hội chợ Tết của Giáo Xứ,mong trời đừng đổ tuyết xuống Tổ tốn to.
Last Edit: 8 years 2 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 8 years 2 months ago #60981

:heart

Cái này được gọi là nhiều em Tuyết kết thành một bà tuyết khủng bố luôn. hiihihi
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 8 years 2 months ago #60979




Em Tuyết của cậu Thể nhà mình quá cỡ thợ mộc !!!
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung, Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 8 years 2 months ago #60977

:smile

Em TUYẾT là người đẹp và là người tôi mến phục cũng như giận hờn mỗi mùa đông. Em đến mang cho tôi cảm giác thi vị. Em đến làm cho tôi thêm ướt át từ trong ra ngoài (ngoài thì em tuyết đổ mồ hôi, trong thì anh mặc áo ấm nóng bỏ bu, muốn chảy mỡ luôn). Em đến làm cho tim tôi thổn thức và đập mạnh liên hồi (Sau khi tiễn em đi, mệt, thở như con bò). Em đến mang cho cuộc sống tôi thay đổi nhiều (Chạy xe trơn bỏ mẹ vì em nằm đầy đường)....Nhưng nếu vắng em, đời anh như thiếu đi một cái gì đó rất thân thương cho một ngày hội, cho một thời để lạnh buốt trong tim, để em là hơi thở của tôi trong những ngày mùa đông buốt giá.
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 8 years 2 months ago #60969



Sáu Thể thi vị hóa quá đi ! Tombe la neige mà ngỡ là 'manna' thì thuộc vào hang siêu đẳng, người cõi trên rồi !!! Nhà tớ thì chỉ giỏi 'lục nồi' kiếm cơm nguội ăn cho đỡ đói, nhưng thà ăn với xì dầu 'Maggi' chứ không ăn những tấm bì đậu phú rán cháy của Hiếu sữa bò. Ăn vào hư giọng hét hết trơn !!!


:)
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 6) 8 years 2 months ago #60964

:frown

Năm nay mùa đông nơi xứ lạnh có tiếng của mình lại ấm lạ thường. Tháng 12 và tháng 1 là cao điểm nhất của Mùa đông, nhưng hôm nay, bên ngoài trời lại ấm lại. Nhiệt độ dương mới thích chứ. Thời tiết báo rằng: hôm nay tại Newyork và Philadelphia tuyết đổ kỷ lục. Tội nghiệp cho gia đình bác Duyan-Xuân Dung nhà em đang phải ngồi trong nhà, dõi mắt nhìn ra đường mà lòng thấy tái tê... Tuyết rơi thì đẹp thật nhưng mà "sau cơn mưa dọn te tua"..đấy quý vị ạ. Mình nhớ những ngày đầu mới đến Canada, trận tuyết đầu mùa sao mà đẹp và dễ thương lạ. Từng hạt tuyết trắng phau, bay lơ lửng khắp mọi nơi, trông như là Manna của dân Do Thái ngày xưa trong sa mạc. Bà con ta gọi nhau ơi ới, chẳng kịp mặc áo ấm, đổ xô ra sân, đưa bàn tay hứng tuyết... Ôi sung sướng làm sao í !!! Mình cũng cho nó vào bàn tay, liếm từng hạt tuyết mà tưởng tượng đó là Manna xưa.... ôi sao nó thú vị biết dường nào !!!! "Nhớ trong rừng xưa, đoàn người Hy bá trở về. Uống ăn thỏa thuê Manna nuôi sống toàn dân. Ngợi khen Thiên Chúa, Thiên Chúa cứu tinh muôn đời. Tung hô Vua Trời, tổ phụ Is-ra-en". Chắc quý vị còn nhớ bài hát này vào những giờ chầu Thánh Thể thứ năm, sau giờ chơi trong chủng Viện. Bao nhiêu kỷ niệm lại tuôn về với mình trong giây phút tuyệt vời đó. Những giây phút lạ lùng và tuyệt vời đó đã theo mình cho đến ngày hôm nay. Không thể quên được nó cũng như khó có thể quên được những hình ảnh thật hạnh phúc và bình an khi mình còn trong chốn linh thiêng của ngày xưa "mình đi tu"..... Một chiều Canada tuyết rơi nhẹ ngoài trời...
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung, Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012