Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: Không say không về

Không say không về 8 years 3 months ago #60954

Thấy 2 chai XO bác cúng ông Nội, ông Ngoại mà phát ham hà
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

Không say không về 8 years 3 months ago #60953

-Hôm nay em làm anh chia trí cả buổi lễ!
-Mắc mớ gì?
-Tự nhiên em cười một mình.Em có biết là mấy người điên hay cười một mình không ?
-Biết! Anh có kể cho em nghe là anh bộ đội ở trong rừng lâu quá rồi khùng nên mới "cười một mình" trong cái bài gì đó!
-Thì trong bài "Nhạc rừng" mà Thu Cúc hồi sau 75 cứ ra rả hát: Có anh chiến sĩ đi ngang khu rừng vắng lắng nghe nhạc rừng,tâm hồn vui phơi phới,anh cười một mình rồi cất tiếng hát vang...."
-Em hỏng có khùng đâu à nheng!
-Vậy sao em cười một mình trong nhà thờ ?
-Tại bài Phúc Âm làm em nghĩ ngợi rồi cười chứ bộ!
-Mắc mớ gì tại bài Phúc Âm?
-Thì bài này nói về Chúa Giêsu dẫn đệ tử đi ăn đám cưới.
-Em à,Phúc Âm gọi là "môn đệ",em đặt lại là "đệ tử" nghe có vẻ giang hồ và kiếm hiệp wá!
-Thì tại em là Tân tòng.Sorry nheng!Môn đệ hay đệ tử gì đó thì cũng same same thôi mà!
-Có vậy thôi mà cũng cười một mình được!
-Hỏng có phải vậy!Em cười là vì em làm tóan nhân.
-Có chuyện nghe Phúc Âm rồi làm tóan nữa sao?
-Trong Phúc Âm, Chúa kêu người ta đổ nước vô sáu cái vại đá,mỗi vại chứa từ 80 đến 120 lít nước,em lấy trung bình là 100 lít thôi thì Chúa Giêsu làm phép lạ cho nước hóa thành tới 600 lít rượu.Đem vô cho người chủ sự thì ổng nói là rượu ngon quá xá quà xa,ngon như vậy thì phải là XO còn không thì cũng cỡ VSOP.
-Vậy rồi em cười?
-Trước tiên là em cười vì nghe lộn chữ Canaan thành chữ Canada.Sau đó em làm tóan nhân thì tưởng tượng cái đám cưới này vui hết biết.Chia đều ra mỗi người uống hết 1 lít VSOP của nhà đám rồi mỗi người chơi luôn 3 lít XO rượu Chúa Giêsu làm.Đám cưới này đúng là đám cưới không say không về!
-Cứ cho là em đúng đi.Tuy nhiên,sau bài Phúc Âm này,chúng ta thấy được chuyện Chúa Giêsu hội nhập với tha nhân,đồng bào.Ngài yêu thương và giúp đỡ họ,Ngài làm cho niềm vui ngày cưới của họ được trọn vẹn hơn.Mình cũng phải cố gắng noi gương Ngài như vậy,mình cần quan tâm đến những ngày sinh nhật cha mẹ,anh em,con cái,bạn bè.Tiệc tùng gì thì mình cũng nên tạo thêm niềm vui chứ đừng nhậu xỉn rồi quậy phá hay sừng cồ gây lộn làm mất niềm vui,mất tình đóan kết yêu thương nhau.
-Sợ anh xỉn thì có chứ em có uống rượu đâu để xỉn mà quậy.
-Mà em nè, hỏng biết trong cái đám cưới thành Canaan trong Phúc Âm,có ai cho chó ăn chè không ha?
Một xị mở mang trí hóa
Hai xị giải phá cơn sầu
Ba xị mũi chảy đầy râu
Bốn xị ngồi đâu ngủ đó
Năm xị cho chó ăn chè

index.jpgru.jpg


Last Edit: 8 years 3 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012