Mỗi dịp cuối năm tuần báo "Time Magazine" đều bầu chọn "Person of the Year" cho một cá nhân hay nhóm người có nhiều ảnh hưởng đến thế giới của năm đó. Năm 2015 vừa qua, bà Angela Merkel được bình chọn nhờ những đóng góp đáng kể với vai trò chính trị của bà trong vụ khủng hoảng tài chính ở châu Âu, phản ứng lại vụ xâm lăng của Putin vào Ukraine và giúp đỡ người tị nạn Syria. Bà quả là một nữ nhi anh hùng làm bao đấng mày râu phải ngả mũ kính phục. Nhân cơ hội "phụ nữ vùng lên", năm nay tại diễn đàn TCV em xin mạn phép đề nghị bình bầu các chị MBT của các anh Phao Lô là "Nhân vật của năm 2015 trong đại gia đình TCV Phao Lô".
Nhớ lại những ngày vui họp mặt mùa hè vừa qua, một trong những điều ấn tượng nhất còn lại trong tâm khảm của em sau ngày Đại hội Santa Ana là hình ảnh và tâm tư của các chị MBT khi tham dự đại hội. Nghe từng chị lên nói cảm tưởng của mình khi tham dự Đại hội, về đời sống tình cảm của mình với các đấng phu quân "tu xuất" rất hấp dẫn và cảm động.
Nghe các chị thỏ thẻ tâm sự, từ dáng vẻ đến tính cách dịu dàng, chúng ta mới biết tại sao các anh giai Phao Lô phải xiêu lòng, lạc lối bỏ quên con đường tu trì. Tất cả các chị nhìn ai cũng xứng đáng như Nguyễn Du mô tả:
"Mai cốt cách, tuyết tinh thần,
Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười."
Chị Minh Mới như là thủ lĩnh của các chị em, con người chị từ giọng nói đến cử chỉ đều toát lên hình ảnh một phụ nữ thật đảm đang, khéo léo và ý nhị.
Các chị Tô Ma nói rất hay, ... nghe chị Hùng 35 than thở về cái số 35 định mệnh của anh Hùng Dê, tuy anh mang số dê mà "ảnh hiền khô". Có điều không biết anh Hùng 35 đối xử ra sao với chị để đến nỗi lúc văn nghệ chị lại chọn hát bài "Mùa thu chết" để nói lên tâm trạng của mình mới ác chứ !!!
Chị Đinh Cường nói về những ngày quen biết anh Cường và hình như anh Cường cũng được sự "đồng bệnh tương lân" của bác trai trong những ngày đầu mới quen biết với chị, vì bố của chị cũng là "dân tu ra".
Chị Huyền của anh Hai Vu nhìn thật đơn sơ hiền lành. Chắc chắn chị đã phải thương anh Hải lắm khi để anh Hải bỏ việc nhà, bận rộn suốt mấy ngày, đưa đón, tiếp rước hết mấy ông bạn Tô Ma Thiện về nhà ăn uống, ngủ nghỉ, phục vụ mấy ngày trời.
Anh Tư Ếch tuy nghịch ngợm, quậy phá vậy mà bà xã của anh ấy hiền ơi là hiền, lúc nào cũng cười thật tươi.
MBT của hai anh Nguyễn Đức Cường và Mai Xuân Trung nhìn thật trẻ trung, xinh đẹp và giỏi giang.
Đặc biệt nhất là chị Cẩm Hồng, chị quá vất vả theo anh Thái Phạm quay phim, phỏng vấn từng người để chúng ta có được những khúc phim giá trị hay hình ảnh thật sống động của ngày đại hội.
Chị Xuân Dung rất duyên dáng và khôi hài khi kể về cuộc sống cá nhân với anh Tuyết Hầy...từ những thói quen còn sót lại của người chủng sinh lúc ăn ngủ.
Bà xã của anh Hùng Sư cọ phải đợi anh đi làm về lúc 10 giờ đêm, hai anh chị lại thức khuya chuẩn bị hành lý, mới 4 giờ sáng đã ra phi trường Houston để bay sang Cali cho tham dự trọn chương trình ngày thứ bẩy. Dù mệt mỏi nhưng thấy chị vẫn tươi vui cả ngày với chiếc áo đầm trắng sang trọng y như minh tinh Hollywood đi lãnh giải Oscar.
Anh Sáu Nhái nói nhiều bao nhiêu thì chị Ngọc Trâm nói ít bấy nhiêu. Anh Sáu sôi nổi nhiệt tình kết hợp với vẻ dịu dàng đằm thắm của chị Trâm, chắc chắn hai người "tát bể Đông cũng cạn".
Còn bao nhiêu các chị khác đã bỏ công việc, đồng hành cùng các ông chồng, cực nhọc mấy ngày Đại hội như vậy mà rất tiếc em không nhớ để kể hết ra được.
Cuối cùng quan trọng nhất là Mẹ của các anh em, em xin kể đến hai người điển hình là bác gái mẹ của anh Thuần (Quốc Sỹ) và bà cố cha Tân.
Mẹ của anh Thuần (hàng xóm Phước Tỉnh của anh Thể) bỏ thời gian quý báu chiều thứ bẩy đến chia vui cùng anh em. Mặc dù bác đã mặc chiếc áo màu xanh lam rất đẹp nhưng bác vẫn phát biểu thật đơn sơ: nếu biết trịnh trọng như vậy thì bác phải mặc áo dài đi tham dự mới đúng. Ngoài ra bác còn thương và lì xì cho anh em nữa. Còn bà cố cha Tân thì quả thật quá rộng lượng và thương mến các anh em bạn bè của con trai mình. Bà cố đã dung dưỡng cả một đội quân ô hợp từ VN, đến Mỹ và Canada ở trong nhà cả mấy ngày trời. Bà cố còn tế nhị dành cho cặp vợ chồng son Mai Hữu Thể một phòng riêng để sinh hoạt.
Thật là những ân tình vô cùng quý hoá !
Trong khi các ông ngồi đấu láo hoặc bàn chuyện đại sự thì các chị phải vất vả chuẩn bị đồ ăn, thức uống, đồ tráng miệng cho các anh em trong cả ba ngày trời. Đó là những tấm gương hy sinh thật đáng quý.
Còn bao chị em khác vì hoàn cảnh xa xôi, công việc ngăn trở không thể đến tham dự được, nhưng các chị em lúc nào cũng chia vui sẻ buồn cùng các đấng phu quân Phao Lô của mình. Chắc chắn trong đời sống thường nhật các chị còn phải phiền lòng nhiều vì mấy ông chồng Phao Lô "dài lưng tốn vải", nói nhiều hơn làm, nhác việc nhà và bao thói quen tật xấu khác nữa.
Em xin mượn mấy câu thơ cũ của Hồ Dzếnh như một lời chân thành cám ơn và cảm phục gởi đến các bác gái, các chị trong gia đình TCV Phao Lô:
"Cô gái Việt Nam ơi !
Nếu chữ "HY SINH" có ở đời
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi."
Cầu chúc tất cả một năm mới Bính Thân nhiều vui tươi bên gia đình ấm êm, hạnh phúc.