-
Posts:388
Thank you received: 1016
-
-
Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Lâu quá không thấy cha xuất hiện, con lấy hình coi tạm vậy !
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Ngày xưa đi học nghe bà thầy dậy Anh Văn cho bài làm, phải viết bài luận (essay) 2000 chữ là anh vò đầu vò tóc (nên bây giờ tóc nó rủ nhau đi chơi hết). Biết vậy anh dán 2 tấm hình như chú Sáng đem nộp là xong !
Kkkkkkaaaaa....
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:388
Thank you received: 1016
-
-
Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:
Chú Sáng nhà mình khiêm nhường và ít lời thế này ?
Tây nó bẩu " a picture is worth a thousand words", bác coi em bỏ lên bao nhiêu hình là bấy nhiêu ngàn chữ !
Cám ơn Chúa, cha về tới nhà bằng an.
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Mừng cha Tân đã về đến nhà bằng an.
Sau chuyến chu du Úc Châu lần đầu tiên, chắc hẳn cha Tân có nhiều cảm nghĩ và cảm nhận về chuyến đi chơi lý thú ngắn ngủi vừa qua. Rước cả nhà vào nghe cha Tân diễn tả 'Nỗi Lòng Người Đi' trong loạt bài viết này. Bảo đảm không hay không lấy tiền và còn biếu vé 'free'.
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Tôi định mở một đề mục viết về Úc châu, nhưng chú em Sáng đã mở màn nên cứ từ từ viết thêm vào. Trước hết xin tri ân sự hiếu khách và tình huynh đệ dạt dào thật cảm động của anh em nhà Phao lô tại Úc châu. Theo kiểu nói của Thánh kinh, mời anh em cứ “đến và xem” (John 1:39) hoặc “hãy nếm thử và hãy nhìn xem” (Psalm 34:8 ) Có nhiều anh em gốc nhà Phao lô ở Úc nhưng rất tiếc với thời gian giới hạn của lần du hành đầu tiên, tôi không thể đến thăm và gặp được. Với những anh em tôi đã gặp, phải diễn tả bằng hai chữ “Tuyệt Vời”. Dù cùng có mặt tại Úc, chúng tôi đã phải bay hoặc lái xe cả bao dặm đường để đến gặp nhau, sống với nhau một ngày, ăn với nhau và uống cà phê với nhau tại quán, rồi ăn bữa tại nhà, và nhất là ca hát với nhau bên cạnh một bouteille de vin rouge australien. Tôi khám phá ra và không ngờ giọng ca của mấy chú em quá hay, rất professional. Họ chưa bị các trung tâm âm nhạc bắt cóc là chuyện hơi lạ! Tôi muốn nói đến hai nhân vật mà chúng ta thường gặp trên diễn đàn, đó là Mai Viết Châu và Vũ Đức Sáng.
Cuộc hành trình dài 24 tiếng đưa tôi khởi hành từ Omaha (OMA) tới Melbourne (MEL). Cả chuyến đi lẫn chuyến về, tôi phải dừng chân đổi chuyến bay tại Denver (DEN) và Los Angeles (LAX). Chuyến bay dài nhất mất 15 giờ liên tục là chuyến nối liền khi đi và về giữa Los Angeles với Melbourne. Tôi đã từng du hành qua châu Mỹ, châu Âu, châu Á, và đây là lần đầu tiên tới châu Úc (châu đại dương). Chuyến du hành cho tôi nhiều kỳ thú và kiến thức.
Vợ chồng Mai Viết Châu tại Cabramatta
Vợ chồng Vũ Đức Sáng tai Melbourne
Tại khu phố Việt nam vùng Cabramatta gần Sydney
Trước nhà hát "con sò"
Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt... (Đặng Trần Côn / Đoàn thị Điểm)
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Chú Sáng nhà mình khiêm nhường và ít lời thế này ?
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:388
Thank you received: 1016
-
-
Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Cha Tân ôm cây đàn Viola bé tí của cháu út 10 tuổi, mà cha cũng chơi được! thật hay.
|
|
-
Posts:388
Thank you received: 1016
-
-
Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Vài hình ảnh cha Tân du lịch Sydney, qua ống kính của Út Sáng
|
|
|