-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
.
Vì nhìn thấy trước cơn giông bão sẽ đánh tan những con thuyền mỏng manh của người tị nạn Việt Nam, ông thuyền trưởng kia đã ra tay cứu vớt bất chấp mọi khiển trách. Ông ấy là một vị anh hùng đáng kính.
Đã 36 năm , người thuyền trưởng đó đã về hưu rồi nếu còn sống. Chúng ta dành những lời cầu kinh đặc biệt xin Chúa trả công cho những vị ân nhân, những tấm lòng hào hiệp, chân chính đã cộng tác với ơn Chúa giúp cho chúng ta có một cuộc sống mới .
Mấy tuần trước anh Hai có xin cha Tuyên dâng lễ cầu nguyện cho ông Neudeck. Cha Tuyên nhắn lại vì ở ngay thủ đô của người Việt tị nạn - nơi khá đông thuyền nhân mang ơn tàu Cap Anamur đã truyền tin nhau - cha đã biết tin và dành cả tuần dâng lễ cầu nguyện cho vị ân nhân khả kính rồi.
|
|
-
Posts:388
Thank you received: 1016
-
-
Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Em xin phép kể 1 chút về chuyến vượt biên. Ghe của em được vớt sau 3 đêm lênh đênh lạc lối, vì gặp hoa tiêu dổm là 1 thiếu úy HQ văn phòng, chưa 1 lần ra biển. May mà ngày thứ 4 gặp được 1 ghe từ Cần thơ ra nên chạy theo, vài tiếng sau thì tàu dầu Hylạp vớt. Thực ra ông thuyền trưởng tàu dầu chỉ muốn cho lên tàu tránh bão vì cơn bão đang tới, nhưng ghe đập vào mạn tàu nứt ra,nên mọi người bàn nhau mau mau cắt dây, kẻo ông bắt xuống lại !
Sau khi đưa mọi người vào Singapore, ông thuyền trưởng bị đuổi việc, vì coi như tàu và thủy thủ đoàn bị giam hơn 2 tuần ở Singapore, mất của công ty quá nhiều tiền ! Sau này vì áp lực của Cao ủy tị nạn, ông được nhận lại, nhưng ông từ chối. Đối với ông, công ty đã coi trọng tiền hơn lòng nhân đạo, không đáng để ông phục vụ. Trước khi em đi Úc, ông có ghé vô trại thăm mọi người, và chúng em đã khiêng ông từ cổng trại vào tới văn phòng trong tiếng hoan hô.
Bây giờ chẳng biết ông còn sống hay ra sao. Dù sao cũng mong ông biết rằng mọi người trên ghe vẫn mãi nhớ và mang ơn ông.
|
|
-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
.
Một tấm hình bằng cả ngàn lời bào chữa, chú Út ơi !
Thấy vậy là hiểu thế ! Chẳng hạn như nhìn tấm hình mà Sáng mới post lên, anh đoán là chú Ba Việt đưa lọ nước chấm của TCVP Xuân Lộc sang chia sẻ kỷ niệm với các CCS bên Úc .
PS Hai chú Việt Kiều chắc tửu lượng cao nên uống bằng ly cối, để anh Ba Việt uống cốc rượu bé xíu xiu.
|
Last Edit: 7 years 10 months ago by BBT.
|
-
Posts:388
Thank you received: 1016
-
-
Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Hùng 31 wrote:
Mới bé tí thế mà đã điệu : chụp hình nghiêng + bôi bri-ăng-tin bóng lộn mái tóc thế kia !
Oan thị Kính anh Hùng 31 ơi ! Chả có Bri-ăng-tin ăng tiết gì sất, chỉ có nước ... mưa (không phải nước miếng ), còn làm dáng nghiêng là tại ông thợ chụp đấy. Phải vài ba năm sau mới biết làm điệu
|
|
-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Với tâm tình khiêm tốn nhận biết tất cả là hồng ân
và trong cùng mục đích của Diễn Đàn là để trao
đổi thắt chặt tình thân giữa anh em cựu chủng sinh
Xuân Lộc, xin được phép tán chuyện thêm về những
kỷ niệm của thời di cư.
Kính xin và đa tạ
Sáng (bên Australia) Hùng (America) Đức (Germany)
và ...
|
Last Edit: 7 years 10 months ago by Hùng 31.
|
-
Posts:7
Thank you received: 26
-
-
Nguyễn Đình Đức (Lớp Don Bosco)
-
Fresh Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Mình nhập trại trước Sáng có hai tháng, nhưng có lẽ không gặp đúng chủ nên chỉ được 8$. Cũng giống như Sáng, ôi sung sướng biết là bao với số tiền đó, sau mấy ngày làm việc là lập tức đi may quần ống loè ngay, ở VN thời đó đang bị cấm mà, để tóc dài là chuyên đương nhiên.
Biết đâu nếu ở Sing lâu hơn em có lẽ sẽ gặp được Sáng anh Hùng 31 ạ, chỉ tội không biết có nhận ra anh em cùng nhà Phao Lô hay không. Nhưng bây giờ anh em mình nhận ra nhau cũng chưa trễ phải không anh ? Hihi...
|
|
-
Posts:388
Thank you received: 1016
-
-
Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Anh Đức ở năm nào mà đi làm có S$8/ngày ? em chui rào đi làm từ cuối tháng 8 tới hết tháng 9/1980, ngày nào bèo cũng S$12/ngày. Có ngày đi trồng cây trong sân vườn của nhà giàu được S$16, còn được bao ăn trưa. Lúc xây cái Terminal 2 của phi trường Singapore, em cũng cong lưng kéo đất đá hơn 2 tuần trong đó.
Có tiền nên cuối tuần ở Singapore thật sung sướng, đi ăn, đi coi phim, và may quần áo vải Anh quốc ! ra phố Sembawang hay Marsiling mà thấy ai mặc quần ống rông, tóc dài Hippy là đích thị dân Mít, vì dân Sing đã qua thời Hippy, còn Mít ta mất liên lạc với thế giới bên ngoài cả 5 năm, nên tưởng Ống loe vẫn còn mốt
|
The following user(s) said Thank You: Hùng 31
|
-
Posts:7
Thank you received: 26
-
-
Nguyễn Đình Đức (Lớp Don Bosco)
-
Fresh Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Cám ơn các anh đã mở trang này để ôn lại những kỷ niệm có một không hai. Cảm giác lúc được Cap Anamur vớt sánh như chết được sống lại. Thuyền của Đức tổng cộng 29 người, tất cả là sinh viên học sinh. Anh em bạn bè tổ chức đi hay thì ít nhưng may thì nhiều. May vì được một vị ân nhân cao cả cứu vớt.
Thời gian gần hai tháng ở Singapore là thời gian Đức chỉ sống trong lều vì số lượng người tỵ nạn nhiều nên nhà cửa chỉ dành cho phụ nữ, trẻ em và người già, không tới phiên thanh niên. Nhớ nh̃ưng đêm không được ngủ vì liều không che được nước mưa. Nhớ những bữa đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm chung với bạn bè cùng ghe. Nhớ những buổi sáng leo hàng rào ra ngoài để được bốc đi làm vườn ở các nông trại, mỗi ngày được 8 đô la Singapore ... Dầu vậy tâm thần luôn luôn sảng khoái với một tâm trạng mới. Nghĩ lại có lẽ đây là thời gian thảnh thơi nhất vì chưa phải suy nghĩ nhiều, chưa phải phấn đấu với cuộc sống bên trời Âu...
|
|
-
Posts:388
Thank you received: 1016
-
-
Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Hùng 31 wrote:
.
Chú Sáng gốc Long Hương vùng nước mặn mà đi trễ nhỉ ? Các anh em CCS ở Chu Hải như Phạm Bắc Tiến (Piô X), Đinh Hùng Thơ (Tôma), Hiến Mập (Mẹ Vô Nhiễm) đi sớm lắm. Anh Nguyễn Thơ Sếu (Tôma - Thủy Giang) cũng đi sớm.
Cuộc hành trình di cư của chúng ta là một dấu tích của hồng ân Thiên Chúa ban riêng. Mỗi người mang theo cả một khối kỷ niệm mà bút mực thế gian chẳng thể nào diễn tả hết những nhọc nhằn, cay cực và cuối cùng là những phút giây phục sinh. Chúng ta dành hết cả cuộc đời cũng không đủ để cảm tạ đặc ân Thiên Chúa đã ban.
Nguyễn Đình Đức là chú em được Cap Anamur vớt vào Singapore rồi định cư thẳng bên Đức. Nếu Sáng còn giữ được tấm hình nào thời gian đó lục lại may ra có nom thấy mặt chú Đức Đức chăng ?
...
Số em khổ trước (sướng sau ) anh Hùng ơi! Từ 1978 đi cà trật cà duộc 4 lần. Nếu tính cả lần bố Ái ghé ngang 4/1975 đón hụt thì là 5 lần hụt !
Cảm tạ đăc ân Chúa ban !
Đây, anh coi xem có ai quen trong tấm hình em chụp chung với nhóm ở chung nhà 22 trong trại tị nạn Singapore. Em chỉ ở Singapore từ giữa tháng 7/1980 tới 20/10/1980 là đi Úc.
|
Last Edit: 7 years 9 months ago by BBT.
|
|