Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 4 years 8 months ago #63579

:wink :wink :wink

VỢ TÔI.

Đầu tiên, em xin được định nghĩa cái danh từ "Vợ tôi" là gì đã các cụ nhá. Vợ là một người con gái hay đàn bà, khác phái với mình (may quá, các cụ hầu như chọn cái đáp án này chứ không phải song kiếm hợp bích hằng ngày) tự nhiên nhảy vào trong "lái tim" mình, rồi ngẫu nhiên trở nên một xương một thịt như Chúa dậy, và "từ ấy trong tôi bừng nắng hạ", đêm ngày nóng ran nhưng vẫn quấn quít bên nhau như đã quen nhau từ muôn kiếp trước. Vâng, đại khái là như vậy, nhưng để định nghĩa cho nó chính xác và đầy đủ ý nghĩa thì cần phải trải qua thời gian và tùy thuộc vào số phận của từng cụ. Sáu Nhái nói vậy có đúng không ạ?

Riêng phần Sáu Nhái thì "vợ tôi" không học về nha khí tượng nhưng bả giỏi vô cùng các cụ ạ. Tiến sĩ được phong hàm thụ là chính xác luôn. Nói vậy các cụ đừng cười em nó nhá, vả các cụ có muốn cười thì cũng cho Sáu Nhái cái vuốt râu, sờ cằm các cụ trước đấy nhá kẻo hố thì thật tội nghiệp. "Vợ tôi" như cái thời tiết luôn hiện hữu từ lâu đời trên cái quả đất này. Trời đang nắng bỗng nhiên mưa, đang hiu hiu gió thổi bên vành tai bỗng nhiên giông bão tới ầm ầm muốn bay cả nóc nhà. "Hôm nay em đi trời không có nắng, nhưng sao đôi má "vợ tôi" nó lại bừng bừng".... người ta nói "làm nóng mặt là chết mẹ luôn" tuy trời không có nắng mới nên chuyện các cụ ạ. Ai trong các cụ có cùng Tủi thân (tuổi Thân) với Sáu Nhái xin lên tiếng cho em khỏi phải ca cái bài kinh điển "đời tôi cô đơn" nhé. Nói đến thời tiết của mẹ thiên nhiên thì hằng hà sa số vụ xảy ra có nguyên nhân và đôi lúc bất chấp thủ đoạn, bất chấp luật lệ, sách vở ... Bằng chứng là nhưng cơn sóng thần đã cướp đi hằng vạn vạn sinh linh khi con người chưa kịp sửa soạn chống đỡ. "Vợ tôi" là thế đấy, như bao người đàn bà con gái khác với cái tên thật đẹp E-VÀ. Họ đẹp, đẹp lắm, chẳng những đẹp mà còn dễ thương ở những phút ban đầu.

Chẳng vậy mà Sáu Nhái có thằng bạn cùng lớp luôn hát bài "phút đầu gặp em, tinh tú quay cuồng, lòng đang giá băng bỗng ngập tràn muôn tia nắng..."ngay trong chốn thiền tu (chủng viên) trước đây để mỗi lần cha Giám đốc Nhu đi ngang qua chỉ biết lắc đầu, chặc lưỡi, thở dài thườn thượt cho những đứa con yêu của Ngài. Ấy vậy mà sau mấy chục năm trao thân, gửi phận cho "nàng" bỗng một ngày chàng đành phải ca lại bài: "Phút này gặp em, tui thấy điên đầu, lòng đang nóng ran bỗng ngập tràn muôn muôn băng giá" mới chết chứ lị. Chuyên đời là thế đấy các cụ ạ. Ai hiểu được chữ ngờ. Ai biết được ngày mai. "Vợ tôi" nghe có lúc êm ái như khúc ca ngày mùa. "Vợ tôi" đôi lúc dễ thương và hiền như Ma-sơ. Còn những cái vế ngược lại thì cho Sáu Nhái rút lời vì tối nay em muốn có được một giấc ngủ bình yên, ngon lành các cụ ạ. Cụ nào có sung thì ... thì ... khỏi sướng nhé, chớ có đổ lỗi cho cái thằng Sáu Nhái xúi bậy nghen.

Nhưng, cái nhưng là lẽ sống của cuộc đời Sáu Nhái các cụ ạ. Nhưng "Sau cơn mưa thì Giời lại sáng". Chính vì nó sáng lại nên đã đưa cuộc sống "vơ và tôi" gần đến đích của 25 cái mùa Xuân Hạ Thu Đông qua đi. Thời tiết có thay đổi bất thường nhưng sau những cơn giông bão là lo dọn dẹp chết mẹ luôn các cụ ạ. hihhi !!! Nhưng trong lúc dọn dẹp thì mình lại khôn lớn thêm, già dặn thêm để tiếp tục đón những cơn giông bão khác ập đến. Đời mà các cụ ... Càng thêm tuổi thì càng thêm khôn ngoan, càng thêm yếu dần về thể xác nhưng hy vọng "vợ tôi" càng làm cho tôi thêm kinh nghiệm để vác Thập Giá theo chân Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Vì, ai bền đỗ đến cùng sẽ được cái villa trên thiên đàng.

MHT, mùa hè 2019 thời tiết đang nóng như lửa ngoài đường các cụ ạ.
Last Edit: 4 years 8 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 4 years 8 months ago #63577

:kiss :kiss :thankyou :thankyou :thankyou :kiss :kiss :kiss

Chú Út Lý viết bài nào, ra bài đó. Đúng là không hổ danh con cái TCV Thánh Phao lô Xuân lộc. Anh cám ơn chú Út đã có bài phân tích rất chuẩn. Nhưng mà bây giờ hỡi ôi:

Cái tình là cái chi chi ?
Riêng ta tự hỏi: chia ly thế nào ?
Trăm năm đã trót trao nhau
Chúa ơi! xin hẹn kiếp sau vẹn tròn

MHT.
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 4 years 8 months ago #63575


Kiếp sau nếu có làm người
Thì con cũng cố xin Trời thương ban
Làm lại kiếp sống gian trần
Chọn đời thánh hiến, tu thân ngày nào


Cuối tuần qua gia đình em đi Houston tham dự thánh lễ khấn dòng tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trước khi đi em có đọc bài thơ của anh Thể. Bốn câu thơ đầu trong bài thơ của anh cứ vương vấn mãi trong tâm trí em.
Nhất là trong thánh lễ khi được nghe những bài hát thánh ca về đời sống thánh hiến cho Chúa, làm lòng em bồi hồi
nhớ đến mộng ước đi tu của thời niên thiếu.

Đã hơn 44 năm từ ngày rời xa mái trường tiểu chủng viện, vậy mà khi nhớ đến, anh Thể vẫn thấy trong lòng mình
“bao nhiêu thương mến dâng trào tâm can”. Hơn thế nữa anh Thể còn xác quyết là nếu có kiếp sau và được chọn lựa anh vẫn “Xin trời thương ban” cho anh được “chọn đời thánh hiến tu thân ngày nào”.

Nếu có một cuộc thăm dò tìm hiểu trong số các anh em cựu chủng sinh TCV XL là: nếu được chọn lựa một lần nữa
thì còn có ai chọn lựa con đường đi tu ngày trước không?

Chắc có lẽ hơn một nửa trong số anh em chúng ta không muốn hoặc không thể trở lại con đường tu trì khổ hạnh ngày xưa.
Em dự đoán điều này vì biết mình cũng là một trong số người nói "không". Qua bao năm tháng dòng đời cứ cuốn trôi, đưa đẩy chúng ta rời xa cuộc sống tu trì thánh thiện ngày nào một khoảng cách xa vời diệu vợi mà chúng ta chẳng ngờ.
Ngày xưa còn trong tiểu chủng viện chúng ta thường cầu nguyện: “xin Chúa đừng để lòng trí con vấn vương bụi đời”. Giờ này trừ những anh em còn sống trong nhà Chúa làm tông đồ giáo sĩ, còn hầu hết tâm hồn anh em chúng ta đều bị cuộc đời này nhuộm đen hết rồi. “Xác hồn trắng trong như ánh quang rạng ngời ngày xưa” bây giờ theo thời gian đã bị cuộc đời vùi giập, đóng cho vạn dấu đinh và phủ trên đó một lớp bụi dầy không cách gì tẩy xóa được.

Chúng ta chỉ là những gã đàn ông dại khờ bị các “cô em Bắc kỳ nho nhỏ” hoặc những cô bé “hiền như ma soeur” dẫn dụ, lôi cuốn làm ta “chạy vòng vòng” “chạy mòn chân” và cuối cùng làm chúng ta lạc bước trên con đường tu trì. Đó là những nàng Mỵ Châu oan nghiệt, lúc nào cũng theo sát và đeo bám bên ta, mà bản thân chúng ta lại không có đủ can đảm trừ khử hay trút bỏ đi như vua An Dương Vương ngày xưa.

Một lần nữa xin cảm phục anh Mai Hữu Thể với tấm lòng trung trinh sắt son với ước mộng đi tu ngày trước.
Còn bản thân em nếu có kiếp sau và được bắt đầu lại tuổi 20, em xin mượn tâm tình của nhà thơ Lưu Trọng Lư,
hẹn gặp lại người con gái dấu yêu của mình:

Đợi đến luân hồi sẽ gặp nhau

Cùng em nhắc lại chuyện xưa sau

Chờ anh dưới gốc sim già nhé

Em hái đưa anh đóa mộng đầu...

Và nhờ ca sỹ Nguyễn Hồng Ân thay lời muốn nói dùm mình:

www.nhaccuatui.com/bai-hat/neu-anh-duoc-lua-chon-cover-nguyen-hong-an.5jBhT73CfJWP.html
Last Edit: 4 years 8 months ago by Phan Khắc Lý (Lớp Út Đaminh).
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 4 years 8 months ago #63567

:grin

Cám ơn anh Hai 31 hỏi thăm thằng em xứ Bắc cực. Để diễn tả đúng thì em phải lấy hình ảnh của một thằng khùng để diễn tả cái khí hậu xứ em, vì xứ em nghe tên gọi là biết liền: Xứ Ca na Điên chẳng sai. Chỉ biết rằng mùa hè mà phải mặc áo bông, bông đây là bông gòn độn trong chứ không phải bông hoa đâu ạ. Ban ngày thì có chút chút nắng ấm mùa hè còn ban đêm là băng gia tả tơi. Nghe câu hát " Không bao giờ, không bao giờ giữa mùa hè tuyết rơi" là sai bét ở nơi đây anh Hai ạ. Tuy nhiên, có điều càng lạnh thì hình như "tình càng nồng" thì phải, nên người ta đã âu yếm tặng cho cái tên nghe thật "romantic" : Canada xứ lạnh tình nồng quả không sai .... hihihi!!! Chúc anh Hai và gia đình luôn luôn ấm áp và hạnh phúc nhé. MHT.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Văn Tân, Đinh Cao Thắng, Hùng 31, Hùng 33, Nguyễn Đình Chí

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 4 years 8 months ago #63564


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
:thankyou

Ghi ơn cha Thiện luôn trung thành chia sẻ Tin Mừng trong diễn đàn CCS TCV Phaolô.

Mùa hè ở trên đó gần Bắc Cực ra sao chú Thể ?



:search
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 4 years 8 months ago #63560

:gift

Kiếp sau nếu có làm người
Thì con cũng cố xin Trời thương ban
Làm lại kiếp sống gian trần
Chọn đời thánh hiến, tu thân ngày nào

Xuân Lộc Chủng Viên năm nao
Bao nhiêu thương mến dâng trào tâm can
Làm sao quên được tháng năm
Nuôi con khôn lớn tựa tằm ươm tơ

Cuộc sống thêu dệt như mơ
Dêt nên tấm áo lụa là xinh tươi
Cuộc sống đôi lúc chơi vơi
Nhưng vẫn may mắn còn người bên con

Bạn bè thân thiết như son
Năm châu, bốn bể vẫn còn tình thân
Xa nhau nhưng vẫn đong đầy
Gặp nhau rôm rả, này mầy, này tao

Mềm môi bên chén rượu đào
Trăm năm vẫn cứ dâng trào tình thơ
Ông Trời trên ấy ngẩn ngơ
Kiếp sau Ta vẫn cho mơ làm người

MHT, một ngày hè tháng 7/2019 tại Canada bên bạn hiền (cha Thiện) sang thăm.
Last Edit: 4 years 8 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Văn Tân, Hùng 31, Hùng 33, Đinh Cường [ Tôma ]

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 4 years 8 months ago #63559


  • Posts:173 Thank you received: 403
  • Hùng 33's Avatar
  • Hùng 33
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
:respect

Rất vui được nghe lại những âm điệu quen thuộc của Mai Hữu Thể và thánh LOI

để biết là anh em vẫn còn vui khỏe.


:thankyou
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Văn Tân, Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 4 years 8 months ago #63556

Cha lại nối giáo cho giặc. Cơ khổ !
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Văn Tân, Hùng 33, Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 4 years 9 months ago #63553

:doorway :doorway


Đã lâu, lâu lắm, lâu ơi là lâu mình chưa về thăm căn nhà yêu dấu này. Thời gian, nói đến thời gian ai cũng sợ bởi thời gian là vô tình. Thời gian là bài thuốc, mà đã nói đến thuốc thì ôi thôi, đủ loại để phục vụ con người, bổ có, độc có, đắng có, ngọt có, cay có .... tùy theo nhu cầu của từng người phải không các cụ.

Riêng MHT thì thấy thời gian sao mà đắng cay, chua xót quá. Thời gian đã bào mòn đi tất cả. Thời gian trôi đi mang theo tất cả những tinh túy của tuổi thơ. Tuổi mới lớn. Tuổi thanh niên cường tráng. Tuổi của sự hăng say đầy nhiệt huyết. Tuổi của sức mạnh làm không biết mệt. Tuổi của mộng mơ, say đắm khi nhìn một cô gái xuân thì, ướt át, nóng bỏng. Tuổi mà nhìn cái chết nhẹ tựa lông hồng.... nhưng nay thì, cái chết không còn nhẹ tựa lông hồng mà nặng ngàn cân. Cái tuổi mà người ta ưu ái đặt cho cái tên chẳng vui chút xíu nào cả: Tuổi già, tuổi xế bóng, tuổi hoàng hôn tím ngắt...

Đúng vậy, cái tuổi mà mong cao nó lại thấp, mong thấp nó lại cao. Mong cứng nó lại mềm, mong mềm nó lại cứng. (gân cốt, các cụ đừng nghĩ tầm xàm nhé). Tuổi gì mà trên bảo dưới chẳng chịu nghe (nên phải mặc tã). Mong ướt thì nó khô, mong khô thì nó lại ướt (đôi mắt của các cụ đấy)...

Kinh nghiệm của MHT thì nếu sức khỏe so ra vài năm trước thì như con trâu nước,bây giờ thì lướt thướt như tơ liễu buông mành. Chúc mừng cho các cụ nào bây giờ còn khả năng trèo non, vượt suối, nhào xuống thung lũng, hùng dũng vượt lên đèo Mẹ bồng con ngon lành là coi như xuất chúng đấy (trong đó có bác Tư Ết nhà em ạ ! hihihi !!!).

Nói ra như vậy không có nghĩa là chúng ta chỉ ngồi trong xó nhà mà kêu than trách móc, ưu tư, phiền não, bi quan, yếm thế, để mặc cho thời gian lên ngôi thống trị. Chúng ta hãy sống vui ngày hôm nay như là kết quả của sự làm việc, hy sinh và cố gắng của thời trai trẻ mà theo sách Giảng viên thì: ta có một thời để gieo và một thời để gặt hái.

Thời gian là vàng bạc lúc còn trẻ, nhưng bây giờ phải là những hạt kim cương tinh ròng, đắt giá để chúng ta luôn biết trân quý và cảm tạ Thiên Chúa đã cho chúng ta thêm một ngày mới, một tháng khác và một năm trôi qua trong tin yêu và nồng ấm của tình gia đình nhó bé riêng tư và các anh chị em trong đại gia đình TCV Thánh Phao lô Xuân Lộc.

Một tháng mùa hè tươi đẹp vùng băng giá Canada. MHT
Last Edit: 4 years 9 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 5 years 3 months ago #63473

:gift
2DBE12D8-110C-4B09-AFCE-F218E822FB69.jpeg

Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật (Ga I, 14)
“And the Word became flesh and made his dwelling among us, and we saw his glory, the glory of the Father ‘s only Son, full of grace and truth” (Jn I, 14).
"LỜI CHÚA là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi" (Tv 118, 105)
Last Edit: 5 years 3 months ago by Đào Đình Hoa.
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012