Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 5 years 3 months ago #63471

melted-candle.jpg


Lời chúc Giáng Sinh từ Canada.

The Light of Christ has come into the world. Ánh sáng Chúa Kitô đã đến trong trần gian, soi sáng cho mọi người nhận biết Chúa là Cha. Ngài đến trong thân phận yếu hèn như chúng ta, đã hạ sinh trong máng lừa tanh hôi, đã chịu rét buốt và rồi phải chịu cảnh tỵ nạn như chúng ta, để thoát khỏi nanh vuốt hiểm độc của những con người hám danh lợi mà quên đi tiếng lương tâm trong sạch. Xin Chúa Hài Nhi ban cho chúng con biết luôn tung hô Danh Thánh Chúa và sự sống bình an như lời chúc của các Thiên Thần trong đêm cực thánh này.
"VINH DANH CHÚA CẢ TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM"
amen.


Từ canada xứ lạnh tình nồng.
Mai hữu Thể & Ngọc Trâm
Last Edit: 5 years 3 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 6 years 9 months ago #62861

:gift

TRẦN VĂN MINH (Don Bosco) viết:

Cuộc sống hối hả, bon chen cho ta nhiều vất vả lo toan lắm cơ cực nhọc nhằn, buồn nhiều hơn vui .. Nhưng cuộc đời cũng cho ta những niềm hạnh phúc, những cái tình mà ta cần thiết...

Ba cái tình mà cuộc đời dành cho ta :

1. Tình thân là chiều sâu, là tình cảm gia đình cho ta sự ấm cúng là thứ tình cảm không điều kiện, không cần hồi đáp...

2. Tình bạn là chiều rộng, thứ tình cảm cho ta sự vui vẻ truyện trò tâm sự chia sẻ buồn vui, một thứ tình cảm mênh mông...

3. Tình yêu một tình cảm thuần khiết với những tâm tình ngọt ngào lãng mạn thủy chung...

Cuộc đời con người, ba thứ tình quan trọng: tình thân, tình bạn, tình yêu.. ba thứ nếu thiếu một thì sẽ tiếc nuối,

Ba thứ nếu thiếu hai thì thật là đau thương và nếu thiếu cả ba thứ thì có lẽ chỉ là một cái xác không hồn...

Tạ ơn Chúa cám ơn cuộc đời đă cho ta ba thứ tình cảm tuyệt vời này.

Hạnh phúc không phải là những gì ta muốn mà hanh phúc là những gì ta đang có. Sống đơn giản, yêu thương thật lòng, quan tâm sâu sắc, mắt nhìn lời nói hướng tới phía trước..

Đó là câu trả lời cho mọi vấn đề, cho mọi vất vả lo toan hối hả của cuộc sống hôm nay....
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 6 years 9 months ago #62839

:gift

TRẦN VĂN MINH (Don Bosco) viết:

Chẳng hiểu thế nào mà cứ sau mỗi lần họp bạn họp lớp ra về, mình lại thấy tâm hồn thấy suy nghĩ của mình nó sao sao ấy: vui vui thích thích, thật là khó diễn tả.! Mình chỉ biết là mình lại có thêm một kỷ niệm đẹp cho cuộc sống xế chiều.

Mình chẳng biết đăng hình ảnh " Ngày họp lớp vui vẻ " lên, cũng chẳng biết dùng mỹ từ văn vẻ để viết về buổi gặp gỡ chuyện trò với bè bạn anh em, mình chỉ biết chia sẻ đôi chút tâm tình...

Ngày xưa " Họp bạn Chúa hài đồng " là ngồi lại với nhau góp ý xây dựng nhắc nhở nhau sống tốt sống thánh trên con đường theo đuổi lý tưởng chung.. Và hôm nay cũng những khuôn mặt ngày xưa âý, cũng những con người thân thương thủa nào lại có dịp ngồi lại với nhau. Có khác là bây giờ chúng ta đă già, tóc đã bạc và cũng đã đi gần đến cuối con đường... Ngồi lại với nhau trong không khí vui vẻ thân tình: Hỏi thăm, chúc mừng, tâm tình, chia sẻ, chuyện trò rôm rả... lại còn khề khà chén rượu, ly bia kể chuyện đời chuyện người, thật là trên cả tuyệt vời đấy các bạn ạ !

Cám ơn anh Phó Ch , Bđd lớp và tất cả ban bè xa gần đă cho mình cái cảm giác tuyệt vời này: cái cảm giác thân tình, yêu thương của trường xưa, lớp cũ và chân tình của bè bạn đối với mình.

Người ta nói: có những tình bạn bao dung như tình mẹ, có những tình thương cho đi mà không cần nhận lại. Có những tình cảm chẳng phải máu mủ mà bền chặt như anh em và có những tình nghĩa chẳng cần lý do... Thế nên mình phải luôn trân trọng tình bạn mình đang có: Những người không hề câu nệ hay để ý hoàn cảnh , điều kiện, tính xấu của mình mà kết bạn với mình trong thân tình, trong chia sẻ buồn vui ...

The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 6 years 9 months ago #62816

:gift

TRẦN VĂN MINH (Don Bosco) viết:

Ngắm nhìn những hình ảnh ngày lễ giỗ đầu ( giỗ 100 ngày) của người Cha người Thầy thân yêu, con thấy xao xuyến bâng khuâng, con chợt nhớ câu chuyện về những ngọn nến...

Trong căn phòng không gian tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe được tiếng thì thầm của những ngọn nến... Cây nến thứ nhất than vãn: tôi là biểu tượng của an bình hòa thuận. Thế nhưng đời nay những cái đó thật chông chênh, thế giới hôm nay hiếm khi im tiếng súng đạn binh đao .Người với người thậm chí vợ chồng, anh em .. cũng chẳng mấy khi không cãi vã giận hờn.. Thế rồi ngọn nến tắt dần và không còn cháy nữa..

Ngọn nến thứ hai vừa lắc đầu vừa kể lể: tôi là niềm tin nhưng trong cuộc sống hôm nay hình như tôi trở nên thừa thãi, nên một món hàng xa xỉ ... biết bao kẻ sống theo thời, sống giả không cần đến niềm tin. Nói rồi ngọn nến từ từ tắt tỏa ra làn khói trắng luyến tiếc.

Tôi là tình yêu ngọn nến thứ ba nói, nhưng tôi không còn đủ sức để tỏa sáng, người ta gạt tôi ra một bên không thèm hiểu giá trị của tôi. Cứ nhìn cuộc sống mà xem không thiếu kẻ quên cả tình yêu đối với người thân gia đình bè bạn... Dứt lời phẫn nộ ngọn nến vụt tắt! Căn phòng trở nên tối tăm , chỉ còn một ngọn nến ở góc phòng phát ra ánh sáng như ngôi sao đơn độc giữa bầu trời u ám.

Bất chợt một cô bé bước vào phòng, thấy ba ngọn nến bị tắt cô bé thốt lên: Tại sao các bạn không cháy nữa? Cuộc sống này cần các bạn: hòa bình, niềm tin, tình yêu phải luôn tỏa sáng chứ!.. Cây nến thứ tư nãy giờ lặng lê cháy ở góc phòng đáp lời cô bé: đừng lo, tôi là hy vọng nếu tôi còn cháy thì dù ngọn lửa rất mong manh chúng ta vẫn có thể thắp sáng lại hòa bình, niềm tin và tình yêu.. Mắt cô bé sáng lên, cô bé dùng cây nến thứ tư thắp sáng lại những cây nến khác.....

Người Cha thân yêu, người Thầy đáng kính đă về với Chúa, đã an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Nhưng còn đó tâm tình ngọn nến, còn đây lời dạy sống tốt mọi ngày. "Như một ngọn nến cháy sáng..." " Sống thánh giây phút hiện tại ". Ngọn nến Cha để lại cho đời, để lại cho chúng con là những học trò của Cha là ngọn nến hy vọng, tin yêu. Cha mong muốn mọi người chúng con luôn thắp sáng ngọn nến tin yêu hy vọng và lan tỏa bằng đời sống tốt thường ngày và với niềm phó thác cậy trông vào Chúa.

Trong tâm tình con cái, con thắp nén hương lòng tưởng nhớ người Cha người Thầy thân yêu , xin Cha ở nơi cõi vĩnh hằng phù hộ và cầu nguyện cho con sống tốt sống trọn thân phận ngọn nến mong manh yếu đuối của mình...

Lạy Chúa, ngọn nến cuộc đời của con chẳng còn nhiều chẳng còn bao nhiêu... Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm sai phạm của con. Xin cho con biết việc con còn có thể làm được, xin cho con biết điều con còn có thể cho đi và xin cho ngọn nến đời con dù mong manh yếu ớt nhưng vẫn được thắp sáng nhờ ơn Chúa và niềm tín thác cậy trông vào Chúa...

Last Edit: 6 years 9 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 6 years 10 months ago #62751

:gift

TRẦN VĂN MINH (Don Bosco) viết:

Chúng ta thường nghĩ cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp, sẽ hạnh phúc an vui hơn sau khi an cư lạc nghiệp, cuộc sống no đủ , vui vầy cùng con cháu.. Thế nhưng khi ta có được những điều ấy rồi, thử hỏi mấy ai không thường bị chi phối bởi nhiều mối bận tâm, nhiều sự lo lắng khác. Dù cuộc sống thế nào dù ở địa vị nào, chắc chắn chẳng có ai bằng lòng trọn vẹn với cuộc sống mình đang sống, đang sở hữu...!

Trong cuộc sống có mấy ai nhận ra khoảng thời gian hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất chính là những giây phút hiện tại mà ta đang sống ...

Cuộc sống vốn chứa đựng nhiều khó khăn thử thách, nhiều nghịch cảnh lắm phong ba và luôn hối hả bon chen...! Cách thích ứng tốt nhất với cuộc sống này là chấp nhận thực tế và tin vào chính mình cùng với cố gắng và cầu nguyện. Tự bản thân ta trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải biết cảm nhận và tự tìm điều bí ẩn giản dị của hạnh phúc cho riêng mình..... Không chờ đợi một phép mầu, không mong một ai đó sẽ mang hạnh phúc đến cho mình. Cũng chẳng mong lúc an nhàn,,, khi thư thái no đầy mới nghĩ đến hạnh phúc.. Bởi hạnh phúc là điều đơn giản trong cuộc sống nếu ta tìm được bí ẩn của nó.

Hạnh phúc là một con đường, là một hành trình ... Hãy trân trọng những khoảnh khắc quý giá trong cuộc hành trình đó... Hãy quan tâm đến người khác và hãy luôn nhớ rằng thời gian không chờ đợi một ai. Chẳng có gì là muộn nếu ta luôn cố gắng..!

Hãy cố gắng hăng say nhiệt tình để sống, để làm việc như thể ta không còn cơ hội. Hãy yêu thương, chia sẻ, chân tình, thứ tha để cuộc sống luôn nhẹ lòng.... Và hãy đón nhận cuộc sống với tất cả những điều bình dị giản đơn và tinh khôi nhất....

Những năm tháng vất vả khó khăn rồi cũng sẽ qua đi. Những đau buồn, những phút giây tuyệt vọng chán nản thất bại cũng sẽ qua đi nếu ta biết khám phá điều bí ẩn giản dị của hạnh phúc và của cuộc sống...!
Last Edit: 6 years 10 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 6 years 10 months ago #62724

:kiss

TRẦN VĂN MINH (Don Bosco) viết:

Trong cuộc sống, ta thường nghe những tiếng thở dài, những lời ca thán than thân trách phận chớ có bao giờ nghe thấy tiếng kêu: "sao tôi giầu quá, sao tôi nhiều tiền quá." Người ta chỉ có than nghèo chớ có ai than giầu bao giờ...

Cuộc sống là thế đó, cuộc đời là như vậy đấy.. ! Màu xanh của bầu trời trong mắt mỗi người nào có giống nhau, nước mắt nụ cười có ai nếm thử mà bảo ngọt đắng như nhau... Bởi cuộc đời đa dạng sắc mầu , bởi cuộc sống là một cuộc hành trình dài... nên ta phải đấu tranh, phải cố gắng... và rồi ta dần dần là một bản sao của ai đó chứ không còn là nguyên bản của ta nữa. "Số đỏ" chưa chắc đă sung sướng, nhưng "số nhọ" chắc chắn sẽ khổ...

Ta không được chọn nơi mình sinh ra , nhưng ta được chọn cách để sống: Tự tin nhưng không tự cao tự đại, khiêm nhường nhưng không để mất tự tin. Không lọc lừa vì những người ta lừa lọc là những người tin tưởng ta. Sống thật vì khi dãn tuồng, hết phim mặt nạ nào rồi cũng phải gỡ ra ... Khi có hiểu lầm đừng cắt đứt quan hệ mà hãy cắt đứt cái tôi bởi chẳng lẽ cắt móng tay lại đi cắt ngón tay. Và bạn bè tri kỷ đôi lúc còn lãng mạn hơn cả tình yêu...

Đừng kêu ca: "tiền là gì mà sao tiêu xài bao nhiêu cũng hết... "Vẫn biết trong chu vi điểm khởi đầu cũng là điểm kết thúc nhưng đừng thở dài, hãy vươn vai mà sống bởi đất thì ở dưới chân nhưng nắng ở trên đầu. Giận dữ lo âu làm ta không già cũng thành già, vui vẻ yêu đời ta sẽ dễ dàng tha thứ bỏ qua nhiều chuyện và ta sẽ không thấy mình già ..! Nếu cuộc đời cho ta một trăm lý do để khóc thì ta cũng có thể cho cuộc đời biết ta cũng có ngàn lý do để cười... Hãy sống là chính mình... !

..." Chúa Giêsu lên trời.. ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.." Lạy Chúa xin cho con biết dùng cuộc sống lữ hành trần thế này làm phương tiện, làm cứu cánh để mưu cầu nước Chúa mai sau bằng cách sống tốt, sống lành, sống thánh......
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 6 years 10 months ago #62703

:gift


TRẦN VĂN MINH (Don Bosco) viết:

Người ta nói: sống trong hiện tại là rất khó khăn, sống trong tương lai là vô nghĩa và sống trong quá khứ là bất khả thi ... Vẫn biết quá khứ là nơi ta học được những bài học và tương lai là nơi ta áp dụng những bài học đó... biết thế nên ta cố gắng không bỏ cuộc nữa chừng.. và có lẽ ta là anh học trò dốt nên chẳng làm nên cơm cháo gì . Rõ khổ.!

Mục đích đời sống thường ngày: một là sức khỏe, hai là gia đình, ba là sự nghiệp và bốn là bạn bè.. Và được coi là hạnh phúc khi : thân thể mạnh khỏe, tinh thần sảng khoái và trái tim trong sáng....

Vẫn biết cuộc đời còn nhiều khó khăn, vẫn biết cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng ít nhiều ta cũng đã có được mục đích cuộc đời , có được hạnh phúc giản dị đơn sơ là gia đình, là bạn bè, là một công việc chân tay tuy vất vả nhưng vui ...

Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay thế nên ta đừng nhớ tiếc hôm qua , đừng mong đợi ngày mai và đừng lẩn tránh hôm nay...!

Lạy Chúa, ở tuổi xế chiều con hay nghĩ ngợi lung tung, hay so sánh, hay hờn trách và nhiều khi niềm tin của con vào Chúa cũng lung lay .. Xin nâng đỡ con .

Lạy Chúa xin cho con luôn biết " sống thánh giây phút hiện tại" mà con đă được dạy dỗ khi còn ở dưới mái nhà xưa...

Mục đích cuộc đời, hạnh phúc cuộc đời sẽ có sẽ triển nở nếu ta luôn sống thánh và luôn phó thác cậy trông vào Chúa.....
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 6 years 11 months ago #62674

:gift

TRẦN VĂN MINH (Don Bosco) viết:

Đôi dòng tâm sự.

Nhận được những lời chúc mừng, những hình ảnh các Bạn gởi đến mình nhân ngày sinh nhật ... mình thật xúc động và vui mừng, cám ơn tất cả các Bạn.

Mình viết lên đây những tâm tư của mình không phải để than trách số phận hay than nghèo kể khổ mà là để chia sẻ đôi chút tâm tư. Thật lòng mà nói: đã lâu lắm rồi mình mới nhận được những lời chúc mừng sinh nhật . Cuộc sống, cuộc đời mà... khó nói lắm ! Thế hệ anh em mình ngày xưa hay xưa hơn nữa hình như khái niệm sinh nhật chỉ là ngày tháng năm sinh ghi trên giấy tờ hay văn bản mà thôi. Ngày nay thì khác: kỷ niệm sinh nhật đã là một việc phổ thông và tùy theo hoàn cảnh mỗi người mà tổ chức đơn giản hay rôm rả ...

Có những người cả đời chẳng có chúc mừng sinh nhật, lại cũng có những chúc mừng sinh nhật gián đoạn vì năm nào có thì nhớ, không có thì thôi Và cũng có những chúc mừng sinh nhật năm nào cũng có và luôn khí thế rôm rả..

Ở tuổi chúng mình, chẳng biết các Bạn nghĩ gì khi đến ngày sinh nhật của mình.? Còn riêng mình khi đến ngày sinh nhật, tâm trạng mình mừng lo lẫn lộn. Vui mừng, cám ơn Chúa, cám ơn cuộc đời đă cho mình tròn thêm một tuổi, còn được nhìn ngắm, còn được nghĩ suy những điều tốt đẹp, còn được góp mặt với đời dù mình chẳng là chi... Lo lắng là vì tròn thêm một tuổi mình sẽ già thêm, sẽ lo thêm, sẽ khổ thêm .... và rồi sẽ đau ốm bệnh tật và ngày giã từ gác trọ đã đến gần... Các Bạn thông cảm mình hay lẩn thẩn lắm...!

Một lần nữa cám ơn những lời cầu chúc của các Bạn đến với mình như một lời động viên, như một chia sẻ và như một niềm vui trong cuộc sống thường ngày của mình....
Last Edit: 6 years 11 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 6 years 11 months ago #62654

:gift


TRẦN VĂN MINH (Don Bosco) viết:

Nhìn lên di ảnh Cha mẹ con chợt buồn. Nhìn vào vào con cái mình con chợt nghĩ...

Trong cuộc đời ai mà không ít lần làm Cha mẹ buồn lòng hay sầu lo vì mình. Ta không được chọn lựa Cha mẹ để sinh ra mình, nhưng ta phải có bổn phận hiểu thảo, có trách nhiệm đền đáp công ơn dưỡng dục sinh thành..

Thế nhưng đã có bao giờ ta suy nghĩ: mình có hiểu được là bao? Mình đền đáp công ơn sinh thành được là bao? Thậm chí nếu gia cảnh nghèo khổ ta còn oán trách cha mẹ sao sinh ra ta để ta khổ...

Con cái ta không vâng lời, lạc lối, buồn khổ ta đau lòng, lo lắng bận tâm... Cha mẹ ta cũng thế!

Nước mắt chảy xuôi, nợ đồng nần trả xuống: ta vay của cha mẹ ta trả cho con cái ta. Ôi chữ hiếu khó quá... ! Bao nhiêu câu chuyện đắng lòng về chữ hiếu, về nghịch tử bất hiếu làm ta phải suy nghĩ. Cha mẹ già mà giầu có nhiều của cải... con cái tranh nhau chăm sóc chu đáo .

Còn Cha mẹ già mà nghèo khó thì thôi ông bà chịu khó sống cảnh vợ chồng son vì chúng con bận lắm..! Chẳng biết đến bao giờ mới có thêm :"Nhị thập tứ hiếu " và chắc gì ta đã sống đúng đạo làm con...

Thắp nén hương như lời tạ tội với Mẹ Cha đã khuất. Cúi đầu xin lỗi ăn năn với Cha Mẹ đang sống với mình...

Hãy nhớ nước mắt luôn luôn chảy xuôi.....!


:kiss

Nhân ngày lễ MẸ, mình đọc lại cảm nghĩ của người bạn mình mà thấy lòng quặn đau. Khi cha mẹ còn sống, mình biết mình thương các ngài, nhưng "cái dòng nước mắt chảy xuôi" là cái định luật của Ông Trời luôn đè năng và chi phối cuộc sống mình. Chả thế mà: miệng mình nói, tai mình nghe, mắt mình đọc, trí óc mình suy nghĩ về CHỮ HIẾU nhưng mình đã làm được bao nhiêu để đền đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục của các ngài. Bây giờ, với cái lứa tuổi của chúng mình đây, có bao nhiêu người còn cha, còn mẹ nhỉ ???? Nhưng nếu ai đó còn may mắn thì sự sống của các ngài cũng chỉ còn le lói, chập chờn giống như cây nến gần hết sáp trước ngọn gió thổi.

Vâng, bạn cũng như tôi và cũng giống như tất cả những người làm con trên cái trái đất này cũng mong muốn chu toàn trọn vẹn cái chữ hiếu, nhưng "lực bất tòng tâm", đôi lúc mình rất muốn nhưng đành bó tay. Bây giờ cha mẹ đã khuất núi, có chăng chỉ còn nhớ đến các ngài trong lời kinh nguyện hằng ngày, hay một thoáng nhớ đến các ngài khi còn sinh tiền để cảm thấy vui vui khi mình đã thực hiện được một phần cái chữ HIẾU hay ân hận, thương tiếc vì mình đã thờ ơ, lạnh nhạt, hoặc đối xử tệ bạc với các ngài.

Thời gian đã trôi qua, chúng ta chẳng bao giờ lấy lại được. Ngày mai là ngày lễ MẸ, dầu thế nào đi nữa, nếu ai đó không còn cha mẹ, hãy đốt nén hương lòng cho các ngài, còn nếu ai may mắn còn cha, còn mẹ, hãy tận hưởng những hương vị cao cả của TÌNH MẸ để không phải mang trong lòng mối thương tiếc và ân hận khi các ngài ra đi.

MHT xin cầu chúc cho các bà MẸ có được một niềm vui và an ủi từ những đứa con thân yêu của mình và xin Thiên Chúa luôn tuôn đổ mọi hồng ân xuống cho quý bà.

Rất thân thương!

Last Edit: 6 years 11 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 6 years 11 months ago #62653

:gift

NGÀY CỦA MẸ - MOTHER'S DAY

Ngày của mẹ, hãy đọc những trích dẫn cảm động này rồi về nhà và ôm mẹ ngay một cái!

Trên đời này có một thứ tình yêu được tất cả người đời đều ca tụng, có một thứ tình yêu mà bạn có thể cảm nhận được nó từ từng khoảnh khắc, có một thứ tình yêu trao đi mà chẳng bao giờ cần hồi đáp, đó chính là tình yêu của mẹ.

Người ta vẫn nói thế giới rộng lớn là thế, biết bao người gặp gỡ rồi lại đi vụt qua nhau, chỉ có mẹ và tình yêu của mẹ là sẽ luôn ở lại bên bạn mà thôi. Để rồi dù bạn có lớn bao nhiêu, có bay cao bay xa thế nào thì mẹ vẫn luôn là vòng tay ấm đón bạn trở về và tình yêu của mẹ sẽ hóa thành phép màu bảo vệ bạn trên mọi con đường bạn sẽ qua.

Tình yêu của mẹ vốn không cần hồi đáp và bản thân nó cũng bao la đến độ chúng ta chẳng thể nào trả nổi, chúng ta chỉ có thể trân trọng, biết ơn và dành những câu chữ đẹp nhất trên đời để ca tụng nó mà thôi. Sắp tới Ngày của Mẹ rồi, hãy đọc những trích dẫn cảm động này và về ngay nhà ôm mẹ thật chặt nhé!

Tình yêu của mẹ, sự che chở của mẹ, lòng quan tâm của mẹ dành cho bạn sẽ chẳng ai có thể thay thế được.
1_2017-05-13.jpg

Người ta vẫn nói đấy thôi, trên thế giới này, không có ai mạnh mẽ và hung dữ hơn một người mẹ khi nhìn thấy con mình bị tổn thương.
2_2017-05-13.jpg

Dù có chuyện gì xảy ra, bạn vẫn là ưu tiên hàng đầu của mẹ. Mẹ cũng luôn cố gắng từng ngày để có thể hoàn thiện mình hơn, để yêu bạn theo cách trọn vẹn hơn.
3_2017-05-13.jpg

Tình yêu của mẹ không giống tình yêu bình thường, cuồng nhiệt và lửa cháy, nó nhẹ nhàng và hiển nhiên như thể không khí bạn đang hít thở vậy.
4_2017-05-13.jpg

Mẹ là người duy nhất trên thế giới này ở bên bạn từ khi bạn sinh ra và sẽ luôn dõi theo bạn cho đến cuối cuộc đời.
5_2017-05-13.jpg

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, nếu như ta có mẹ.
6_2017-05-13.jpg

Người mẹ nào cũng có siêu năng lực, có thể làm mọi thứ trên đời cho con mà chẳng kêu mệt mỏi, có thể hiểu rõ từng suy nghĩ, mong muốn của con dù con chưa hề nói ra.
7_2017-05-13.jpg

Tình yêu của mẹ là thứ sức mạnh vĩ đại nhất vũ trụ này, nó có thể hóa giải mọi thù hận, dung hòa mọi mâu thuẫn và xoa dịu mọi tổn thương.
8_2017-05-13.jpg

Mẹ luôn dìu dắt và rọi sáng con đường bạn đi, nâng bạn dậy khi bạn ngã, cho bạn một mục tiêu để tiến tới.
9_2017-05-13.jpg

Mẹ không quan tâm bạn có bay cao, bay xa hay không, mẹ chỉ quan tâm bạn bay có mệt hay không. Mẹ không cần bạn giàu sang, phú quý, chỉ luôn hy vọng bạn được hạnh phúc, vui vẻ.
10_2017-05-13.jpg

Thế giới rộng là thế, dòng người đông là thế, người ta sống mà mấy ai thật lòng với nhau, chỉ có tình yêu của mẹ là không vậy, nó luôn trong vắt và hiện hữu mọi lúc mọi nơi.
11_2017-05-13.jpg

Đôi tay mẹ không chỉ nuôi ta khôn lớn mà còn là thiên đường nơi chúng ta tìm về với yên bình.
12_2017-05-13.jpg

Tình yêu của mẹ giống như một đường tròn, không có khởi đầu và cũng không có kết thúc.
13_2017-05-13.jpg

Mẹ là mẹ, nhưng mẹ cũng là người bạn, là tri kỉ luôn ở bên chúng ta mỗi khi chúng ta cần.
14_2017-05-13.jpg

Mẹ là mẹ, nhưng mẹ cũng là người bạn, là tri kỉ luôn ở bên chúng ta mỗi khi chúng ta cần.
15_2017-05-13.jpg
Last Edit: 6 years 11 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Minh Phong (Lớp Don Bosco), Bác Phan T. Thái


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012