Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Họp mặt 2018

Họp mặt 2018 6 years 2 months ago #63242

Nhà Zăng tư Ếch khoe hình qua Mỹ gặp anh Hai ̣(H31), thì em cũng khoe hình qua Mỹ gặp anh Hai (Xinh) cho dzui nhà dzui cửa :smile


ahai.jpg
The administrator has disabled public write access.

Họp mặt 2018 6 years 2 months ago #63238

Biloxi1.jpg


Biloxi2.jpg

-Dô giường nằm nghỉ cho yên đi anh.Nhớ nhắm mắt ngủ một chút cho nó phẻ!
-Ngủ gì được mà ngủ,có nước nhắm mắt để đó thôi!
-Anh hay nghĩ ngợi lung tung xà bèng!
-Không nghĩ ngợi sao được em? Anh gìà rồi,niềm vui của anh chính là những lúc gặp lại anh em tu chung ngày xưa.Gặp nhau, anh như sống lại những ngày xưa thân ái.
-Em biết, nhưng bạn bè anh em ai có phần nấy.Ai ai rồi cũng có chuyện riêng gia đình phải lo.
-Hồi trước thì khác,bi giờ thì khác.Ngày xưa mình còn trẻ,thời gian còn nhiều.Bi giờ anh em ai cũng lớn tuổi.Nói dại một chút là cũng có đứa chán cơm thèm đất khoái nghe kèn hay dung tục hơn là chuẩn bị lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân nên chi gặp nhau không biết được bao nhiêu lần.
-Mà em nói trước à nheng!Có anh đi họp mặt thì em mới đi.Tự nhiên năm nay anh biểu em đi một mình.Lãng xẹc.Em có tu chung với các anh ngày nào đâu? Phận em là phận con dâu mờ!
-Năm nay khách hàng book anh kín cả năm rồi.Việc làm đầy ắp đến phát sợ.Em đi một mình,qua Ca li cũng có nhỏ Huyền vợ Vũ Hải là chị em kết nghĩa với em mà!Em đại diện anh đi thì anh em mới thất kinh hồn vía vì cái tinh thần "Tình thân Phao lồ" chớ!
-Thôi anh ơi,qua bển cô thân cô thế,ông cha Tân ổng phá em!Có anh mà ổng còn phá huống gì không có anh!
-Anh đi cuối tháng Bảy thì không biết ai coi thợ coi thầy cho anh.Mấy tháng mùa Đông ế thì hỏng có họp mặt,lựa ngay giữa mùa gặt thì sao mà đi.Vợ chồng mình sống trên vùng đất băng giá,tuyết phủ lạnh teo bu ri sống nhờ vài tháng mùa hè mà bỏ đi thì thiệt là ác đạn!
-Ừ héng,sao mình không xin các anh lớn anh nhỏ trong ban tổ chức chỉnh sửa thời gian lại ta!
Mùa Đông 2017,anh đi vô tư qua thăm Lang Lý,Trần Đình Thám,anh Dương (anh Điệp)anh chị Hùng 31 .Về còn nghỉ ngơi vài ngày thì có sao đâu.Vợ chồng anh Hùng 31 mùa này cũng rảnh mà tiếp đón anh như tiếp đón Thủ Tướng Canada đi công du Hoa Kỳ.Công việc của anh chị Hùng 31 cũng bận rộn trong mùa hè mà!phải không anh?
-Ừ,mùa hè nhứt là tháng Bảy thì anh chị bận 24/24.Anh qua mới biết là Đại Hội Atlanta,anh Hùng 31 đi họp mặt là cả một cố gắng lớn hay nói cách khác là cả một hy sinh.
-Thì năm 2015 vợ chồng mình cũng hy sinh mà đi vì lòng thương mến và thương nhớ anh em vậy đó!
-Vậy năm nay mình có dám hy sinh nữa không em?
-Anh hỏi câu này hơi bị....tửng à nheng!
Last Edit: 6 years 2 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hùng 33, Đặng Minh Khanh (Lớp Đaminh)

Họp mặt 2018 6 years 2 months ago #63236

Qua năm mới
Chẳng thấy gì
Chỉ thấy làm
Khổ đành cam
Bổng nói xàm

Vui ngày tháng
Đợi vài tháng
Gặp Phao Lồ
Lại đắn đo

Đang mùa gặt
Không lo nhặt
Đói cả năm
Ai biết rằng

Đi họp mặt
Tháng Bảy,Ngặt
Khó mà đi
Các bác ni

Sao chơi ác
Xếp tháng khác
Khoảng mùa Đông
Lòng hẹn lòng

Ta gặp lại
Không trở ngại
Có Vi sa
Bề trên ta
Sẵn sàng cấp
Last Edit: 6 years 2 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Đặng Minh Khanh (Lớp Đaminh)
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012