Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Đạo và Đời

Đạo và Đời 6 years 2 months ago #63250


Bữa ăn khuya trước khi chia tay của Ban Trang trí đơn giản.Đôi khi là một dĩa hủ tíu xào do bà xã một anh trong ban hoặc chỉ là một món ăn nhanh.Ăn cho lẹ rồi mạnh ai nấy vọt để còn ngủ nghê.Trong lúc ăn, anh Tư tán thành chuyện các bà các cô đi thẩm mỹ viện để sửa sắc đẹp.Anh nói:
-Đàn bà con gái,nói chung là phụ nữ thì người ta gọi là phái đẹp.Nằm bên phía phái đẹp mà phải than thở "Em là con gái trời bắt xấu" thì vô lý và tội nghiệp lắm nên chi họ đi sửa sắc đẹp là điều phải phải!
Tuy nhiên, có nhiều bà nhiều cô đi sửa không được cân đối với tạng người Á Đông mình,có cô nhỏ con,thay vì nâng ngực cỡ chừng trái cam sành là quá đẹp,cô lại tiếc của giời vì Bác sĩ thẩm mỹ không tính mắc hơn nên chơi luôn bộ ngực bự chà bá như hai trái bưởi Tân Triều!.Mang nặng quá rồi than đau lưng!
Trước khi ra về,anh Tư còn hát cho các em nghe nhạc bài Gõ Cửa của nhạc sĩ Anh Bằng nói về tâm tình và ước mơ của một cô gái xấu:
"Nếu có tiền em sẽ sửa tối đa,
Bỡi thấy người ta như ngọc như ngà.
Riêng em thì từ lúc sinh ra,gương mặt em xấu như ma.
Em mong đẹp cho giống người ta.
Cắt mắt thành hai mí lẳng lắm thôi,
Sóng mũi độn cao ôi thật tuyệt vời.
Xâm cho đều viền mắt viền môi,
Cái cằm em chẻ ngăn đôi,cứ bơm ngực nữa là tuyệt vời!!!
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đặng Minh Khanh (Lớp Đaminh)

Đạo và Đời 6 years 2 months ago #63248

Con Xuân không thèm bốp chát lại anh Tư,nó chăm chỉ cắm lên các nhánh cây để tạo ra cây hoa đào.Xong cây đào thì cả nhóm con gái lại bận rộn cắm hoa mai.Con Xuân phớt lờ tiếng cười của anh chị em thiện nguyện viên đang cười vì anh Tư hát ghẹo nó "Sợ nào bằng sợ vợ làm nail".
Nhìn thành quả của ban trang trí là cây đào và cây mai cũng ra không khí Tết,con Xuân lên tiếng:
-Hoa giả mà nhìn cũng đẹp mê tơi chứ có kém gì hoa thiệt đâu ha!.
Cô Quỳnh,cô thư ký của giáo xứ lên tiếng:
-Hàng giả người ta làm nhiều khi còn đẹp hơn hàng thiệt nữa các chị.
Anh Tư bồi thêm:
-Hàng giả chắc chắn là đẹp và hấp dẫn hơn hàng thiệt rồi;bởi vậy nhiều bà nhiều cô nhìn thiệt là hấp dẫn vì trên thân thể toàn là đồ "rebuilt".
Không khí làm việc vui nhộn hẳn lên với nhiều tiếng cười nẵc nẻ.Thằng Thiện,chuyên gia làm mấy cái khung sắt inox còn làm bộ hỏi ngây thơ:
-Chị Xuân có sắm hàng giả trên người không vậy?
Con Xuân quê xệ không trả lời,anh chị em ban trang trí lại được một trận cười và hình như mọi người đều nhìn về phía con Xuân.Không ai biết con Xuân mang hàng thiệt hay giả nhưng nhìn bộ ngực căng tròn của nó,hình như nhiều kẻ bỗng hoài nghi.Anh Tư lên tiếng:
-Hàng giả nhìn thì bắt mắt lắm nhưng thiệt tình thì rất kém chất lượng,hỏng phê! Ví dụ như món "Giả cầy".Nhìn thì đẹp mắt nhưng ăn vô mới thấy là không bằng thịt chó hay văn vẻ hơn là thịt "nai đồng quê".
Công tác chuẩn bị cho cây đào cây mai chuẩn bị đón Tết coi như xong.Bây giờ chỉ còn quét dọn.Trước khi cả nhóm ăn khuya rồi chia tay,cô Thư cắc cớ đòi anh Tư ca một khúc vọng cổ nghe chơi.Cô nói:
-Anh Tư là dân Huế,em muốn nghe anh ca cải lương bằng giọng Nam coi sao!
Anh Tư mất hồn thoái thác,anh chối bay chối biến chuyện anh biết ca vọng cổ mà ca rất mùi vì trời đã quá khuya.Ở xứ người,hầu hết công tác nhà thờ nhà xứ thì anh chị em thiện nguyện viên đều làm vào ban đêm sau khi tan sở.Bị ép quá,anh Tư nói:
-Các em ép anh quá thì anh cũng vì lòng "Mến Chúa yêu người" mà ca.Anh chỉ xin ca một khúc thôi vì ca dài quá thì không đủ thời giờ và ca xong thì cái mạng anh không còn!Có đứa giết anh chết!
Khi tất cả im lặng lắng nghe,anh Tư tằng hắng một cái rồi lên giọng:
.."Dạ muôn tâu Thánh Thượng:
Hoàng Hậu đây là người mang dú giả.Nếu Hoàng Thượng không tin thì giở thử ra coi trong đó có miếng cao su độn dới bông .....gòn.
-Tại sao mà nhà ngươi biết đươc?
-Dạ dạ dạ da muôn tâu dới Thánh Thượng là khi mà Hoàng Hậu tắm con rình........"
(Còn tiếp)
mai2_2018-01-23.jpg

The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đặng Minh Khanh (Lớp Đaminh), Bác Phan T. Thái

Đạo và Đời 6 years 2 months ago #63246

Con Xuân trà đá rất thích nghe anh Tư Ết kể chuyện bù khú.Nó làm ra vẻ e thẹn khi anh Tư kể tới cái gì gọi là nhậy cảm.Mặt nó đỏ hồng như người ta đánh má hồng chứ không đỏ như người say rượu.Trong ban trang trí nhà thờ thì con Xuân cũng thuộc loại có nhan sắc.Bỏ quê mẹ Việt Nam sang tới xứ Canada lạnh lẽo thì con Xuân hội nhập vào đời sống Tây phương rất nhanh.Trước hết là làn da đen thùi lùi của nó những tháng ngày bán trà đá ở Việt Nam đã nhanh chóng chuyển sang nước da bánh mật nhìn mặn mà rất hấp dẫn đám đàn ông con trai.Sang đây ,Xuân đi làm Nail trong tiệm của người chị bà con .Người chị bà con này "tút" cô em bạn dì từ một con nhỏ bán trà đá sang một thiếu nữ mỹ miều,nhìn rất bắt mắt.Con Xuân chỉ mang áo quần hàng hiệu từ ngày nó "hạ nắng lắng phèn".
Lúc này thì Xuân coi bộ hơi chảnh,anh nào trong ban trang trí nhà thờ tán nó nó cũng chê.Mấy anh tán nó không được bèn dèm pha nó:
-Chảnh quá coi chừng thua luôn nhen em.
Con Xuân trả treo:
-Thua cái gì chớ?Tui ở độc thân cho mấy anh tốn tiền mua giấy!
Rồi sợ đám thanh niên không hiểu,con Xuân giải thích:
-Mua giấy là giấy lau miệng đó mà! Thấy tui mấy anh thèm nhỏ rãi thì phải có giấy lau miệng cho nó hạp vệ sinh!
Anh Tư cà khịa chen vào:
-Xí,dù rằng em đẹp nhưng sẽ hỏng có thằng ma nào dám cưới em đâu!
Con Xuân hứ một cái rồi tiếp tục cài những cánh hoa mai hoa đào giả để nhà thờ tổ chức lễ giao thừa đón xuân.
Anh Tư vẫn cà khịa chưa chịu thua,anh vừa làm vừa hát cho cả nhóm nghe:
"Đàn bà là xếp gia đình,
Nam tử tụi mình phải rắp rắp tuân theo.
Sợ nào bằng sợ vợ làm Nail,
Nổi giận nó để mình nằm chèo queo có một mình!...."
Hát xong anh Tư quay mặt nhìn xem con Xuân nó háy anh sẵc cỡ nào (còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Đặng Minh Khanh (Lớp Đaminh)

Đạo và Đời 6 years 2 months ago #63245

Đạo và Đời
Một anh Bắc Kỳ ri cư đến xin cha sở ý kiến:Anh cưới vợ năm 1953 tại nhà thờ Phát Diệm.Ngày chia đôi đất nước thì anh di cư vào Nam,cô vợ trẻ kẹt lại ngòai miền Bắc.Thời gian ở trong Nam,anh có vợ khác và đương nhiên không có phép Hôn Phối,họ có với nhau tới 5 mặt con.Sau năm 1975,người vợ ngòai Bắc vào Nam tìm ra ông chồng của mình.Theo lẽ đạo thì cha sở khuyên làm sao và còn lẽ đời cha bảo phải làm thế nào? (Còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Đặng Minh Khanh (Lớp Đaminh)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012