Cha Tân ơi hỡi cha Tân.
Nước mây tan tác tình thân ngậm ngùi.
Nhớ từ thưở tu nơi nhà Chúa;
Bác cùng tôi nương tựa có nhau;
Anh em thủ túc trước sau,
Lúc vui câu hát lúc lau nhà bàn.
Đánh ca-rô cờ tàn có lúc;
Khi dạo sai vài khúc phong cầm;
Bác tôi hai giọng không trầm,
Tê-no (tenor) giọng hát ca đoàn vút cao.
Ngoài sân cỏ thể thao tôi bác;
Tranh tài nhau đến xác xơ giò;
Trung phong bác chạy ro ro,
Tiền đạo bác dẫn banh vô lưới hoài.
Các lớp nhỏ loay hoay tíu tít;
Riêng bác vẫn ríu rít như chim;
Hót nhanh ‘chập giọng’ lúc chìm,
Oanh kia ẩn hiện sự tình mấy ai.
Hoài niệm cũ tàn phai trí nhớ;
Diễn đàn Phaolô lại mở hộc ngăn;
Chuyện xưa tích cũ ngập tràn,
Hàn huyên huynh đệ muôn ngàn nỗi vui.
Bác ‘admin’ nên quyền uy chức trọng;
Tôi phận ‘member’ phải ngọng mà nghe;
Tuy nói thế (mà) không phải thế,
Bác với tôi vẫn tỉ thí “diễn đài”.
Vần thơ dại quăng vào nhà bác;
Bác phun châu tương tác thẳng tay;
Cả làng cười ngất cười ngây,
Bác tôi hai kẻ thích gây - chọc cười.
Tuổi tôi bác chạm tới lục tuần;
Bác thiết tha hẹn lần gặp mặt;
Đến Úc tình thân thắt chặt,
"Máy bay vé khứ hồi đặt xong rồi".
Nghe bác kể bổi hổi bồi hồi;
Qua cơn bĩ cực thời thới lai;
Bác tôi ba sợi lai rai,
Ngồi ôn chuyện cũ lòng vui rộn ràng.
Bát phở ăn vội vàng qua bữa;
Cà phê quấy vội chửa kịp tan;
Ka-ra (oke) thử giọng rền vang,
Bác tay chỉnh sửa mấy dàn âm thanh.
Trung tâm Thuý Nga bị cảnh báo ;
“Giọng như hai chú công-tra ký liền”;
Bên nhau vắng bóng ưu phiền,
Ngày vui sao tựa tài hiền mùa thu?
Bác vẫn thế mặc dù mưa nắng;
Nón lưỡi trai vai nặng ba-lô;
Có Chúa niềm vui tỏ lộ,
Yêu giống Ngài nên cứu độ tha nhân.
Mừng vì bác song toàn văn võ;
Sức Hạng Vũ dư độ bạt sơn;
Chia tay tỏ lộ nguồn cơn,
Hẹn nhau Đại hội thẳng đường Mỹ Châu.
Ai ngờ đâu chia tay chẳng nói;
Chuyến đi xa sao vội gĩa từ;
Tuổi già thổn thức tâm tư,
Lệ rưng khóe mắt âm dương cách rời.
Nhớ thương bác châu rơi lã chã;
Ai bảo già (rồi) lệ cạn giòng đâu?
Lời kinh vọng giữa đêm thâu,
Xin Ngài nâng đỡ nguôi sầu tang gia.
Vần thơ vụng - Tưởng nhớ cha Tân.
Một người anh và người bạn sau 46 năm gặp lại nơi xứ Úc.
Nhân ngày giỗ một năm (10/12/2019 -11/12/2020).
Mai Viết Châu.
Lớp Don Bosco