Cám ơn bác đốc tờ Cường đã post video clip. Bác khuân vào mà chẳng thấy nói lời chi, tưởng bác bỏ của chạy lấy người chứ.
Thật cảm động khi xem lại những hình ảnh và cả âm thanh lời nói của các vị lãnh đạo Giáo hội VN. Cho tới thời điểm hôm nay, phần đông các ngài đã về yên nghỉ với Chúa. Đặc biệt hơn nữa khi ta nhìn thấy hình ảnh và giọng nói từ thuở nào của ĐC Nguyễn Minh Nhật, vị thầy của tất cả anh em. Ngày hôm nay (2012), chuyện các đấng bậc, hoặc công dân VN xuất ngoại, đi lại quá phổ thông dễ dàng rồi. Thời đó còn nhiều thê lương. Chả thế mà trong lần vượt biên, khi thuyền đến một đảo hoang của Malaysia, nhìn thấy đàng xa là đất liền, biết chắc hy vọng sống sót và tự do trong tầm với của hiện thực, một ông bạn cùng thuyền đã thoải mái hét to lên. (Xin lỗi tôi trích nguyên văn) "Mẹ mày, tao được tự do rồi. Hỡi các chú chim đang bay kia, tao được tự do rôi!"
Giới trẻ con cháu chúng ta không thể hiểu được cảm giác của những người đã sống khoảng 10 năm sau 1975 thế nào. Tôi còn nhớ, mỗi năm được đi nghỉ vài tuần từ Bạch Lâm Gia kiệm về thăm gia đình ở Hố Nai, với diện tu sĩ, tôi đã phải vất đi xin giấy thông hành, xin chứng giấy tờ, chữ ký, đóng mộc từ ấp tới xã, rồi xuống huyện. Khoảng cách Gia Kiệm Hô Nai, nếu ở Mỹ lái xe nhanh chỉ 15 phút. Đây là lần đầu tiên sau biến cố 75, một số đông đảo các Giám mục VN được đi dự "ad limina". Với một ít vị, đây là lần đầu tiên được đặt chân ra khỏi VN. Vào năm đó, ĐC Nhật đang làm chủ tịch hội đồng GMVN, nên vai trò ngài rất đặc biệt.
Khi đó tôi đang học ở Milwaukee, WI, sau thời gian rời Washington D.C. Thật bất ngờ khi nhận được lá thư thân tình và kể chuyện tâm sự của ĐC Nhật gửi từ Rome qua USA. Sau đó tôi có gọi sang Rome và nói chuyện với ngài khoảng 15' trước khi ngài đi dùng cơm chiều tại "Casa Vietnamita" hay còn gọi là Foyer de Phat Diem là cơ sở tiếp đón đa dạng và kinh doanh của địa phận Phát Diệm. Các ĐC Vietnam đã trọ tại đó suốt thời gian ở tại giáo đô.
Vì là cuộc đi dự "ad limina" đầu tiên và đông đảo của toàn thể GM VN sau 15 năm miền Nam đổi chủ nên giáo sĩ và giáo dân VN hải ngoại rất hân hoan và phấn khởi theo dõi. Cuốn video tape VHS được ra đời và xuất bản tại vùng Little Saigon. Khi video tape được tung bán trên thị trường, cô em gái đang sống ở Fountain Valley đã vội mua và gửi lên cho tôi. Bây giờ mọi người có thể xem lại trên mạng free. Tôi sẽ cố tìm lại thủ bản bức thư ĐC Nhật đã viết để đọc lại nét chữ và tâm tình của ngài và chia sẻ với quí cụ, quí anh chị trong diễn đàn.