Hôm nay nhìn kỹ cụ út Vinh-Sơn mới thấy khuôn mặt ngài y lột Hai Hào lớp Toma Thiện. Hai sản phẩm đúc cùng một lò, chả trách giống nhau.
Cha Quảng cũng vậy, là anh chú bác với Hiệp Tàu (Nguyễn Văn Hiệp)nên cũng có nhiều nét hao hao, từ khuôn mặt, cặp mắt, vầng trán...
Cụ Út cú này nở mày nở mặt vì ĐGH lấy tông hiệu PHAN-XI-CÔ là tổ phụ dòng của ngài.Hèn chi cứ thấy cầm cây Thánh Gía dòng Phan-xi-cô lên khoe mãi.
Xin đồng tình với ĐC Vinh-Sơn và cha Nguyễn Hữu Quảng.Chắc chắn rằng Chúa Thánh Thần đang thổi một cơn bão mới vào Giáo Hội qua vị tân GH "không giống ai" này.