-
Posts:3165
Thank you received: 876
-
“Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
-
-
DuySa (MVN)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Dakuwaqa's Garden - CẢNH ĐẸP ĐÁY BIỂN Fiji & Tonga
{youtube}mcbHKAWIk3I{/youtube}
|
|
-
Posts:3165
Thank you received: 876
-
“Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
-
-
DuySa (MVN)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
MONTMARTRE-SACRÉ COEUR - PARIS.
{youtube}abFO-yZQZ60{/youtube}
{youtube}_X5QBHueJ7c{/youtube}
|
|
-
Posts:3165
Thank you received: 876
-
“Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
-
-
DuySa (MVN)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
MỘT NGÀY TẠI PARIS.
{youtube}CvySP4OT3zU{/youtube}
GHÉ THĂM PARIS.
{youtube}1b2Z3V3HFMo{/youtube}
|
|
-
Posts:3165
Thank you received: 876
-
“Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
-
-
DuySa (MVN)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
**********
7 phút DULỊCH vùng NORMANDIE Tây Bắc PHÁP QUỐC - Cảnh chọn lọc
{youtube}AmrCH0AhbDg{/youtube}
|
|
-
Posts:3165
Thank you received: 876
-
“Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
-
-
DuySa (MVN)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
10. Hải đăng Split Rock, Mỹ
Hải đăng Split Rock nằm ở phía tây nam Vịnh Sliver, bang Minnesota. Nó được xây dựng trên một vách đá có độ cao 40m. Ngọn hải đăng rất ngoạn mục này được cơ quan quản lý hải đăng Mỹ hoàn thành năm 1910. Nhờ phong cảnh ngoạn mục và vị trí hiểm trở, nó là là chủ đề của nhiều bức ảnh và tấm bưu thiếp.
|
|
-
Posts:3165
Thank you received: 876
-
“Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
-
-
DuySa (MVN)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
9. Lâu đài Lichtenstein, Đức
Lichtenstein là một lâu đài tuyệt vời nằm cheo leo trên một vách đá ở Honau, Đức. Nó được Bá tước Wilhelm xây dựng giữa năm 1840 và 1842. Wilhelm đã lấy cảm hứng từ một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng vào thời điểm đó có tên gọi Lichtenstein, miêu tả chân dung của các hiệp sĩ trong vùng vào thời Trung cổ. Lâu đài này còn nổi tiếng với bộ sưu tập các vũ khí, áo giáp và kho báu lịch sử. Mặc dù nó nằm ở một nơi khá hoang sơ, nhưng ngày nay vẫn là điểm nổi tiếng tổ chức lễ cưới.
|
|
-
Posts:3165
Thank you received: 876
-
“Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
-
-
DuySa (MVN)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
8, Lâu đài Montfort, Israel
Montfort là một lâu đài đổ nát của các chiến binh thập tự ở vùng Upper Galilee, phía bắc Israel. Lâu đài này cách thành phố Haifa khoảng 35km về phía đông bắc và cách biên giới với Libăng 16km về phía nam. Pháo đài này được xây dựng trên một vách đá hẹp và dốc, phía trên bờ phía nam của dòng sông Nahal Kziv. Hiện lâu đài Montfort nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Nahal Kziv và tạo thành một điểm du lịch thu hút nhiều du khách trong và ngoài Israel.
|
|
-
Posts:3165
Thank you received: 876
-
“Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
-
-
DuySa (MVN)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
7. Hải đăng Capo Caccia, Italy
Ngọn hải đăng Capo Caccia nằm ở vị trí đáng kinh ngạc, phía trên một vách đá ngoạn mục cao 110m và nhìn ra Địa Trung Hải. Nó được xây dựng từ năm 1864 và qua nhiều năm, nó đã được thắp sáng bằng nhiều loại nhiên liệu khác nhau, như Axetylen và dầu. Mãi đến năm 1961, ngọn hải đăng này mới chạy bằng điện. Ngoài ra, hải đăng Capo Caccia cũng đóng vai trò như đèn báo hiệu cho một sân bay gần đó.
|
|
-
Posts:3165
Thank you received: 876
-
“Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
-
-
DuySa (MVN)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
6. Tháp O'Brien, Ireland
Tháp O'Brien nằm ở điểm cao nhất của vách đá Moher ở Ireland. Tháp này được lãnh chúa Cornellius O'Brien xây dựng từ năm 1835. Nó đóng vai trò như tháp quan sát cho các du khách lui tới vách đá vào thời điểm đó. Vách đá Moher có chiều cao 120m so với mực nước của Đại Tây Dương. Điểm du lịch hấp dẫn này đón khoảng 1 triệu du khách mỗi năm.
|
|
-
Posts:3165
Thank you received: 876
-
“Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
-
-
DuySa (MVN)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
5. Tổ Én, Ukraina
Tổ Én này là một lâu đài nằm trên bán đảo Crimean ở phía nam Ukraina. Ngôi nhà này được xây ở độ cao 40m trên mẻm đá Aurora và do kiến trúc sư người Nga Leonid Sherwood thiết kế theo trường phái Gôtích mới. Thời gian xây dựng diễn ra từ năm 1911 đến 1912. Lâu đài này nằm ở vị trí có thể nhìn ra Mũi Ai-Todor ở Biển Đen. Tổ Én hiện là một trong những điểm hút khách du lịch nhất ở Crimea, và trở thành biểu tượng của bờ biển phía nam Crimea.
|
|
|