Trên đất nước SIAM (sau mới đổi tên thành Thailand = miền đất của hạnh phúc), có rất nhiều huyền thoại về thần thánh. Tên Bangkok là viết tắt của tên hàng chục vị thần mà nhà vua đã ghi chép lại thành tên của thủ đô. Con voi cũng là một trong các thần thánh của họ giống thần tài của VN.
Người Thái sùng đạo Phật, nên các trẻ nam hầu hết đều ...đi tu. Trong ba tháng hè, các em sẽ có 1 tháng vào Chùa tu. Khi đã lớn, học ũng có thể đi tu tiếp và ngay cả những tay chơi bời,tướng cướp... cũng có thể khoác áo Cà Sa. Lúc đó họ là hình ảnh của Đức Phật, nên khi ra đường, người dân sẽ bái chào họ, kể cả nhà Vua cũng phải làm thế. Không phải vì con người đó nhưng là vì chiếc áo họ khoác trên mình...