Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: CÂY CẢNH GIÁ HÀNG TRIỆU ĐÔ LA

Re: CÂY CẢNH GIÁ HÀNG TRIỆU ĐÔ LA 11 years 6 months ago #43209


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
:music
Thơ của cha Lý được khắc trên bia đá mạ vàng qủa là thơ tuyệt cú.

Nói tới đây lại nhớ ra lớp Piô X đặc biệt trổi vượt với nhiều nhân tài.

Thế Thông, Cao Thanh Hoàng, Vũ Hồng Khanh khéo thơ văn nên phổ nhạc hay,
Trần Bình Nguyên, Cụ đồ Tân thì thơ phú đầy tràn phọt một cái ra mười vần thơ,
nay lại được biết thêm Cụ Lý Ke thơ văn đã khắc ghi đá vàng.

Đấy là chưa kể tới chuyện Piô X có nhiều linh mục hơn mọi lớp khác.
Đáng bái phục.

:respect

Hình như Tuyết Hầy, Xuân Dung, Khương Huệ cũng là lớp Piô X thì phải ? :unsure
Last Edit: 11 years 6 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.

Re: CÂY CẢNH GIÁ HÀNG TRIỆU ĐÔ LA 11 years 6 months ago #43101

Năm Hoa phải bảo cụ Lý Ke thưởng tớ một cây nhé. Tớ có nhiều kỷ niệm với cụ Lý, vì hồi TCV, tớ với Lý là lính của cụ Gỉan, làm y tá, chuyên môn chọc đít anh em, nặn đít anh em.Sau 1975, Lý học tại Tông đồ nhỏ, chuyên môn làm thơ, Mỹ (RIP) phổ nhạc. Hai tên có nhờ anh giáo Hùng quay roneo một tập nhạc đạo. Có một bài nổi tiếng là bài: "Từ thuở hoang sơ nào". Thơ Lý rất hay. Mới đây gặp người, hỏi còn làm thơ không, người bảo thôi rồi. Vậy là mấy bài thơ khắc đá là của người đấy.
Last Edit: 11 years 6 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: CÂY CẢNH GIÁ HÀNG TRIỆU ĐÔ LA 11 years 6 months ago #43100

:respect Hoan hô TLOI, mới ra chiêu đã đúng rồi, nhưng Lớp Piô X gọi Cụ Jos Phạm Văn Lý là LÝ KE chứ không phải LÝ TOÉT!
Jos Phạm Văn Lý lớp Piô X đang là Cha Quản Hạt Nhà thờ Chánh toà Bà rịa và Cụ Lý quả thật cũng nổi tiếng với dàn cây kiểng vây quanh Nhà thờ CTBR, nhà xứ và Toà GM liền kề. Rất công phu không những ở cây kiểng đẹp mà Phạm Văn Lý còn có rất nhiều bài thơ ghi trên bia đá rất hay! Mình cũng sưu tập được trên chục bài bằng cách ghi hình về nhà thưởng thức. Xin mạn phép thưởng nóng Bác TLOI một bài, cũng là một cây!


[attachment=5529]Image440.jpg[/attachment]


[attachment=5530]Image751.jpg[/attachment]

Không biết "cây này" TLOI có nhận không?! còn rắn là loài khôn nhất nên chẳng thể lưới bẫy của Bác đâu! Dù sao được mời cũng là rất sung sướng rồi!
:thankyou
Attachments:
"LỜI CHÚA là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi" (Tv 118, 105)
The administrator has disabled public write access.

Re: CÂY CẢNH GIÁ HÀNG TRIỆU ĐÔ LA 11 years 6 months ago #43089

Hôm nào bắt được rắn, mời vợ chồng Năm Hoa sơi luôn nhé.
Dàn cây cảnh Năm Hoa nói là của CỤ LÝ TOÉT, CHA SỞ NHÀ TỜ CHÍNH TÒA BÀ RỊA? Mình chưa đến nhà thờ đó bao giờ, nhưng nghe nói cụ Lý làm cha sở ở đó.Có đúng không?
The administrator has disabled public write access.

Re: CÂY CẢNH GIÁ HÀNG TRIỆU ĐÔ LA 11 years 6 months ago #43088

Thưa các Bác, các Chú ...
Tự nhiên vào xem cây cảnh giá triệu Đô la, Năm Hoa thích quá đang tính toán xem mình có cách nào để học theo cách kiếm tiền bằng các loại cây kiểng tiền tỷ hay triệu đô không thì bị dẫn vào vườn "cảnh bèo thôi" để "biết" đến rắn và Sả các loại trong vườn Bác TLOI, và lời mời "nhậu rắn" được thiết tha lên chương trình .. hành động. Năm Hoa không được mời, nhưng xem rồi cũng quyết nhậu ảo vậy, nhớ đưa lên cho em nhậu với nhé?!

Năm Hoa và bà xã có đến một vườn Cây Cảnh Cao giá lắm mà chủ sở hữu lại là một người nổi tiếng của Lớp Piô X, chẳng biết đã có ai trong anh chị em TCV Phao lô đến nghía hay chưa, nhưng về giá cả thì khó mà biết được bởi gốc mỗi cây đều có một bài thơ để mọi người thưởng thức cả cây lẫn tâm tình của ông chủ. Anh em nào đoán được (ngoài anh em lớp Pi ô X ) Năm Hoa sẽ xin chủ nhân tặng cho một cây và một bài thơ nữa. (chưa có câu trả lời thì chưa bật mí người anh em này được! bao giờ bị đòi bản quyền tính sau!)


[attachment=5515]Image711.jpg[/attachment]
[attachment=5516]Image733.jpg[/attachment]

[attachment=5517]Image731.jpg[/attachment]
[attachment=5518]Image736.jpg[/attachment]

Riêng Năm Hoa thích cả kiểng lẫn thơ nữa!
Attachments:
"LỜI CHÚA là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi" (Tv 118, 105)
The administrator has disabled public write access.

Re: CÂY CẢNH GIÁ HÀNG TRIỆU ĐÔ LA 11 years 6 months ago #43085

Lương y Khanh nói đúng đấy. Hồi làm rẫy ở Gia Kiệm, nhà mình trồng sả rất nhiều để nhạu thịt chóa và trừ rắn, nhưng rắn rất thích trốn trong bụi sả. Ngay nhà mình đây, con rắn bò qua bụi sả vào sân sau định cư. Đặt lưới mấy ngày rồi mà chưa thấy dính. Hôm nay phải đi mua mấy lưỡi câu, cột con nhái vào mà nhử nó sơi. Khi nào nó mắc câu, mời bác Hùng bay về sơi thịt rắn. Mời cả thầy lang Khanh nữa nhé.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31

Re: CÂY CẢNH GIÁ HÀNG TRIỆU ĐÔ LA 11 years 6 months ago #43084

Quả vậy Anh Hai ơi. Loại Sả Lemongrass còn gọi là Cymbopogon flexuosus hay C. citratus = Ning mông hương mao tức là Sả (hương mao) hương chanh (ninh mông), thứ này người ta thường dùng làm gia vị và cất nước hoa. Còn loại Sả Cymbopogon nardus và C. Winterianus và martinii thì chỉ để cất lấy tinh dầu sả thôi, khó ăn lắm vì mùi vị của nó rất hăng, trâu bò còn không dám đụng tới nữa mà !
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31

Re: CÂY CẢNH GIÁ HÀNG TRIỆU ĐÔ LA 11 years 6 months ago #43082


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
:thankyou



Anh Hai qủa thật không biết là có mấy loại Sả khác nhau.
Mấy bụi Sả quanh nhà là Sả (lemongrass) loại nhổ lên băm ra nấu gỉa cầy được í.
Thế ?
thế,
có loại Sả nào khác nữa à ?

:unsure
Last Edit: 11 years 6 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.

Re: CÂY CẢNH GIÁ HÀNG TRIỆU ĐÔ LA 11 years 6 months ago #43060

Anh Hai Hùng ơi ! Anh trồng Sả gì đấy ? Em đã từng bắt rắn ngay trong bụi Sả. Chỉ có giống Sả để cất lấy tinh dầu gội đầu thì Rắn mới sợ. Những người trồng loại Sả này nhàn lắm, chẳng sợ con gì ăn mất, trâu bò cũng không dám ăn vì tinh dầu của nó rất hăng. Chứ loại Sả mình trồng thông thường để ăn thịt chó thì lũ Rắn chẳng sợ đâu, nó tương kế tựu kế nằm trong đó là không ai ngờ tới cả. Không biết TLOI có trồng Sả không, mua thịt chó mời anh em đến nhậu để bắt Rắn, chắc chắn nó trốn trong bụi Sả đấy !!!
Last Edit: 11 years 6 months ago by TCV Phaolô - Xuân Lộc.
The administrator has disabled public write access.

Re: CÂY CẢNH GIÁ HÀNG TRIỆU ĐÔ LA 11 years 6 months ago #43053


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
:respect
Chú Út Khanh mách cho phép trị rắn xem ra hợp với dân nhậu lắm.

Hồi còn ở quê nhà cứ nghe các cụ mách là trồng vài bụi cây Sả (lemongrass) quanh nhà là các chị rắn chạy xa. Bây giờ mình cũng trồng mươi bụi bên Mỹ này thấy vừa đẹp vườn vừa có sẵn đồ phụ tùng nấu các món ăn chơi. Và chưa thấy mẹ rắn nào bén mảng.

:thankyou
Last Edit: 11 years 6 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012