Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: DU LỊCH ĐAMBRI

Re: DU LỊCH ĐAMBRI 10 years 9 months ago #47861

Nọai xe lày neo nên khó nật nắm,khỏi no.
The administrator has disabled public write access.

Re: DU LỊCH ĐAMBRI 10 years 9 months ago #47860

Đây là xe hoa đây, có dám leo lên không?


Xe-Hoa.jpg
The administrator has disabled public write access.

Re: DU LỊCH ĐAMBRI 10 years 9 months ago #47837

.
Hình như là giọng cô nàng con cha Tân? Anh Thắng DX đã lên xe hoa với nàng chưa? Gâm gấp đi, trễ rồi.
The administrator has disabled public write access.

Re: DU LỊCH ĐAMBRI 10 years 9 months ago #47829

Keep go...i....ng!!!!!!!!
:respect
Last Edit: 10 years 9 months ago by Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma).
The administrator has disabled public write access.

Re: DU LỊCH ĐAMBRI 10 years 9 months ago #47828

"Đây là đường trượt ống 1650m,dài nhất Đông Nam Á, từ độ cao 12m. Hai người một xe. Người ngồi sau lấy hai chân kẹp lấy người ngồi trước, còn hai tay nắm cần thắng. Nếu chạy thả ga, xe có thể vọt đi với vận tốc 80 km/giờ, vượt qua những đoạn đường thót tim: vừa thả dốc, vừa cua gấp, vừa nghiêng ngả đến rợn người, bên dưới là vực thẳm hun hút. Nếu ai yếu bóng vía, chớ dại chơi trò này, đã tốn tiền lại sợ vãi cả ra."

Cách đây vài ba năm Diễm Xưa có thử chuyến trượt ống này rùi, mời bác TLOI nghe người ngồi đàng trước la hoảng sao mà kẹp chặt thế.


File Attachment:

File Name: Dalat.wmv
File Size: 5,443 KB
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)

Re: DU LỊCH ĐAMBRI 10 years 9 months ago #47782

.
Cám ơn anh Hùng có lời chúc tốt lành.Em mê Đà lạt. Năm nào không đi thấy nhớ như nhớ người yêu.
Nhà em không thích đi đâu, chỉ thích ở nhà soi đèn bin nhưng cũng ráng mà đi vì con cái. Chúng học hành vất vả cả năm, phải cho xả stress một tí. Thỉnh thoảng cũng đi Vũng Tàu, Bình Châu, Nha Trang, Hội An, nhưng Đà lạt vẫn là số 1.So với thắng cảnh ở Mỹ hay Âu châu, Đà lạt chẳng là gì nhưng xứ mù anh chột làm vua vậy thôi.
The administrator has disabled public write access.

Re: DU LỊCH ĐAMBRI 10 years 9 months ago #47780


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
Có lời khen thánh LOI đi nghỉ hè, du lịch luôn đi với vợ với các con. Tấm gương sáng của con cháu Thánh Giuse người chồng người cha gương mẫu.

Cầu chúc cho Thủy Lợi và hai cháu luôn hạnh phúc trong ân nghĩa con Chúa Trời.

Anh em mỗi khi đi nghỉ hè về kể chuyện lại chỉ lối giúp nhau là một điều hữu ích. Vũ Hồng Khanh mới đi Australia về. Thắng Diễm Xưa sắp đi Europe. Anh Hùng 35 và anh Đinh Cường sắp du lịch đất thánh. Mong nghe chuyện và hình ảnh của các chuyến nghỉ hè của anh em.
The administrator has disabled public write access.

Re: DU LỊCH ĐAMBRI 10 years 9 months ago #47762

.
Chúc mừng HV sắp có dâu hiền nhé. Lo xong cứ để chúng nó vui hưởng trăng mật, còn ông bà già dắt nhau về VN cũng làm một quả ói ra mật, hết chừng một cái WC chứ bao nhiu. Về lâu lâu Cu Dom tìm việc cho. Ở VN cái đó làm dễ ợt, cứ xà beng đào sâu 5m là xong, không rắc rối như bên Tây.Chớ có về miền Tây VN, thất nghiệp dài dài.
Last Edit: 10 years 9 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: DU LỊCH ĐAMBRI 10 years 9 months ago #47746

Năm 2010 HV về Họp mặt tại gx Bắc Hòa.Sau đó HV chơi luôn 1chiếc 16 chỗ ngồi.Thế là "đường ta ta cứ đi nhà bạn ta ta cứ vô".Xe tàn tàn đi thăm từng nhà anh em .Xe đến khỏang 3 giờ chiều.Anh em vui vẻ lairai,các MBT đi chợ.HV tế nhị xin phép gia chủ trả tiền chợ và bia bọt.Tối phát tiền cho các cháu đi chơi.Sáng hôm sau nếu có gì hay thì ở lại du lịch,còn không thì ăn sáng xong lên đường dđi tiếp.Đến gx các cụ thì ngủ tại nhà xứ.Tất cả anh em con cháu,tăng tục đều vui vẻ,chi phí rẻ không ngờ vì đi 10 ngày,HV chỉ chi ra 2500. Tiền bao xe hồi đó là 60,không ngủ nhà trọ mà ngủ nhà anh em nên có nhiều thời gian ôn lại dĩ vãng.
Hy vọng lo xong đám cưới cậu quý tử,HV có dịp về rủ anh em đi 1 chuyến.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

Re: DU LỊCH ĐAMBRI 10 years 9 months ago #47745

.
Đi Dalat mà trúng ngay đợt mưa bão thì coi như bể tour.
Suốt ngày ngồi co ro trong khách sạn.
Tốt nhất là đi cuối năm, hết mưa, vào đông, lạnh teo đã lắm.
Còn đi vào dịp Festival hoa rất vui nhưng cái gì cũng đắt đỏ.
Nó cứa cho đứt cổ.
Last Edit: 10 years 9 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012