Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Những động vật hiếm lạ

Những động vật hiếm lạ 10 years 8 months ago #49043

Anh Hoàng Văn đề cập tới bao nhiêu động vật hiếm lạ trên thế giới, nhưng theo em hầu hết trong nhà các bác "tông đồ giáo dân" chúng ta, nhà ai cũng có một "động vật" thật bí hiểm, quí hiếm và tổng hợp của các động vật kỳ lạ do anh Văn sưu tầm.

Trước nhất định mệnh mỗi người chúng ta sinh ra bị gắn liền chỉ với một "động vật" duy nhất, như có sợi chỉ tơ hồng cột chặt không tách rời. Thuở ban đầu, chúng ta phải mất thời gian mỏi mắt tìm kiếm "động vật lạ" ấy ở chợ đời, rồi sau đó phải "chăn dắt" công phu mới lôi kéo được về nhà mình. Ban đầu loại "động vật" ấy cũng "khó tiếp cận" và ngang như cua. Dáng vẻ bề ngoài có thể có "đôi chân dài siêu mẫu, đôi mắt biểu cảm và đôi môi gợi cảm". Màu sắc cũng có lúc là "màu hồng phấn dễ thương", lại có lúc "sặc sỡ diêm dúa như vũ công". Những ngày đầu "động vật" ấy hiền như chim bồ câu, đôi mắt sầu mộng ngơ ngác như nai vàng mùa thu nhưng cứ dần dần lột xác thành "sói bờm" hay "sư tử núi". Để rồi sau khi "lỡ dại" rước về nhà, một thời gian sau chúng ta lại phải "âm thầm trong bóng đêm mang nỗi buồn không biết tên" vì nhiều khi qua bao năm mà chúng ta vẫn chẳng hiểu họ?! Mới "đêm qua dịu ngọt" thì đã cấm cửa "lạnh lùng hôm nay". Điạ vị trong nhà cũng từ từ hoán chuyển, từ vị trí chủ nhân ông dần dần chúng ta thành đầy tớ. Họ ngang nhiên biến thành cai ngục kiêm lính gác, nắm giữ luôn chìa khóa trong nhà. Chưa hết, một thời gian sau còn có hậu thuẫn của một lô tên lính gác nhí nữa. Chưa kể, nếu họ có một trí nhớ siêu phàm cỡ chị "Chảo Ba", bao nhiêu lầm lỗi từ thế kỷ trước, buồn buồn họ lôi ra kể "không thiếu một dấu phẩy". Vậy là thôi rồi, từ nay đành "xin úp mặt bùi ngùi", cuộc đời chúng ta trở thành tối đen như "ngõ sâu không mầu" và cam phận buồn le lói suốt trăm năm.

Ôi "huyền thoại, ngọc ngà trăng sao" nhưng cũng là "vần thơ say" và "khúc nhạc chua cay" của chúng ta. Những người dại dột lầm lỡ chối bỏ cơm nhà Đức Chúa Trời!
www.nhaccuatui.com/bai-hat/dan-ba-ho-quang-hieu.lJJlzWZeGCQX.html
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 33

Những động vật hiếm lạ 10 years 9 months ago #47827

.
Những loài động vật kỳ lạ ít được biết đến


Chúng cũng độc đáo, lạ lạ y như tên gọi của mình.

la.jpeg
Sói bờm Nam Mỹ. Sói bờm là loài chó to nhất và cao nhất Nam Mỹ, với bộ lông màu hung đỏ trông như một chú cáo. Cặp chân dài ‘siêu mẫu’ của chúng là kết quả của quá trình thích nghi với đời sống trong những đồng cỏ cao và bụi rậm lớn.
la1.jpeg

Fossa. Fossa là một loài đặc hữu của đảo Madagascar. Bạn có thể hình dung fossa như một con sử tử núi, khá thấp và tròn trịa. Không những thế, nó cũng có nét giống mèo bao gồm vuốt có thể thụt vào và hai hàm răng đáng sợ. Fossa là một kẻ săn mồi cơ hội, vì vậy mà nó có thể ăn rất nhiều loài động vật từ chuột tới lợn rừng.
la2.jpeg
Heo Nam Dương. Còn có tên là Barbirusa, loài heo có bề ngoài khá lạ này có thể được nhìn thấy trên các đảo của Indonesia như Sulawesi, Togian, Sula và Buru. Nếu con vật không thường xuyên mài mòn những chiếc ngà dài và cong vút của nó, có lẽ sẽ có lúc nó chạm đến đỉnh đầu!
la3.jpeg

Linh dương vằn. Zebra duiker sống chủ yếu ở Bờ Biển Ngà và rải rác vài nước Tây Phi. Cái tên đã nói lên được bề ngoài của nó: những sọc vằn đều đặn trên bộ lông vàng, ngắn, mịn màng. Ngoài ra, chúng còn có những chiếc sừng bé tí teo trên đầu. Linh dương vằn là một loài lành tính, chỉ ăn lá và trái cây.
la4.jpeg

Armadillo hồng. Loài vật này nổi bật với màu hồng phấn khá dễ thương trên lưng nó. Vốn là một loài nhút nhát, thường hay vùi thân dưới đất mỗi khi hoảng sợ, loài armadillo bé nhỏ này thường ít tiếp xúc với con người. Thức ăn chủ yếu của loài này là kiến và ấu trùng gần tổ.

la5chim.jpeg

Chim bắt ruồi Hoàng gia Amazon. Vẻ ngoài của loài chim này sặc sỡ và diêm dúa như những vũ công trong lễ hội Carnival. Tuy nhiên, khả năng săn mồi của chúng cũng mạnh mẽ không kém khi có thể ‘phi thân’ từ trên cao xuống đớp mồi hay cắp mồi đi từ một hốc cây. Một điểm đặc biệt nữa là loài chim này thường làm tổ lơ lửng trên mặt nước, khiến kẻ thù trên cạn, dưới nước khó tiếp cận.
la6.jpeg

Gerenuk. Gerenuk là một loài linh dương cổ dài, trông như ‘họ hàng’ của nhà hươu cao cổ. Bạn có thể tìm thấy chúng trong những bụi cây gai khô cằn ở sa mạc Đông Phi. Gerenuk có cái đầu khá nhỏ so với cổ, thân mình và hai tai. Trông thật kì dị phải không?
la7.jpeg

Patagonian Mara. Vừa giống thỏ, lại vừa giống chó, Patagonia Mara thực ra là một loài gặm nhấm đặc hữu của Argentina. Chúng là một loài ăn cỏ hiền lành và sở hữu khả năng chạy khá ‘ổn’.

la8.jpeg


Chó chồn. Hay còn gọi là Tanuki, chó chồn là loài bản địa của vùng Đông Á. Thật sự thì chúng không có họ hàng gì với loài chồn mặc dù vẻ ngoài khá giống, nhưng bù lại chúng vẫn leo trèo cây rất giỏi.
la9.jpeg

Khỉ mũi tẹt. Đây là một loài vọoc quen thuộc của châu Á, được đặt theo chiếc mũi vừa tẹt vừa hếch của chúng. Tuy nhiên, trông chúng vẫn rất dễ thương với gương mặt tròn, đôi mắt biểu cảm và đôi môi… ‘gợi cảm’!
la10.jpeg

Hồng mang Nam Á.
la101.jpeg

Dê núi Makhor.
la102.jpeg

Cáo Dhole.
la103.jpeg
Cá heo Irrawaddy.
la104.jpeg
Cá heo voi.
la105.jpeg
Cào cào Cyphonia Clavata.
la106.jpeg
Sóc lemur Sunda Colugo.
la107.jpeg

Hươu có nanh.
la108.jpeg

Cua Yeti.
la019.jpeg

Chuột chũi mũi sao.
__._,_.___
Last Edit: 10 years 9 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Lê Công Đức-Piox, Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012