Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Hòang Văn mang kiếp "Cầm ca".Cầm ca cũng như cầm loong.Làm Cái bang 4 túi.
Thời còn hơi còn sức,Hòang Văn kiếm tiền cho Charity bằng nghề MC và Lôtô của mình.Chỉ duy nhất 1 lần xin tiền giúp xây nhà thờ Mépu (Sát cạnh giáo xứ Vỏ Xu ,Vỏ Đắc) gần chỗ Đức Mẹ Tàpao.Xin tiền cứu trợ hoặc từ thiện thì thiện nam ,tín nữ các Chùa ủng hộ khá hơn nhà thờ.Xin tiền giúp xây nhà thờ thì bị nghe nhiều lời nặng nề lắm bèn bỏ nghề luôn.Hiện có một triệu phú Canadian gốc Mít đồng ý giao cho Hòang Văn 100,000.00 đô để về VN xây công đức 1 ngôi chùa hay 1 nhà thờ cũng được mà thật lòng là không dám nhận lời.
Nhiều khi ngẫm nghĩ: Để Đức Phật dưới gốc Bồ Đề và để Chúa Giêsu trên Thánh giá mà các Ngài vui hơn là đem vào nơi hòanh tráng,nơi mà các Ngài đã từ bỏ để một đi cứu khổ cứu nạn chúng sanh,và Một đi cứu rỗi cả và thế gian.
(Đây là tâm tình riêng tư,anh chị em không thích thì coi như chưa bao giờ đọc. Hòang Văn xin lỗi trước và xin cám ơn)
Ông nội Phanxico Xavier có nói: "Tôi phải chọn Chúa chứ không phải việc của Chúa.". Do đó bác cứ làm theo lời ông nội và bắt chước ĐGH Phanxico là chắc ăn còn hơn bắp!!!