Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Avignon

Avignon 8 years 4 months ago #60774




Họa bài '4 Ếch ngoài ruộng nhắn 6 Nhái trong ao'

Ruộng nào mà chả ruộng sâu.
Ruộng nào ba cạnh góc đầu so le.
Cứ lo chuyện lớn bỏ bê.
Thế nên cỏ mọc bộn bề trước sau.
Cỏ này cứng tựa cỏ lau.
Trâu già thích cỏ lau chau chen vào.
Ruộng nào chả cạnh cầu ao
Quanh năm nước chảy đầu vào đầu ra
Đừng nhìn sang ruộng người ta
Kẻo mà so sánh lo ra lo vào.
Ruộng người cày, cấy ào ào.
Ruộng mình mỗi tháng lấy cào ra ban.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 8 years 4 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Avignon 8 years 4 months ago #60772

Thương cho phận Ếch làm sao,
Trong ao kế ruộng mà nào được chi!
Nam Mô Đức Phật Từ bi,
Dân cày kéo đến còn gì thân con!

Còn giời còn lước còn lon,
Còn anh Sáu Nhái thì còn ruộng hoang!Mại dzô!
:tongue :tongue :tongue
Last Edit: 8 years 4 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Avignon 8 years 4 months ago #60771

:grin


12313842_1663543360525836_5458761936709587813_n.jpg



ZUI...ZUI...Lâu Lâu... Xã stress nha các cụ.

Em ý có đám ruộng sâu
Nó hình tam giác, nằm đầu dốc Mông
Lâu nay bận việc bỏ không
Thế nên cỏ mọc ngang hông um tùm
Cỏ này cứng tựa râu hùm
Đua nhau từng đám, từng chùm vươn cao
(Bởi ruộng nằm sát mép ao
Quanh năm đều có nước vào, nước ra)
Nhìn sang ruộng của người ta
Được cày liên tục nghĩ mà tủi thân!
Sau bao lưỡng lự, phân vân
Hôm nay nó hạ quyết tâm như này:
Thuê người phát đám cỏ dày
Rồi đem dụng cụ để cày đất lên.
Thanh niên to, khỏe ưu tiên
Miễn sao cày tốt, xấu- đen chẳng cần.
Mỗi ngày cày độ dăm lần
Cày xong cấm mệt, cấm đần mặt ra.
Vậy xin thông báo rằng là:
Có ai đủ sức thì là mại dzô..!


Mến chúc các cụ ông, cụ bà lẫn cả nhà lớn bé ở bên bác Ô-bá-mà (USA) một lễ TẠ ƠN THẬT zui zẻ, đầm ấm và hạnh phúc nhé. GOOD LUCK FOR YOUR BLACK FRIDAY too.

HAPPY THANKSGIVING HOLIDAY....



Thanksgiving-Turkey-Clip-Art-Borders-11.jpg
Last Edit: 8 years 4 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Avignon 8 years 5 months ago #60769

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
...Báo London Express cũng đưa lời khuyên cho những người U60 là hãy tỏ ra Vô Cảm hay Làm lơ,làm ngơ (ignore) ...[/attachment]

Nhà Zăng Tư ếch phải biết tỷ phú ngành truyền thông Rupert Murdoch, quê quán thành phố này, Melbourne - Australia - có con đầu với bà vợ trẻ Wendi Dang khi ông 70 tuổi, đứa thứ nhì ra đời 2 năm sau đó. Với người nhiều tiền như thế, bảo đảm ông đã thử DNA con ông. Ông chỉ ly dị khi đến 82 (ông hết xí wách, trong khi bà hồi xuân).

U60 còn ngon cơm lém ....
:smile
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

Avignon 8 years 5 months ago #60767

Anh Ba Thắng cũng muốn "ta về ta tắm ao ta" nhưng phát hiện ra "Dù trong dù đục cũng là cái ao".Cái ao thì chính Ba Thắng đi bơm nước cho anh em tắm ở Phước Lâm.Anh không dám tắm ao ta nên xuất dương sang xứ Phú Lãng xa để tắm trong dòng sông Seine.
Báo Le Monde và La Société cũng như Le Figaro sau đợt đưa tin vụ khủng bố ở Paris mà nhóm IS nhận trách nhiệm đã đăng tin một chàng trai Việt Nam cao 1m78 mém chút xíu chết trong biển tình với người đẹp Parisienne.
Báo London Express cũng đưa lời khuyên cho những người U60 là hãy tỏ ra Vô Cảm hay Làm lơ,làm ngơ (ignore) để tránh tại nạn chết người đáng tiếc bằng hình minh họa dưới đây:
11988700_487639028083684_8216737333580770027_n.jpg

The administrator has disabled public write access.

Avignon 8 years 5 months ago #60764

Trần V Thắng (139) wrote:
J1041.jpg

Cô gái Việt Nam xinh xắn. Đây là món quà cô HDV surprise tôi.

Tuyệt vời! Awesome! From Marseille with love! Bác Thắng đúng là tu từ kiếp trước đến kiếp này mới có món quà cô HDV hàng hiếm này !
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)

Avignon 8 years 5 months ago #60759

Sau nhiều lần cùng đi du lịch đây đó với nhau, mình mới biết là cô HDV sinh trong một gia đình công giáo. Có một người chị lớn hơn 5 tuổi và hiện là sinh viên y-khoa năm cuối cùng tại đại học y khoa Pierre et Marie Curie tại Paris.

Chẳng hiểu cô HDV tỉ tê gì với cô chị, mà năm cuối cùng trước khi ra trường, cô chị xin về Việt Nam thực tập tại bệnh viện Pháp-Việt trong mùa hè.
Hai chị em không biết một tí gì mà dám dẫn nhau về Việt Nam hai tháng. Ngoài thời giờ tại bệnh viện, họ dẫn nhau đi từ Nam ra Bắc, cô ta nói “để khám phá quê hương anh và để hiểu anh nhiều hơn”.

Sau này cô HDV mới thú nhận là từ khi biết tôi, cô ta trở nên thương mến nước Việt, người Việt, và yêu thích món ăn Việt Nam. Cô đã bỏ ra rất nhiều thời giờ để nghiên cứu về đất nước Việt Nam và người dân Việt Nam, và cô nói có lẽ kiếp trước cô là người Việt Nam chăng, và bây giờ gặp anh như cá gặp nước.



003AA.jpg

Chú Sáng ơi, cô HDV này mới đúng là hàng hiếm, chân đạp đất, tay chạm trần nhà. Nước này thì anh em mình chỉ đứng ở dưới mà nhìn lên thôi; Thế cũng tốt chán phải không?



002AA.jpeg

Nhờ chiều cao này mà mình đỡ phải cúi lưng khi cần thiết.



J1041.jpg

Cô gái Việt Nam xinh xắn. Đây là món quà cô HDV surprise tôi.



D70_9069AA.jpg

Giờ cô HDV là bạn đồng hành, anh đi đâu tôi theo đó.
The administrator has disabled public write access.

Avignon 8 years 5 months ago #60662

Anh Ba Thắng đúng là
"khách bộ hành phiêu lãng,
Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi".
Chú Sáng soi lầm to rồi,funs never start vì anh Ba xỉn quá! Funs start-Chết liền!!~
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa

Avignon 8 years 6 months ago #60636

Trần V Thắng (139) wrote:
Tiếp chuyện kungfu Chinois.

...

Beer-3.jpg


Chả biết ly thứ mấy nhưng chắc là bắt đầu xỉn rồi



Beer-8.JPG


Trời về khuya cả hai đều xỉn...



and then the fun starts ... :smile
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa, Đinh Cao Thắng

Avignon 8 years 6 months ago #60635

Tiếp chuyện kungfu Chinois.

Rời hotel, chúng tôi cùng nhau thả bộ ra hải cảng Marseille. Vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ từ du lịch, xã hội, cho tới học vấn, và chả mấy chốc tới chuyện cá nhân từng người.

- Sao anh đi chơi có một mình, buồn chết!

- Đúng, nhưng đưọc tự do và có cơ hội gặp nhiều người mới lạ.

Cô ta tủm tỉm cười và nói tiếp:

- Anh cao ghê, người Á Châu thường thì thấp lắm

Hỏi xong nhưng cô ta nhìn tôi một cách tò mò, xoi mói, như đang chờ đợi một cái gì đó, tôi liền nói.

- Ừ, thì cô cũng cao lắm chứ, nhưng vẫn thua tôi xa

Thật tự nhiên, cô HDV dừng lại và lấy tay cho lên đầu cô ý và kéo ngang qua đầu tôi như để so sánh. Khi tay cô chạm vào trán tôi, tôi chợt thấy hai con mắt long lanh, hơi xanh xanh, hơi nâu nâu, chỉ cách xa mắt tôi không tới vài centimet, khựng lại, bốn con mắt nhìn nhau thật là khó diễn tả.

Vài giây trôi qua như một thế kỷ, không ai nói lời nào, thế rồi chúng tôi lẳng lặng cùng nhau tiếp tục rảo bước. Đi được vài bước cô HDV quay qua đặt tay lên vai tôi rồi nói nhỏ nhẹ

- Thì anh cũng chỉ cao hơn tôi vài centimet thôi mà.

Tôi vừa cười vừa diễu lại

- Ừ, nhưng cũng đủ làm anh cô rồi.

Cô ta hứ giọng lên một tiếng thật là nhẹ nhàng và dễ thương, rồi lấy cùi chỏ nhíc vào hông tôi vừa cười vừa nói.

- Được, nếu anh muốn


Beer-4.jpg


Ly bia đầu tiên tại một quán vỉa hè ở đầu đường.
(Hỏi chú Tư Ếch, cô này có giống cô Gáo Lon không? Chắc có lẽ kiếp trước là người VN thì phải.)


Beer-3.jpg


Chả biết ly thứ mấy nhưng chắc là bắt đầu xỉn rồi


Beer-2.JPG


Dinner tại hải cảng Marseille


Beer-7.JPG


At night club.


Beer-8.JPG


Trời về khuya cả hai đều xỉn...















The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012