-
Posts:388
Thank you received: 1016
-
-
Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Toledo
Toledo là 1 thành phố cổ có từ thời La mã, cách thủ đô Madrid hơn 1 giờ lái xe về hướng nam. Toledo cũng là thành phố hiếm hoi có 3 tôn giáo lớn sống chung hài hoà từ thời trung cổ, đó là Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo, thế nên kiến trúc của thành phố cũng thể hiện rõ điều này.
1. Trung tâm thành phố nhìn từ đường vòng ngoài
2. Vương cung thánh đường toledo xây từ thế kỷ 13
3. Cầu Acantara bắc qua sông Tagus, xây thời La Mã
4. Cửa nhà cổ có 2 tay gõ cao dành cho kỵ sĩ trên lưng ngựa
5. Toà thị chính
6. Quanh phố
|
|
-
Posts:388
Thank you received: 1016
-
-
Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Barcelona
Nếu phải lựa chọn để sống ở thành phố nào trong châu Âu, thì Barcelona có lẽ đứng ở top 3. TP này có đủ tiêu chuẩn của em : không qúa đông (1,6 triệu dân), sát biển, mùa hè không nóng qúa (28-29C), mùa đông không lạnh qúa (15-16C), không nhiều cao ốc, người thì nhỏ nhắn dể thương, tính tình thân thiện, ẩm thực hợp khẩu, có đội bóng tròn nổi tiếng. Em đã viết 1 bài về TP này trong đây, giờ chỉ thêm vài hình ảnh.
1. Thánh đường xây hoài chưa xong, do kiến trúc sư Antoni Gaudi thiết kế
2. Biệt thự Casa Vicens cũng do kiến trúc sư Antoni Gaudi thiết kế
3. Nhà thờ chính toà Barcelona
4. Sân nhà Camp Nou của đội banh Barcelona FC
5. Các nghệ sĩ Flamingo chuẩn bị trình diễn
6. Từ làng thế vận hội (xây cho Olympics 1992) nhìn ra cảng
7. Món Paella quốc hồn quốc túy của Tây ban Nha
8. Quanh phố
|
|
-
Posts:388
Thank you received: 1016
-
-
Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Carcassonne là 1 thị trấn miền nam nước Pháp, cách Toulouse hơn 1 giờ lái xe, tức là cách chổ anh Quyền 3T (lớp Vianney) không xa, nhưng lúc tới đây em chưa biết anh Q3T, nên lỡ 1 cơ hội gặp người anh đã học chung 2 ngôi trường thời thơ ấu : Nội trú dòng Thánh Thể Tam Hiệp, Biên hòa và TCV Phaolô.
Cảnh đập vào mắt du khách đâù tiên ở Carcassonne, là thành cổ uy nghi trên đỉnh đồi. Thành cổ này có từ thời La mã, được củng cố qua nhiều thời kỳ, mãi cho đến cuối thế kỷ 17.
Thành cổ nhìn từ khách sạn
Thành cổ nhìn từ cầu Vieux
Cảnh ngoài tường thành
Cảnh trong thành
Trên thành cổ nhìn xuống thị trấn
Vài con đường trong thị trấn
Cầu Vieux
|
|
-
Posts:388
Thank you received: 1016
-
-
Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Từ Monaco đến Nice chỉ cần nửa giờ chạy xe. Trên đường đi ghé qua Eze ghi vội vài tấm hình.
Nhìn lên lâu đài cổ và nhà thờ Eze
Ghé coi quá trình sản xuất nước hoa Fragonard
Vùng ngoại ô của Nice
Lang thang ở Nice 1 chút rồi chạy 1 mạch 3 tiếng đồng hồ đến Avignon. Em đã viết 1 bài về Avignon, nên hôm nay sẽ đi đến Carcassonne. Từ Avignon đến Carcassonne mất cũng khoảng 3 giờ chạy xe.
|
|
-
Posts:388
Thank you received: 1016
-
-
Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Monaco
Với dân số gần 40 ngàn, Monaco là đất nước nhỏ thứ hai trên thế giới (nhỏ nhất là Vatican). Diện tích chỉ nhỉnh hơn 2km vuông, nhưng Monaco là sân chơi của triệu phú và tỉ phú. Công dân Monaco không phải đóng thuế lợi tức, nên không gì ngạc nhiên khi 30% dân số của Monaco là triệu phú !
Anh chị nào hâm mộ điệp viên 007 James Bond thì chắc biết có 2 phim lấy bối cảnh Monaco là phim “Never say never again” và phim “Goldeneye”.
1. Cung điện vua Monaco – Albert đệ nhị
2. Quảng trường đối diện cung điện vua
3. Bên đường Sainte Barbe nhìn qua cảng Fontvieille
4. Viện Hải dương học
5. Bên hông vương cung thánh đường thánh Nicholas
6. Mùa Hè ngồi ăn chiều ngoài trời rất tuyệt
7. Sòng bài Monte Carlo
8. Vòng quanh phố phường Monaco
|
|
-
Posts:388
Thank you received: 1016
-
-
Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Từ thành phố Pisa chạy xe về hướng Đông khoảng 1 giờ đồng hồ là đến Florence, thủ phủ của tỉnh Tuscany. Em đã viết 1 bài trong đây về Florence rồi, hôm nay chỉ thêm vài tấm hình.
Đường phố bên thành phố mới (phân biệt với phố cổ)
Đường phố cổ
Tượng David của Michaelangelo, kế bên là tượng Hercules nắm tóc Cacus
Tượng thần Neptune, bên trái là tượng Cosimo trên lưng ngựa
Quảng trường Signoria
Dòng sông Arno và con đường sát bên sông
|
|
-
Posts:388
Thank you received: 1016
-
-
Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Pisa
Pisa là thành phố miền trung Ý, nổi tiếng với tháp nghiêng Pisa. Tháp nghiêng này cao gần 56m, làm bằng đá hoa cương trắng từ thế kỷ thứ 12, thực ra là tháp chuông của vương cung thánh đường Pisa, bị nghiêng 4 độ.
Xa lộ tuyệt đẹp từ Rome tới Pisa
Trạm dừng chân trước khi tới Pisa
Quảng trường vương cung thánh đường và tháp nghiêng Pisa
|
|
-
Posts:388
Thank you received: 1016
-
-
Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Vatican
Vatican nằm trong lòng Rome, là thủ đô của thế giới Công giáo. Vatican cũng qúa xá nổi tiếng rồi, không cần nói gi thêm. Vì mua vé loại “khỏi xếp hàng”, nên đến nơi là HDV dẫn vào cửa ưu tiên, đỡ tốn bao nhiêu thời gian chờ đợi.
1. Tường thành bao quanh Vatican và hàng người không có vé ưu tiên
2. Vào bảo tàng Vatican rồi qua thư viện
3. Đến nhà nguyện Sistine bị cấm chụp hình, nên đành lấy hình trên internet ra minh họa
4. Ra khỏi nhà nguyện Sistine là đến bên hông đền thánh Phêrô
5. Trên thềm đền thánh Phêrô nhìn ra quảng trường
6. Trong đền thánh Phêrô, phải đứng trong đó mới thấy được đền lớn cỡ nào
7. Đặt tay lên chân thánh Phêrô lấy ơn phúc
8. Vệ binh Thụy Sĩ trong Vatican
9. Quảng trường thánh Phêrô
|
|
-
Posts:388
Thank you received: 1016
-
-
Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Rome
Từ thành Assisi đến Rome khoảng 180Km đường bộ, đi xe mất khoảng 2 giờ 30 phút. Rome là thủ đô của Ý, đã qúa nổi tiếng nên không cần phải nói gì thêm. Sau đây là một số hình ảnh qua ống kính của em.
1. Qua Khải hoàn môn Constantine, vào đấu trường Colosseum
2. Colosseum : Đấu trường xây dựng từ thế kỷ thứ nhất. Ngày nay thu hút gần 4 triệu du khách hằng năm
3. Trên Colosseum nhìn ra tàn tích của đền thờ Venus và Rome khánh thành năm 141
4. Trên Colosseum nhìn ra Khải hoàn môn Constantine, khánh thành năm 315
5. Những tàn tích của đế quốc La Mã
6. Cầu thánh Angelo khánh thành năm 134, nhìn qua lâu đài cùng tên
7. Đài phun nước Trevi : Đài phun nước này có 1 lịch sử dài và thú vị. Xui một cái là khi em đến thì đài đang đóng để tu bổ, chán ơi là chán. Tưởng tượng nó như này
mà nó ra thế này
8. Con đường lót đá nho nhỏ trong trung tâm Rome
9. Đài Đức Mẹ Vô Nhiễm giữa trung tâm Rome
10. Quảng trường Popolo
|
|
-
Posts:388
Thank you received: 1016
-
-
Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Hôm nay ăn sáng xong là lên xe trực chỉ Assisi, quê hương của thánh Phanxicô khó nghèo. Chuyến hành trình từ Venice đến thành Assisi kéo dài 4 tiếng. Trên đường đi ghé vào 1 quán ăn miền quê để ăn trưa, phong cảnh thật yên bình.
Khu vườn đằng sau quán ăn
Thành Assisi nhìn từ ngoài đường
Miền quê nhìn từ trong thành ra
Thánh đường thánh Phanxicô khó nghèo
Tu viện đằng sau thánh đường
Vài hình ảnh trong thành
|
|
|