Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Trang du lịch đó đây

Trang du lịch đó đây 6 years 11 months ago #62694

Thật là tuyệt vời anh Trung ! hình như lộ trình của em giống của anh, có điều em đi sau anh 10 năm !
Chi tiết anh nói về đài tưởng niệm Sư Tử thật thú vị, nhìn lại thì đúng là con heo bao quanh con Sư tử !
The administrator has disabled public write access.

Trang du lịch đó đây 6 years 11 months ago #62690

Chú Sáng biết thưởng thức những gì sang trọng, quí giá nên chụp hình nhiều kiến trúc, cầu cống, nhà cửa đẹp. Anh lại thích thiên nhiên, người trong vùng, etc. nên mỗi nơi dừng lại, đều tìm lên núi, gặp gỡ người trong vùng... Anh góp với Sáng vài hình về Lucern:
1. Fondue: ở Lucern có món Fromage (Cheese) nấu chảy rất ngon. Và một số tiệm lớn, còn có thêm trình diễn văn nghệ cho mình coi nữa. Món này mà uống với bia thì rất ngon (Lucern là vùng ảnh hưởng Đức nên bia rất ngon)

IMG_0153.JPG


IMG_0140.JPG


2. Swiss Long Horns: Người Thuỵ Sĩ có cái 'tù và' rất dài. Trung có mấy tấm hình cho anh em coi phụ với chú Sáng

IMG_0128_2017-05-19.JPG



3. Alps: Dãy núi cao nhất Âu Châu, ngay phía sau Lucern. Mình có thể lên cao bằng xe cáp treo hoặc xe lửa. Trung có vài tấm hình trên đó phụ chú Sáng

IMG_0928.JPG



IMG_0967.JPG



IMG_0120.JPG


4. Và sau cùng là một chuyện không biết có thật không về Đài Tưởng Niệm Sư Tử. Người ta nói là vì có bất đồng ý kiến giữa nhà điêu khắc và Thành Phố Lucern nên ông ta bọc chung quang con Sư Tử với hình một con heo. Anh em xem lại coi.

IMG_0045_2017-05-19.JPG
Regards,
--
Trung
The administrator has disabled public write access.

Trang du lịch đó đây 6 years 11 months ago #62689

Gondola... Chú Sáng nói là đi Gondola phí tiền nhưng vì anh muốn vào các hẻm nhỏ xem nên đành chịu phí vây.
Vì hầu hết các đường phố Venice đã ngập dưới nước nên phương tiện di chuyển chính là ghe, xuồng (giống như dưới vùng Cà Mau mình). Họ gọi là Gondola. Thường thì mỗi Gondola chỉ có 1 người chèo. Để phục vụ du khách, đôi khi có các nhạc sĩ hát dạo (nếu mình muốn thuê họ). Gia đình Trung gồm 4 người, thuê 1 Gondola, và thấy hai ông nhạc sĩ hát dạo gần đó nên mời họ lên, hát cho nghe trong khi Gondola đi qua những đường hẻm nhỏ của thành phố. Nhạc của họ là nhạc Ý, nhưng không phải là Opera là Trung nhớ là giống giống nhạc Fado của Bồ Đào Nha.

IMG_0113.JPG


IMG_0115.JPG


IMG_0117.JPG


IMG_0124.JPG


IMG_0125.JPG


IMG_0128.JPG


IMG_0060.JPG
Regards,
--
Trung
The administrator has disabled public write access.

Trang du lịch đó đây 6 years 11 months ago #62688

Chú Sáng chụp hình đẹp, lại chú thích rất rõ ràng nên chắc anh em TCV Phaolo đọc và đi du lịch chung dễ dàng, vui vẻ. Trung góp với chú mấy tấm ảnh cho vui. Hình cũ vì đã thợ chụp dở và đã 12 năm nay... Thành phố Venice (tiếng Ý là Venezia) là trung tâm tài chính đầu tiên trên thế giới (từ thế kỷ thứ 9 tới 14) nên rất giầu có, có nhiều kiến trúc đẹp và nghệ thuật. Cả thành phố dần dần bị chìm dưới nước nên họ dùng cọc gỗ đóng xuống đáy biển giũ cho các nhà đứng vững được. Nhờ có đá vôi (limestone) và trên lớp đá vôi là đất sét (clay) nên các cọc gỗ không bị mục nhanh. Mặc dù các đường phố ngập dưới nước, các nhà vẫn còn đứng vững. Anh em cũng thấy là cũng có những con đường không bị ngập dưới nước. Lý do là Venice bao gồm 118 hòn đảo nhỏ, nối lại với nhau qua các cầu và kênh. Một số đường cao trên đảo thì còn khô. Ngoài những nhà thờ, cầu, nhà cửa, etc. mà Vũ Đức Sáng đã chia sẻ với anh em, Venice con thêm một cái rất đặc biệt là làm thuỷ tinh (glass making, crystal making). Trung góp anh em mấy tấm hình coi dưới đây. Đây là trong một nơi thổi thuỷ tinh theo truyền thông cũ...
Note: Anh em có biết là để làm mầu đỏ, họ cho vàng làm chất xúc tác, chất sắt ra màu xanh lá cây, cobalt ra xanh da trời...
IMG_0049.JPG


IMG_0046.JPG


IMG_0045.JPG


IMG_0044.JPG


IMG_0733.JPG


IMG_0734.JPG


IMG_0735.JPG
Regards,
--
Trung
Last Edit: 6 years 11 months ago by Mai Xuân Trung (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Trang du lịch đó đây 6 years 11 months ago #62686

Venice tiếp theo

Burano là 1 hòn đảo nhỏ nằm phía Đông bắc Venice, cách quảng trường thánh Marco khoảng 45 phút đường ghe máy. Du khách dễ dàng nhận ra 2 điểm nổi bật trên hòn đảo, thứ nhất là tháp chuông nghiêng của nhà thờ thánh Martino, xây vào thế kỷ 17, thứ nhì là nhà cửa ở đây được sơn màu sắc rực rỡ. Nghe kể rằng xưa các ông đi đánh cá về, trước khi về nhà phải ghé quán làm vài xị, nên hay đi lộn qua nhà hàng xóm, thế nên các bà phải sơn màu lên để các ông khỏi viện lý do đi lạc nhà :smile



Venice-32.jpg


Venice-33.jpg


Venice-34.jpg


Venice-35.jpg


Venice-36.jpg


Venice-37.jpg


Venice-38.jpg


Venice-39.jpg


Venice-40.jpg
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đặng Minh Khanh (Lớp Đaminh)

Trang du lịch đó đây 6 years 11 months ago #62685

Venice tiếp theo

6. Những cây cầu nho nhỏ bắc qua những con kênh xinh xinh


Venice-24.jpg


Venice-25.jpg


Venice-26.jpg


Venice-27.jpg


Venice-28.jpg


7. Đôi tình nhân trong ngày hạnh phúc ở quảng trường thánh Marco


Venice-17.jpg


8. Nếu ai có dư tiền, cứ việc lên những chiếc xuồng Gondola này, $100 u-ét-đê cho một đoạn kênh ngắn

Venice-18.jpg


9. Quảng trường San Polo, lớn thứ hai sau quảng trường thánh Marco

Venice-9.jpg


Venice-10.jpg


10. Vòng quanh Venice

Venice-19.jpg


Venice-20.jpg


Venice-21.jpg


Venice-22.jpg


Venice-23.jpg
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa

Trang du lịch đó đây 6 years 11 months ago #62684

Từ Verona , tiếp tục chạy về hướng Đông khoảng hơn giờ đồng hồ, ta đến Venice.
Venice là nằm ở miền bắc Ý, bên biển Adriatic. Venice là 1 trong số ít thành phố châu Âu được mang danh thành phố của lãng mạn, của tình yêu. Venice mỗi năm chìm khoảng 2mm, rồi thêm chuyện người dân bắt đầu phản đối lượng du khách qúa đông (khoảng 70 ngàn du khách 1 ngày chen chúc trên hòn đảo bé tí teo). Thế nên ai có ý định thăm Venice thì đi cho mau :smile

1. Những bước chân đầu tiên trên Venice, cảm giác khó tả


Venice-31.jpg


Venice-29.jpg


Venice-30.jpg


2. Bữa ăn tối đầu tiên ở TP lãng mạn, với món Spaghetti (mì Ý) chính gốc.

Venice-2.jpg


Venice-1.jpg


3. Những mặt nạ tuyệt đẹp này dùng trong lễ hội hóa trang hằng năm ở Venice

Venice-6.jpg


Venice-7.jpg


Venice-8.jpg


4. Quảng trường thánh Marco về đêm, thật êm đềm

Venice-3.jpg


Venice-4.jpg


Venice-5.jpg


5. Quảng trường thánh Marco ban ngày, chen chân với khách du lịch

Venice-11.jpg


Venice-12.jpg


Venice-13.jpg


Venice-14.jpg


Venice-15.jpg


Venice-16.jpg
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa

Trang du lịch đó đây 6 years 11 months ago #62677

Hôm nay ta đến Verona, thành phố lớn thứ 3 miền bắc Ý, quê hương của Romeo và Juliet mà đại văn hào Shakespeare đã làm chuyện tình của hai cô cậu này trở thành bất hủ từ thế kỷ 16. Verona với dân số gần 300 ngàn, đã là trung tâm thương mại từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên.

1. Verona Arena: nhà hát được xây từ thế kỷ thứ nhất thời đế quốc La Mã, có 30 ngàn chỗ ngồi. Ngày nay, vì an toàn, nhà tổ chức biểu diễn chỉ được cấp phép cho tối đa 15 ngàn chỗ ngồi. Hôm em đến, nhà hát đóng cổng để tu sửa nên không được vào trong.


Verona-1.jpg


Verona-2.jpg


2. Palazzo Barbieri : Trụ sở hội đồng thành phố , khánh thành năm 1848.

Verona-15.jpg


Verona-17.jpg


3. Casa di Guilietta: (Nhà của nàng Juliet) Năm 1972, thành phố đặt 1 bức tượng đồng của nàng Juliet trong sân cho khách du lịch chụp hình kỷ niệm. Không biết từ lúc nào mà lời đồn ai thất tình đến rờ “ví” phải của Juliet thì sẽ được may mắn trong tình trường. Tội nghiệp bức tượng bị mòn “ví” phải, nên năm 2014 thành phố quyết định đưa tượng vào bảo tàng và làm 1 bản sao thay thế.


Verona-5.jpg


Verona-6.jpg


Verona-7.jpg


4. Piazza Delle Erbe : Công trường Verona, có từ thời đế quốc La Mã, giờ là nơi họp mặt ăn uống buôn bán đồ mỹ nghệ lưu niệm

Verona-10.jpg


Verona-11.jpg


Verona-12.jpg


Verona-18.jpg



5. Đường phố Verona

Verona-4.jpg


Verona-8.jpg


Verona-9.jpg


Verona-13.jpg


Verona-14.jpg


Verona-16.jpg
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa, Đặng Minh Khanh (Lớp Đaminh)

Trang du lịch đó đây 6 years 11 months ago #62671

Lugano nằm giáp ranh giới Thụy sĩ - Ý, là thành phố lớn thứ 9 nhưng là 1 trong 3 trung tâm tài chính của Thụy sĩ (hai trung tâm kia là Geneva và Zurich). Đa số dân ở đây là gốc Ý, nên không có gì ngạc nhiên khi ngôn ngữ chính ở đây là Ý (Thụy sĩ là quốc gia có 4 ngôn ngữ chính Đức – Ý – Pháp -Romansh).

1. Đường phố Lugano

Lugano-1.jpg


Lugano-2.jpg


Lugano-3.jpg


Lugano-4.jpg


Lugano-5.jpg


Lugano-6.jpg


Lugano-7.jpg


Lugano-14.jpg


2. Hồ Lugano

Lugano-10.jpg


Lugano-11.jpg


Lugano-12.jpg


Lugano-13.jpg


3. Đang dạo phố thấy nhà nguyện đẹp qúa nên ghé vào nghỉ ngơi cầu nguyện

Lugano-8.jpg


Lugano-9.jpg


The administrator has disabled public write access.

Trang du lịch đó đây 6 years 11 months ago #62668

Lucerne - Thụy sĩ tiếp theo

6. Trạm xe lửa thành phố

Lucerne-16.jpg


7. Khách sạn đủ màu kiểu Thụy sĩ

Lucerne-22.jpg


8. Thử các thứ xúc xích Đức nấu kiểu Thụy sĩ

Lucerne-21.jpg


Lucerne-29.jpg


9. Sông Reuss

Lucerne-6.jpg


Lucerne-7.jpg


10. Phố phường

Lucerne-2.jpg


Lucerne-8.jpg


Lucerne-11.jpg


Lucerne-12.jpg


Lucerne-13.jpg


Lucerne-14.jpg


Lucerne-15.jpg


Lucerne-20.jpg

The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012