CUM SANCTO SPIRITUR
Khổng Toàn Li sưu tầm
Thằng Tí giúp lễ cho cha già. Nó cứ đòi đi tu, nhưng cha già và bố mẹ không cho vì nó là con một, không đi truyền giáo được, phải ở nhà truyền giống. Hôm ấy nó giúp lễ, nghe thấy cha già đọc: “CUM SANCTO SPIRITUR…”. Nó liền ba chân bốn cẳng chạy về nhà khoe với bố mẹ rằng: Cha già cho nó đi tu rồi, vì cha mới nói rằng: “TA CÙNG THẰNG TÔ CHO TÍ ĐI TU” (Bố Tí tên là Tô).
SECULA SECULORUM
Khổng Toàn Li sưu tầm
Sáng sớm Tí dậy sớm giúp lễ cho cha già. Nó quì dưới chân bàn thờ, ngủ gà ngủ gật, hễ nghe thấy cha đọc “…secula seculorUM” là thưa: “AMEN”. Tối hôm trước cha già sơi thịt chó, sáng ra yếu dạ, người vừa làm lễ vừa trung tiện liên tục. Tí cứ nghe “UM” là thưa “ AMEN. Cha già quay xuống lườm nó:
_ Thằng khỉ!