CHA CŨNG CÓ MÈO
Cha Tây sang Việt Nam giảng đạo. Sau một năm học tiếng Việt, cha tự tin ngồi tòa giải tội. Một ông vào xưng tội:
_ Thưa cha con có vợ 5 con rồi mà còn có mèo.
_ Hử? Mèo hả con? Không sao đâu con. Cha cũng cò mèo mà.
MUỐN ĐƯỢC THA TỘI
Thày dạy thiếu nhi:
_ Muốn được Chúa tha tội, trước tiên phải làm gì các em?
_ Thưa thầy, muốn được Chúa tha tội, trước tiên phải phạm tội ạ.
THẦY ĐÒI TIỀN HỌC
Học trò học nhạc 3 tháng chưa chịu đóng tiền. Thầy chỉ dạy có 3 nốt sì, đô, la. Trò nào đóng tiền mới được học đủ 7 nốt. Học trò thắc mắc, thầy giải thích:
_ Ba nốt này là chìa khóa mở ra các nốt khác. Các em cứ học thật kỹ. Không hiểu thì về hỏi mẹ.
(Khổng Toàn Li sưu tầm)